Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ kính nhớ tổ tiên ông bà, cha mẹ
TGPSG -- “Tưởng nhớ ông bà cha mẹ đã khuất, những người sinh thành, dưỡng dục và trao ban cho ta sự sống cùng kho tàng đức tin, là lời nhắc mỗi người sống trọn tình hiếu thảo.”
Linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Trung Tín nhấn mạnh điều này khi ngài chủ tế Thánh lễ kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, được cử hành lúc 05g30 ngày 18-02-2026. Đồng tế với ngài có linh mục Đaminh Trần Quang Liêm - SDB, linh mục Phêrô Trần Văn Tân - SDB và linh mục Đaminh Trần Văn Tâm.

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn: “Chúng ta hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu cho tổ tiên, ông bà và cha mẹ – còn sống cũng như đã qua đời – và cầu cho các linh hồn trong ngày Mùng Hai Tết kính nhớ ông bà, cha mẹ.”
Trong bài giảng, khai triển Lời Chúa: “Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha mẹ rằng những gì con có dâng cho cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Thiên Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”, linh mục Giuse chia sẻ:
“Chúng ta nhớ về tổ tiên không chỉ là nét đẹp truyền thống dân tộc, nhưng còn là hành vi đức tin sâu sắc và là dịp ‘ôn cố tri tân’. Để hiểu rõ hơn, mỗi người được mời gọi trở về với cội nguồn, sống tinh thần ấy dưới ánh sáng Lời Chúa trong ngày Mùng Hai Tết kính nhớ tổ tiên hôm nay.
Ngài chia sẻ hai điểm: Xuân tưởng niệm, Tết tri ân.
Tưởng niệm và tri ân các bậc tổ tiên là nhớ về cội nguồn trong tâm tình tạ ơn công đức, đạo hạnh và truyền thống gia phong; nhờ đó, ngày Tết trở thành dịp tạ ơn Thiên Chúa và hiếu kính tổ tiên.
Trong bài đọc I, Lời Chúa ca ngợi công đức tổ tiên, những bậc tiền nhân sống đời chính trực, để lại di sản là đàn con cháu tiếp nối truyền thống đạo đức, đức tin và lối sống cao đẹp.
Trong bài đọc II, Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô nhắc nhở: “Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa và hãy thảo kính cha mẹ, vì đó là điều phải đạo” (Ep 6,1-4).

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Giuse đã đọc bài thơ chúc Tết gửi đến quý ông bà, cha mẹ và toàn thể cộng đoàn:
Bính Ngọ an bình trong tình Chúa
Sưởi ấm muôn người sống yêu thương
Xuân bất diệt bừng lên niềm hy vọng
Chúa nhân lành giáng phúc cõi nhân sinh.

Thánh lễ kết thúc lúc 06g30. Mọi người ra về trong bình an và hạnh phúc.

Bài: Maria Loan-Phượng & Ảnh: Ngô Viết Luyện (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ cầu cho Tổ tiên và chúc thọ các cụ cao niên
-
Giáo xứ Phú Hòa: Thánh lễ kính nhớ Tổ Tiên - Con đường dẫn đến phúc lành -
Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ Tân Niên - Cầu bình an cho năm mới -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên -
Giáo Xứ Thăng Long: Thánh lễ Tất Niên -
Thánh lễ Giao Thừa năm Bính Ngọ tại giáo xứ Tân Việt -
Thánh lễ Giao Thừa tại Giáo xứ Mai Khôi, hạt Sài Gòn - Chợ Quán -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ Giao thừa Bính Ngọ - 2026 -
Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Thánh lễ Giao thừa -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Tân Niên
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa