Giáo xứ Bùi Phát: Giới trẻ tĩnh tâm Mùa Chay 2026
TGPSG -- Nhằm giúp các bạn trẻ chuẩn bị tâm hồn sống Mùa Chay và hướng tới mừng đại lễ Phục Sinh, giáo xứ Bùi Phát đã tổ chức hai ngày tĩnh tâm dành cho giới trẻ vào lúc 18g00 các ngày 13 và 14.03.2026, với phần chia sẻ của Linh mục Giuse Phạm Quốc Văn, OP.
Trước khi bước vào chương trình, Linh mục chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa đã giới thiệu Linh mục Giuse Phạm Quốc Văn với cộng đoàn và mời gọi các bạn trẻ sốt sắng tham dự để canh tân đời sống đức tin trong Mùa Chay.
Ngày thứ nhất: Chúng ta được mời gọi sám hối
Ngày tĩnh tâm thứ nhất được bắt đầu với Thánh lễ dành cho giới trẻ. Mở đầu Thánh lễ, Linh mục Giuse ngỏ lời:
“Hôm nay, thứ Sáu tuần III Mùa Chay, giới trẻ giáo xứ dành hai ngày tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Phục Sinh. Xin Chúa ban ân sủng để canh tân đời sống chúng ta, giúp chúng ta thực tâm trở về với Chúa và cử hành mầu nhiệm Vượt Qua cách xứng đáng.”

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha giảng phòng triển khai chủ đề:
“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17).
Từ lời mời gọi của Chúa Giêsu, cha Giuse nhấn mạnh rằng Mùa Chay là thời gian đặc biệt để mỗi Kitô hữu nhìn lại đời sống, hoán cải và trở về với Thiên Chúa. Tuy nhiên, con người chỉ có thể sám hối thật sự khi biết nhìn lại chính mình và tự hỏi: “Tôi là ai?”
Để giúp cộng đoàn suy niệm, cha mời gọi mọi người chiêm ngắm một nhân vật quen thuộc trong Thánh Kinh: vua Đavit. Qua cuộc đời của ông, mỗi người có thể soi mình và nhận ra chính mình trong hành trình đức tin.
Đavit là người được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn cách đặc biệt. Khi còn là một chàng trai trẻ chăn chiên ngoài đồng, ông đã được Thiên Chúa chọn để thay thế vua Sa-un và trở thành vị vua cai quản dân Israel. Trong hành trình ấy, ông phải đối diện với nhiều thử thách và gian nan, nhưng vẫn kiên nhẫn chịu đựng và giữ lòng kính trọng đối với vị vua đang trị vì.
Tuy nhiên, cuộc đời Đavit cũng có những sai lầm nghiêm trọng, đặc biệt là tội ngoại tình và giết người. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi ông. Ngài đã sai một vị ngôn sứ đến nhắc nhở, giúp ông nhận ra tội lỗi của mình và trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa.
Từ đó, Đavit đã sám hối cách chân thành. Tâm tình ấy được diễn tả trong Thánh vịnh 50:
“Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài.”
Sự sám hối của Đavit trở thành tấm gương cho mỗi Kitô hữu. Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương con người, ngay cả khi chúng ta yếu đuối và lầm lỗi. Trong cuộc đời, Ngài vẫn gửi đến những biến cố để đánh động tâm hồn và mời gọi chúng ta trở về với Ngài.
Sau khi sám hối, cuộc đời Đavit được đánh dấu bởi sự khiêm nhường và lòng bao dung. Khi bị người khác nguyền rủa, ông vẫn nhẫn nhịn và phó thác cho Thiên Chúa. Đặc biệt, khi nghe tin người con là Absalom phản loạn và tử trận, ông đã đau đớn thốt lên:
“Absalom, con ơi! Phải chi cha chết thay con.”
Từ dòng dõi Đavit, Đức Giêsu Kitô đã xuất hiện, Đấng Cứu Độ trần gian, mang đến ơn tha thứ và hòa giải cho nhân loại.
Qua hình ảnh vua Đavit, mỗi người được mời gọi tự hỏi: “Tôi là ai trước mặt Thiên Chúa?”

Sau bài chia sẻ, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 19g15.
Ngày thứ hai: Đức Kitô - Ánh sáng của cuộc đời
Ngày tĩnh tâm thứ hai tiếp tục được diễn ra với Thánh lễ dành cho giới trẻ, với sự tham dự của các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện các hội đoàn, phụ huynh và đông đảo các bạn trẻ trong và ngoài giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse chia sẻ:
“Chúa nhật IV Mùa Chay được gọi là Chúa nhật của niềm vui. Hôm nay chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu là ánh sáng của trần gian, ánh sáng của tâm hồn. Xin Chúa Thánh Thần thanh tẩy và soi sáng đời sống chúng ta.”
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse mời gọi cộng đoàn tiếp tục nhìn lại hành trình đức tin của mình để trả lời câu hỏi: “Tôi là ai?”
Ngài nhắc lại hình ảnh vua Đavit như một tấm gương của sự hoán cải. Khi nhận ra thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình, con người sẽ biết mở lòng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Dù chúng ta là ai, yếu đuối hay tội lỗi, Thiên Chúa vẫn không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Cha Giuse cũng mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Đức Giêsu, ánh sáng của trần gian. Nhờ ánh sáng của Ngài, con người có thể nhận ra những bóng tối còn ẩn khuất trong tâm hồn mình.
Qua hình ảnh người mù được chữa lành trong Tin Mừng, cha nhắc nhở rằng những khó khăn, vấp váp hay thiếu thốn trong cuộc đời đôi khi chính là cơ hội để Thiên Chúa tỏ bày vinh quang và lòng thương xót của Ngài.
Khi gặp Đức Giêsu, người mù đã tuyên xưng đức tin:
“Thưa Ngài, tôi tin.”
Nhờ ánh sáng của Đức Kitô, anh đã nhận ra Đấng Cứu Độ và bước theo con đường của Ngài.
Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cầu xin Chúa thanh tẩy và mở đôi mắt đức tin để nhận ra Thiên Chúa trong cuộc đời mình, và nhờ ánh sáng Đức Kitô biết tiến bước trên hành trình đức tin.
Thánh lễ được nối tiếp với phần Phụng vụ Thánh Thể cách sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ thay mặt cho các bạn trẻ gửi lời cảm ơn Linh mục Giuse Phạm Quốc Văn và trao tặng ngài bó hoa tươi thắm như dấu chỉ tri ân.

Đáp từ, linh mục Giuse bày tỏ lòng cảm ơn linh mục chánh xứ, các cha phó, các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ và toàn thể cộng đoàn. Ngài cũng chúc cộng đoàn bước vào Tuần Thánh với tâm tình sốt sắng và tràn đầy hồng ân của Đấng Phục Sinh.
Hai ngày tĩnh tâm khép lại lúc 19g45 trong bầu khí vui tươi và đầy hy vọng.
Bài: Maria Loan Phượng & Ảnh: Viết Luyện (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Hiển Linh trao tác vụ Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa
-
Giáo xứ Bắc Hà: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ An Bình hành hương Đức Mẹ La Mã - Bến Tre -
Giáo xứ Thăng Long: Suy niệm Chặng Đàng Thánh Giá -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Tam nhật tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Nhân Hoà: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo dân giáo xứ Hòa Hưng hành hương nhà thờ Tắc Sậy -
Bác ái mùa Chay tại Giáo xứ Vĩnh Hội: Những phần quà từ tấm lòng cộng đoàn -
Giáo xứ Bắc Dũng: Lời mời gọi thống hối và trở về -
Giáo xứ Phanxicô Xaviê: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa