Giáo xứ Công Lý: Ngày cầu nguyện cho ơn gọi

Giáo xứ Công Lý: Ngày cầu nguyện cho ơn gọi

TGPSG -- “Ước mong mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ, biết mở lòng đáp lại tiếng Chúa, để Giáo hội ngày càng có thêm nhiều mục tử thánh thiện phục vụ dân Chúa.”

Đó là tâm tình mời gọi của Linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Quốc Vương, chánh xứ Công Lý, khi ngài chủ tế Thánh lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, được cử hành vào lúc 08g00 sáng ngày 26/04/2026 tại nhà thờ Công Lý.

Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ, các nữ tu, các em thiếu nhi, các anh chị Huynh trưởng - Dự trưởng và đông đảo giáo dân giáo xứ Công Lý.

Phần I: Giới thiệu các dòng tu

Trước Thánh lễ, các em thiếu nhi được giới thiệu sơ nét về đặc điểm và linh đạo của một số nhà dòng: Linh mục triều, Dòng Chúa Giêsu (Dòng Tên), Dòng Anh Em Giảng Thuyết (Dòng Đa Minh); Dòng Phanxicô; Dòng Don Bosco; Dòng Chúa Cứu Thế; Dòng La San (Sư huynh và Nữ tu La San); Dòng Phaolô Thiện Bản; Dòng Cát Minh; Dòng Đức Bà (Kinh sĩ Thánh Âu Tinh); Dòng Thừa Sai Bác Ái; Dòng Mến Thánh Giá.

Cong-Ly (1)

Kết thúc phần giới thiệu, các em thiếu nhi cùng hai sơ đã dâng vũ điệu bài “Bừng cháy Tin Mừng hy vọng” trong bầu khí sốt sắng và hân hoan.

Cong-Ly (2)

Phần II: Thánh lễ

Đỉnh cao của ngày cầu nguyện cho ơn gọi là Thánh lễ do Lm Giuse, chánh xứ, chủ tế.

Đầu lễ, ngài mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ trong ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu.

Trong bài giảng, Linh mục Giuse chia sẻ:

Chúa Nhật IV Phục Sinh - Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành và cầu nguyện cho ơn gọi.

Cong-Ly (3)

Từ hình ảnh người chăn chiên, ngài giúp cộng đoàn phân biệt giữa người mục tử đích thực và kẻ làm thuê. Người mục tử là chủ đoàn chiên, yêu thương, dẫn dắt chiên đến đồng cỏ xanh, suối mát và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chiên. Ngược lại, kẻ làm thuê chỉ làm việc cách hời hợt, không gắn bó và dễ dàng bỏ mặc đàn chiên khi gặp nguy hiểm.

Chúa Giêsu chính là Mục Tử Nhân Lành, Đấng biết từng con chiên, yêu thương và hiến mình để cứu độ nhân loại. Tuy nhiên, không phải con chiên nào cũng biết lắng nghe và bước theo mục tử. Trong đời sống, con người nhiều khi chạy theo cám dỗ, dục vọng và những “đồng cỏ xấu”, khiến đời sống đức tin dần sa sút.

Nhân ngày cầu nguyện cho ơn gọi, Giáo hội mời gọi mỗi người thực hiện hai điều cụ thể:

Trước hết là cầu nguyện, để ý Chúa được thể hiện trong đời sống mỗi người; kế đến là khích lệ và nâng đỡ ơn gọi, đặc biệt trong gia đình, giúp con cái quảng đại đáp lại tiếng Chúa.

Lm Giuse cũng chia sẻ: hành trình ơn gọi không phải lúc nào cũng khởi đi từ những ý hướng hoàn hảo. Có người bước vào đời sống tu trì với những động lực đơn sơ, chưa trọn vẹn, nhưng qua thời gian, Thiên Chúa sẽ thanh luyện và biến đổi, giúp họ trưởng thành và sống đúng ơn gọi.

Bên cạnh đó, ngài mời gọi cộng đoàn tích cực xây dựng giáo xứ, vì chính đời sống đức tin sống động và sự hiệp nhất là môi trường nuôi dưỡng ơn gọi.

Cuối bài giảng, ngài nhấn mạnh: Dù trong Giáo hội vẫn có những giới hạn nơi con người, người tín hữu không vì thế mà mất niềm tin, nhưng luôn hướng nhìn về Chúa Giêsu - Mục Tử đích thực. Các linh mục, tu sĩ là những người thay mặt Ngài để dẫn dắt đoàn chiên.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể

Cong-Ly (4)

Thánh lễ kết thúc vào khoảng 09g00. Mọi người ra về trong tâm tình tạ ơn và hân hoan của ngày lễ Chúa Chiên Lành.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG) 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top