Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Truyền Tin, Hội đồng Curia Bùi Phát tổ chức Đại hội Acies

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Truyền Tin, Hội đồng Curia Bùi Phát tổ chức Đại hội Acies

TGPSG -- “Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ thật diễm phúc, vì Mẹ đã cưu mang Con Chúa Cha trên trời.”

Vào lúc 11g00 ngày 21.03.2026, Hội đồng Curia Bùi Phát đã long trọng cử hành Thánh lễ Truyền Tin, mừng Đại hội Acies, do linh mục chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa chủ tế.

Nghi thức khai mạc Đại hội Acies

Trước đó, vào lúc 10g00 cùng ngày, các hội viên Legio Mariae thuộc các giáo xứ trong hạt Tân Định, cùng với các Praesidia Junior, đã quy tụ tại nhà thờ giáo xứ Bùi Phát để tham dự giờ khai mạc Đại hội. Trong bầu khí sốt sắng, cộng đoàn cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Mẹ Maria. Linh mục Giuse Lê Ngọc Đa, linh hướng, đã ban huấn từ cho các hội viên.

Tiếp đến là nghi thức dâng mình. Linh mục Giuse dâng mình trước, làm gương cho cộng đoàn. Sau đó, các hội viên xếp thành hai hàng, lần lượt tiến lên, đặt tay trên cán Vexillum và long trọng lặp lại lời dâng mình: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ.”

Kết thúc nghi thức, linh mục Giuse cùng toàn thể hội viên sốt sắng đọc lại kinh dâng mình cho Đức Mẹ.

Tiếp nối chương trình, cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ Truyền Tin trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ chia sẻ:

“Hôm nay, các hội viên Curia Bùi Phát, hội viên Legio Mariae giáo hạt Tân Định cùng với Đại hội Acies quy tụ trong ngôi thánh đường để tạ ơn Chúa vì biến cố Truyền Tin: Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Sau tiếng ‘xin vâng’ của Mẹ, Con Thiên Chúa đã ngự vào trong cung lòng Đức Maria, để con người được hưởng ơn cứu độ và sự sống.”

Trong bài giảng, khai triển câu Thánh vịnh: “Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài” (Tv 39), linh mục Giuse đã quảng diễn:

“Đây là tiếng ‘xin vâng’ của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Ngài đã mặc lấy thân phận xác phàm, chia sẻ thân phận con người và chịu chết cho nhân loại chỉ vì yêu thương.

Câu hỏi được đặt ra: vì sao Chúa yêu thương chúng ta và vì sao Ngài lại chịu chết để chuộc tội cho chúng ta? Bởi vì con người tội lỗi. Chúa nói với những người luật sĩ và Pharisêu: ‘Ta đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì hư mất’ (Lc 19,10). Chúa đến không phải để kết án, nhưng để tìm kiếm những linh hồn lầm lạc, tội lỗi và đem họ trở về. Hôm nay, chúng ta mừng lễ Truyền Tin là ý muốn của Thiên Chúa Cha, nhờ Mẹ Maria cộng tác với Chúa để sinh Con Thiên Chúa.

Mẹ đã làm nên một điều tuyệt vời, đó là trọn vẹn con người của Mẹ hoàn toàn thuộc về Chúa, tận hiến cho Chúa và thưa: ‘Này con xin đến để thực thi ý Ngài’.

Chúng ta được mời gọi thưa hai tiếng ‘xin vâng’ để Chúa dùng chúng ta, là các hội viên Legio Mariae, đón Con Thiên Chúa vào trong cuộc đời mình, để đem tình thương Thiên Chúa đến với mọi người.

Kết thúc bài chia sẻ, linh mục Giuse có lời chúc đến các hội viên Legio Mariae: Xin Chúa chúc lành cho các hội viên, noi gương Mẹ Maria, mau mắn đáp tiếng ‘xin vâng’ trong mọi hoàn cảnh.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm và kết thúc lúc 12g15 cùng ngày.

Mỗi hội viên chia sẻ với nhau một phần quà và niềm vui trong những tấm hình lưu niệm.

Bài:Maria Loan Phượng & Ảnh: Viết Luyện (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top