Giáo xứ Bùi Phát: Tĩnh tâm Mùa Vọng Giới trẻ - 2025

Giáo xứ Bùi Phát: Tĩnh tâm Mùa Vọng Giới trẻ - 2025

Giáo xứ Bùi Phát: Tĩnh tâm Mùa Vọng Giới trẻ - 2025

TGPSG -- Nhằm giúp các bạn trẻ chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh 2025, giáo xứ Bùi Phát đã tổ chức chương trình tĩnh tâm hai ngày với đề tài “Hãy tự chèo con thuyền đời bạn”. Chương trình do Linh mục Giuse Hoàng Văn Yên, SDD giảng phòng, diễn ra lúc 18g00 trong hai ngày 11 và 12-12-2025 tại nhà thờ Bùi Phát.

Ngày tĩnh tâm thứ nhất mang chủ đề “Tỉnh thức - đừng để đời trôi”

Trong bầu khí lắng đọng của ngày tĩnh tâm đầu tiên, cha giảng phòng đã dẫn các bạn trẻ bước vào chủ đề “Tỉnh thức - đừng để đời trôi”.

Dựa trên bài Tin Mừng của ngày thứ nhất, Chúa Giêsu cảnh báo con người về sự mê ngủ thiêng liêng: “Họ cứ ăn uống, vui chơi, sống như thể ngày mai không bao giờ đến; và khi biến cố ập đến, họ bị cuốn trôi tất cả.” Từ lời cảnh tỉnh ấy, cha mời gọi các bạn trẻ tỉnh thức để nhìn lại con thuyền cuộc đời mình: ai đang cầm lái và đâu là những “lỗ thủng” đang âm thầm làm con thuyền chao đảo.

Từ hình ảnh đó, cha giảng phòng chỉ ra những dòng chảy ngầm dễ khiến người trẻ buông tay chèo, trước hết là sự lười biếng, áp lực bạn bè và lối sống theo đám đông, khiến người ta không còn nhận ra ngọn hải đăng là Đức Kitô. Bên cạnh đó là lối sống ảo và sự tê liệt cảm xúc, làm mất đi chiều sâu nội tâm. Trong khi đó, việc chèo thuyền đòi hỏi mỗi người phải có kỷ luật bản thân, siêng năng học tập, tham dự Thánh lễ, cầu nguyện và dùng lý trí để chống lại cám dỗ.

Nhắc lại hình ảnh thời ông Nô-ê, cha cho thấy con người khi ấy chỉ chăm chú vào đời sống vật chất, coi thế giới này là vĩnh viễn, để rồi đời sống tâm linh trở nên khô cạn. Vì thế, tỉnh thức trong Mùa Vọng không phải là sợ hãi, nhưng là ý thức trách nhiệm làm chủ cuộc đời mà Thiên Chúa đã trao ban.

Từ lời mời gọi ấy, cha ví Mùa Vọng như thời gian đưa con thuyền đời mình vào “xưởng” để kiểm tra trước khi ra khơi đón Đức Kitô, đồng thời mời gọi các bạn trẻ xét lại bốn bộ phận quan trọng của con thuyền: vỏ thuyền là đời sống luân lý cần được chữa lành qua bí tích Hòa Giải; bánh lái là ý chí và tự do mà Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác với ân sủng; khoang thuyền là nội tâm cần được giải thoát khỏi những gánh nặng không cần thiết; và la bàn là lương tâm cùng Lời Chúa, giúp con người không lạc hướng giữa những nhiễu sóng của xã hội.

Kết thúc ngày tĩnh tâm thứ nhất, cha mời gọi các bạn trẻ dâng lên Chúa những phần của con thuyền đời mình đang cần được sửa chữa, để kết hợp mật thiết hơn với Ngài và can đảm bắt đầu lại hành trình đức tin trong Mùa Vọng thánh. Chính từ sự tỉnh thức và hoán cải ấy, người trẻ được mời gọi bước sang một chặng đường mới của hành trình đức tin.

Ngày tĩnh tâm thứ hai mang chủ đề “Dấn thân ra khơi”.

Mở đầu ngày tĩnh tâm thứ hai, Linh mục giảng phòng gửi lời chào đến Hội đồng Mục vụ giáo xứ, quý tu sĩ nam nữ và đặc biệt là các bạn trẻ, đồng thời mời gọi cộng đoàn tiếp tục hành trình Mùa Vọng với thao thức không chỉ sửa chữa mà còn đưa con thuyền đời mình mạnh mẽ ra khơi.

Từ lời kêu gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả, cha nhấn mạnh rằng Mùa Vọng không chỉ là thời gian dọn đường, mà còn là lời mời gọi hành động. Mỗi người được mời nắm chắc bánh lái con thuyền đời mình, chèo về phía ánh sáng của Hài Nhi Giêsu. Trong Thánh lễ, cộng đoàn cùng cầu xin ơn phân định và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để con thuyền đời mỗi người hướng về bến bờ Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Nhìn lại ngày tĩnh tâm thứ nhất, cha Giuse giúp các bạn trẻ nhận ra rằng việc tỉnh thức đã giúp mỗi người can đảm kiểm tra con thuyền đời mình, nhận diện những dòng chảy ngầm từng khiến con thuyền trôi dạt. Từ đó, các bạn được mời gọi lấy lại bánh lái đời mình, đặt nền tảng trên chân lý và ý chí, sẵn sàng dấn thân ra khơi đón Đức Kitô.

Cha nhấn mạnh rằng con thuyền dù đã được sửa chữa nhưng nếu chỉ neo đậu trong bến bờ thì sẽ trở nên vô nghĩa, và nguy hiểm hơn là ra khơi mà không biết mình đang đi về đâu. Lời Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi mỗi người san bằng núi kiêu căng, lấp đầy hố sâu tội lỗi và uốn thẳng những con đường gian dối, để dọn đường cho hành trình dấn thân về phía ánh sáng.

Để có thể bền bỉ trên hành trình ấy, cha mời gọi các bạn trẻ cậy dựa vào sức mạnh thiêng liêng. Người khôn ngoan không chèo thuyền ngược gió, nhưng biết căng buồm đón gió ân sủng của Chúa Thánh Thần. Đời sống cầu nguyện được ví như hơi thở thiêng liêng, giúp con thuyền linh hồn không bị chìm giữa phong ba thử thách. Kinh Mân Côi là mỏ neo vững chắc, Bí tích Thánh Thể là lương thực nuôi dưỡng và Bí tích Hòa Giải là nơi giúp may lại cánh buồm đời mình khi bị rách vì tội lỗi.

Kết thúc, cha nhấn mạnh rằng mục đích của tỉnh thức là để biết mình đang ở đâu, còn phân định giúp nhận ra mình đang đi đâu và sẽ về đâu. Lời Chúa chính là tấm hải đồ chính xác cho hành trình ấy. Đích đến cuối cùng của hành trình Mùa Vọng chính là Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Mỗi ngày tĩnh tâm kết thúc lúc 19g00. Ngày cuối, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã cảm ơn Linh mục Giuse và trao tặng ngài bó hoa tươi thắm thay cho tâm tình tri ân của cộng đoàn.

Ngày 13-12-2025 lúc 18g00, Linh mục chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa hướng dẫn cộng đoàn nghi thức sám hối, với 28 linh mục ngồi tòa đón các hối nhân.

Chương trình khép lại lúc 20g00 trong bầu khí bình an của Thiên Chúa.

Bài: Maria Loan Phượng & Ảnh: Viết Luyện (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top