Giáo xứ Châu Bình: Mừng bổn mạng

Giáo xứ Châu Bình: Mừng bổn mạng

WGPSG -- Vào lúc 17g30 ngày 08 tháng 06 năm 2013, cộng đoàn giáo xứ Châu Bình đã hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn trong ngày bổn mạng của giáo xứ: Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.

Khai mạc buổi lễ là phần rước kiệu Lòng Thương Xót Chúa và Trái Tim Đức Mẹ chung quanh thánh đường trong không khí trang nghiêm, với sự hiện diện đầy đủ các hội đoàn trong giáo xứ: Hiệp hội Thánh Mẫu, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Gia đình Thánh Gia, Gia đình Thiếu nhi… cùng với hội trống, hội trắc, hội kèn Tây đã góp phần cho buổi rước kiệu thêm phần long trọng.

Thánh lễ Tạ ơn do Cha Stêphanô Phạm Cao Đích, Đại diện Bề trên Dòng Đồng Công, chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha chánh xứ Gioan Maria Vianney Phạm Mạnh Cương, CMC, Cha phụ tá Gioan Maria Vianney Cái Huy Hoàng, CMC, quý cha Dòng Đồng Công và quý tân linh mục của Dòng (chịu chức ngày 01/06/2013).

Tham dự Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ thuộc các dòng: Đồng Công, Trinh Vương và Tu đoàn Thừa Sai Phúc Âm, quý chức HĐMV của hai giáo xứ: Tam Hải và Khiết Tâm, Gia đình Mục vụ Truyền Thông hạt Thủ Đức, quý hội viên các hội đoàn và cộng đoàn giáo xứ.

Trước Thánh lễ, Cha chánh xứ Gioan Maria Vianney đã trao Bằng Tưởng Lệ cho quý chức HĐMVGX NK: 2009-1013 đã mãn nhiệm kỳ. Tiếp theo là phần tuyên hứa nhậm chức của tân HĐMVGX NK: 2013 – 2017. Sau đó, cha chánh xứ trao Ủy Nhiệm Thư của ĐHY cho tân HĐMV, và lời nhắn nhủ mong rằng quý chức HĐMV sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được trao phó.

Hướng vào Thánh lễ, cha chủ tế đã mời gọi cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria tâm tình tạ ơn vì những ơn lành hồn xác mà Chúa đã ban cho cộng đoàn giáo xứ trong gần suốt 60 năm. Cùng nhìn lại quá khứ từ khi thành lập giáo xứ đến nay (1956-2013) từ con số không, nay giáo xứ đã được đổi mới rất nhiều, cả tinh thần lẫn vật chất. Cha cũng nhắc nhở cộng đoàn luôn nhớ đến những bậc tiền nhân của giáo xứ đã đóng góp công sức cách này hay cách khác vào công việc phát triển giáo xứ mới được như ngày hôm nay.

Trong bài giảng lễ, Cha Raymunđô đã giúp cộng đoàn phụng vụ suy niệm về Trái Tim Đức Mẹ Maria, một Trái Tim tràn đầy tình yêu. Tin Mừng có nói đến việc Đức Maria yêu thương Chúa Giêsu như thế nào khi tìm được Chúa Giêsu trong đền thờ Giêrusalem, qua đó muốn cho chúng ta nhận ra Đức Mẹ đã dành tình yêu cho người con yêu dấu của mình là Đức Giêsu: “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con?” (Lc 2, 48). Và Đức Giêsu cũng nêu gương cho chúng ta là luôn biết vâng phục cha mẹ của mình. “Người đã theo cha mẹ của mình trở về Na-za-rét và hằng vâng phục các ngài” (Lc 2,51).

Cha cũng nhấn mạnh nếu chỉ có Trái tim Đức Mẹ mà không có Thánh Tâm Chúa Giêsu thì không còn gọi là Trái Tim Đức Mẹ nữa. Vì tầm quan trọng này, mà Giáo hội đã đặt hai ngày lễ kính Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Mẹ sát liền nhau, để cắt nghĩa cho chúng ta ý nghĩa của sự sâu thẳm bên trong mà Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Mẹ đã trao ban cho mỗi người chúng ta.

Cha cũng mời gọi mọi người hãy thi hành 3 mệnh lệnh Fatima của Đức Mẹ: “Cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi, và tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ”. Nếu thực thi được các điều đó thì chắc chắn chúng ta sẽ trở nên giống Trái Tim Đức Mẹ phần nào.

Kết thúc bài giảng, Cha Raymunđô đã nhấn mạnh: Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là chúng ta yêu mến Chúa được bao nhiêu? Tiền tài, vật chất, nhà cửa, con cái, ruộng vườn… tất cả đều không quan trọng, mà điều quan trọng ở đây là chúng ta đã sống yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn của mình hay chưa? Bởi vì không ai có thể biết trước được tương lai của mình sẽ ra làm sao! May mắn, tốt xấu. Vì thế, khi còn sống ở trần gian, chúng ta đừng quên mang Đức Mẹ vào trong cuộc sống của mình để mãi mãi ghi nhớ là những người con có một người Mẹ tên là Maria.

Cuối Thánh lễ, Ông Antôn Phạm Đức Minh – Nguyên chủ tịch HĐMVGX (NK: 2009-2013) đại diện cho cộng đoàn có đôi lời cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách mời và toàn thể cộng đoàn phụng vụ đã tới hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ nhân ngày bổn mạng. Sau đó, ông cũng chúc mừng quý tân linh mục Dòng Đồng Công, quý tân HĐMVGX. Sau đó, các em thiếu nhi đã lên trao những bó hoa tươi thắm cho cha chủ tế và quý tân linh mục.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top