Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót

TGPSG -- Vào lúc 17g00 ngày 11-4-2026, cộng đoàn Giáo xứ Bùi Phát đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, do linh mục chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa chủ tế. Trong Thánh lễ có nghi thức làm phép tượng Lòng Chúa Thương Xót.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse chia sẻ:
“Chúa đã sống lại, Alleluia! Hôm nay, chúng ta long trọng mừng lễ Chúa Phục Sinh. Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đấng Phục Sinh, cũng chính là Đấng giàu lòng thương xót. Cộng đoàn hướng lòng về Chúa với lòng tin, yêu và cậy trông, vì tình yêu và lòng thương xót Chúa tuôn đổ trên mỗi người chúng ta.”

Trong bài giảng, linh mục Giuse diễn giảng:
“Trong niềm vui Phục Sinh, chúng ta đang sống trong ngày thứ tám của Tuần Bát Nhật. Niềm vui mừng Chúa sống lại vẫn còn rạo rực trong tâm hồn chúng ta, cũng như nơi các môn đệ xưa. Chúa đã hiện ra nhiều lần với chính thân thể phục sinh của Người. Đấng Phục Sinh chính là Đấng giàu lòng thương xót, mang lại bình an, chữa lành, thiết lập sự hiệp thông qua tình yêu thương và lan tỏa niềm vui Phục Sinh.

Biến cố Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các tông đồ trong căn phòng đóng kín (x. Ga 20,19-31): vì sợ người Do Thái, các môn đệ đóng chặt cửa, hoảng loạn và thất vọng sau cái chết của Thầy. Khi Chúa hiện ra và chào: ‘Bình an cho anh em’, các ông kinh hãi vì tưởng là thấy ma.

Việc Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus và với nhóm Mười Một tại Giêrusalem (x. Lc 24,13-48) cho thấy Đấng Phục Sinh vượt trên mọi giới hạn không gian và thời gian, chứng tỏ Người là Thiên Chúa hằng sống, luôn hiện diện giữa nhân loại.

Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh Faustina vào ngày 22-2-1931, với hình ảnh tay chỉ vào Trái Tim, từ đó phát ra hai tia sáng, kèm theo dòng chữ: ‘Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa’.

Kinh Lòng Thương Xót được Chúa dạy để cầu xin lòng thương xót và ơn tha thứ. Lời nguyện: ‘Ôi Máu và Nước, tuôn trào từ Trái Tim Chúa Giêsu như nguồn suối thương xót chúng con, con tín thác vào Chúa’ diễn tả ơn cứu độ, tình yêu vô biên và lòng tín thác của người tín hữu vào Thiên Chúa.”

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g00.

Sau Thánh lễ, xứ đoàn Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu cùng cộng đoàn cử hành giờ kinh, suy niệm Lòng Thương Xót Chúa.

Bài: Maria Loan Phượng & Ảnh: Viết Luyện (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top