Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ cầu cho các Linh hồn - 2025

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ cầu cho các Linh hồn - 2025

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ cầu cho các Linh hồn - 2025

TGPSG -- “Chân lý tuyệt vời của Chúa mời gọi mỗi người chúng ta luôn bước đi trong niềm tin và hy vọng, vì tin rằng sau cuộc đời trần thế, ta sẽ được sống lại vinh quang cùng Đức Kitô.”

Linh mục chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa đã khẳng định như thế khi chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho các Đẳng Linh hồn, được cử hành lúc 16g00 ngày 02.11.2025 tại nhà thờ Bùi Phát.

Đồng tế với ngài có linh mục Phêrô Đỗ Minh Hoàng – Giám đốc Trụ sở Thanh Hóa, linh mục Gioakim Nguyễn Tiến Thành - RCJ, linh mục Tôma Nguyễn Minh Tài - RCJ, cùng sáu linh mục khách mời.

Hiệp dâng Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện các hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa trong – ngoài giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse gợi lại ý nghĩa của tháng 11:

“Trong suốt tháng 11, đặc biệt ngày 02-11, Giáo hội dành những Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ, ân nhân, thân nhân, ông bà cha mẹ và những người đã từng phục vụ giáo xứ mà nay đã qua đời.”

Trong bài giảng, linh mục Giuse giúp cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm sự sống lại, được diễn tả qua các bài đọc Thánh Kinh.

Từ câu chuyện dân Do Thái trung thành với Thiên Chúa trong sách Macabê đến lời khẳng định của Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan:

“Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được sống; và kẻ nào sống mà tin Ta sẽ không chết bao giờ” (Ga 11,25).

Ngài nhấn mạnh: “Đó là chân lý tuyệt vời của Thiên Chúa, mời gọi chúng ta sống trong niềm tin và hy vọng. Dù cuộc đời có nhiều vất vả hy sinh, nhưng nhờ máu Chúa Kitô đổ ra trên thập giá và nhờ sự Phục Sinh vinh hiển của Ngài, chúng ta tin tưởng rằng các linh hồn sẽ được sống lại trong ngày sau hết.”

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trang nghiêm và sốt sắng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục chủ tế cùng cộng đoàn tiến về nhà chờ Phục Sinh, đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính để lãnh nhận ơn đại xá, nhường lại cho các linh hồn.

Thánh lễ khép lại lúc 18g15 trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy hy vọng Phục Sinh, được ghi lại qua những tấm hình lưu niệm trước cung thánh.

Bài: Maria Loan Phượng & Ảnh: Viết Luyện (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top