Giáo xứ Bùi Phát: Giới trẻ Tĩnh tâm Mùa Vọng 2020
WGPSG -- Chương trình Tĩnh tâm năm 2020 của giáo xứ Bùi Phát được chia làm ba đợt, mỗi đợt một giới gồm hai buổi Tĩnh Tâm và một buổi xưng tội. Đợt I: Dành cho Thiếu nhi do Linh mục (Lm) Alphongsô Trần Ngọc Hướng, dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn. Đợt II: Dành cho Phụ huynh do Lm Giorgio Nguyễn Đức Phùng, dòng Don-Bosco hướng dẫn và Đợt III: Dành cho Giới Trẻ.
“Bạn trẻ làm gì để Chúa đến trong cuộc đời mình và đến trong gia đình mình” là chủ đề được Lm Giuse Hoàng Huy Cường OP, Chánh xứ tu viện Mai Khôi chia sẻ với các bạn trẻ trong hai buổi tĩnh tâm tại giáo xứ (Gx) Bùi Phát.
Sau phần công bố Tin mừng, Lm Giuse đã chia sẻ với các bạn trẻ và cộng đoàn. Ngài nói: "Chúng ta đã bước vào năm phụng vụ mới với chủ đề “Đồng hành với người trẻ trong gia đình”, đó cũng là ý nghĩa và nội dung của bài chia sẻ hôm nay với chủ đề “Bạn trẻ làm gì để Chúa đến”. Câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu bạn trẻ mong đợi Chúa đến trong cuộc đời mình ? và làm gì để Chúa đến trong cuộc đời mình ? Đầu tiên là mình phải khao khát và ao ước Chúa đến, phải xem lại ta có thật sự muốn Chúa đến trong cuộc đời mình không ? Các bạn trẻ ngày nay luôn muốn mọi thứ phải đổi mới, phải thay đổi, nhưng chính bản thân mình thì rất ngại thay đổi. Đức Giáo Hoàng trong bức tâm thư “Đức Kitô sống” đã nói: Các bạn trẻ ơi! các bạn đừng sống ngoài cuộc đời, đừng nhìn cuộc đời này qua cửa sổ, các bạn đừng chìm mình trong màn hình Internet, đừng nhìn những người chung quanh như khách du lịch…
Để xác tín niềm tin này thì các bạn phải hành động cụ thể, tức là phải thay đổi lối sống.
Trong đời sống đức tin, nền tảng quan trọng nhất là chúng mình không đủ tin nhau và khi không đủ tin nhau thì không thể thương nhau.
Để chuẩn bị đón Chúa đến, ta phải quyết tâm xác tín rằng con tin Chúa và luôn muốn thực hiện theo lời Chúa mời gọi, tha thiết xin Chúa cho con vững tin. Trong cuộc sống, chúng ta phải có Chúa và khi có Chúa rồi mình mới có thể mang Chúa về gia đình và chính gia đình mình mới mang Chúa đến cho anh chị em mình được, vì gia đình là cái nôi của Đức Tin và Tình Yêu.
Xin Chúa cho toàn thể gia đình chúng con luôn có Chúa, vững niềm tin nơi nhau và yêu thương nhau".
Thánh lễ nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ kết thúc hai buổi Tĩnh Tâm, ông Giuse Nguyễn Đức Tiến - phó chủ tịch - đã có lời cảm ơn Lm Giuse về những lời chia sẻ sâu sắc nhưng rất dễ hiểu cùng những câu nói dí dỏm, sống động thực tế của ngài. Sau đó, đại diện giới trẻ đã trao tặng bó hoa tươi thắm cho Lm Giuse để tỏ lòng biết ơn thay lời muốn nói.
Vào lúc 18g00 ngày 19-12-2020, Lm phó xứ Giuse Lê Quốc Hùng cùng 20 linh mục khách đã ngồ tòa để giúp các bạn trẻ giao hòa với Thiên Chúa và sốt sắng đón mừng ngày Chúa ra đời.
Buổi hòa giải kết thúc lúc 20g30.
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Cao Thái: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức 2025
-
Thánh lễ Rước lễ lần đầu cho 19 em thiếu nhi tại giáo xứ Nam Thái -
Lễ kính Thánh Đaminh Saviô, Bổn mạng hội Lễ Sinh giáo xứ Bùi Phát - 2025 -
Ban Caritas giáo xứ Thánh Linh mừng Bổn mạng kính Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha -
Giáo xứ Tân Phú Hòa mừng hồng ân 24 năm Linh mục của cha sở -
Linh mục chánh xứ Tân Phước mừng kỷ niệm 26 năm hồng ân linh mục -
Họ đạo Gò Vấp: Bữa cơm chung hiệp thông và gắn kết -
Tân Linh mục Giuse Trần Lê Anh Hoàng dâng Thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Hạnh Thông Tây -
Giáo xứ Thạch Đà: Ca đoàn Cêcilia hành hương Năm Thánh 2025 tại Giáo phận Bà Rịa -
Tân Linh mục Phaolô Ngô Thiên Ân dâng lễ tạ ơn 28/6/2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa