Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ Chúa Thăng Thiên, mừng bổn mạng Ban Lễ sinh

Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ Chúa Thăng Thiên, mừng bổn mạng Ban Lễ sinh

TGPSG -- “Môi trường lễ sinh là mảnh đất tốt nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, nơi đã ươm mầm nhiều linh mục, tu sĩ và các vị thánh trong Giáo Hội.”

Đó là lời nhắn nhủ của Thầy phó tế Luca Trần Ngọc Minh trong bài giảng Thánh lễ Chúa Thăng Thiên, được cử hành lúc 17g30 ngày 16.05.2026 tại nhà thờ Chí Hòa.

Thánh lễ trọng thể do linh mục chánh xứ Clementê Lê Minh Trung chủ tế. Thầy phó tế Luca phục vụ bàn thờ, cùng sự tham dự sốt sắng của các em lễ sinh và cộng đoàn giáo xứ.

Trong niềm vui mừng Chúa Giêsu lên trời vinh hiển, cộng đoàn Giáo xứ Chí Hòa cũng hiệp ý mừng kính thánh Đaminh Saviô, bổn mạng Ban Lễ sinh. Qua gương sống đơn sơ, đạo đức và lòng yêu mến Chúa của thánh nhân, các em lễ sinh được mời gọi sống ngoan hiền, siêng năng phục vụ và trưởng thành hơn trong đời sống đức tin.

Trong bài giảng, Thầy phó tế Luca đã chia sẻ với các em lễ sinh: “Hãy luôn giữ vững đức tin, biết cân bằng giữa việc học tập, vui chơi và phục vụ Chúa. Môi trường lễ sinh chính là mảnh đất tốt để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, vì từ nơi đây đã có nhiều linh mục, tu sĩ và các vị thánh được ươm mầm trong Giáo Hội. Việc tham gia ban lễ sinh không chỉ là một sinh hoạt của giáo xứ, mà còn là sự hy sinh âm thầm đáng quý. Có những ngày các em phải thức dậy từ lúc 4 giờ 15 sáng để chuẩn bị phục vụ Thánh lễ lúc 5 giờ, khi nhiều người vẫn còn say ngủ. Điều đó cho thấy lòng nhiệt thành, tinh thần tận tụy và tình yêu các em dành cho Chúa qua việc phục vụ bàn thánh.”

Thầy cũng gửi lời tri ân đến các phụ huynh đã quảng đại đồng hành cùng con em mình trong hành trình phục vụ, âm thầm đưa đón, nhắc nhở và giúp các em luôn được gần Chúa, gần bàn thờ. Đó cũng là hồng ân Thiên Chúa ban cho mỗi gia đình.

Những lời chia sẻ ấy không chỉ là lời nhắn nhủ mà còn tiếp thêm động lực cho các em lễ sinh, giúp các em thêm vững vàng trong đức tin, biết sống trung thành với Chúa và trở nên ánh sáng cho các bạn trẻ chung quanh mình.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, một em đại diện Ban Lễ sinh đã thay lời cho toàn thể các em gửi lời cảm ơn chân thành đến linh mục chánh xứ Clementê, thầy phó tế Luca, nữ tu phụ trách Trương Thị Mỹ Tú cùng các phụ huynh và cộng đoàn đã luôn yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho các em.

Các em cũng xúc động tri ân cha mẹ, những người luôn âm thầm đồng hành, động viên và nâng đỡ để các em có thể phục vụ Chúa cách tốt đẹp hơn mỗi ngày. Để bày tỏ lòng biết ơn, Ban Lễ sinh đã gửi tặng các phụ huynh những phần quà nhỏ là các chiếc dù, như biểu tượng cho sự chở che và tình yêu thương dành cho các em trên hành trình phục vụ.

Thánh lễ khép lại lúc 18g30 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, để lại nhiều tâm tình đẹp nơi cộng đoàn và các em lễ sinh.

Bài & Ảnh: Duy Phong (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top