Giáo xứ Bùi Phát: Đêm hội Trăng Rằm

“Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 8, 12).
Đó là những lời chia sẻ của cha Bề trên dòng Phanxicô Assisi trong Thánh lễ Trung thu cùng các em thiếu nhi giáo xứ Bùi Phát.
Thánh lễ được cử hành vào lúc 18g00 ngày 17-9-2016 tại Gx. Bùi Phát thuộc giáo hạt Tân Định do cha Đặc trách thiếu nhi Đaminh Lâm Quang Khánh chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Bề trên dòng Phanxicô Assisi.
Trước Thánh lễ, cha Đaminh có lời cảm ơn cha chánh xứ Giuse Đinh Tất Qúy, HĐMV, các hội đoàn, ca đoàn và các ân nhân đã giúp đỡ cho các em có được lễ hội hôm nay.
Hiệp dâng Thánh lễ có các nữ tu Dòng MTG Thủ Đức, Dòng Đức Mẹ Lên Trời, các anh chị giáo lý viên là những người đã dìu dắt các em trở thành những Kitô trưởng thành. Có khoảng trên 800 em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ.
Chia sẻ Lời Chúa, cha Phanxicô Assisi đã giải thích cho các em: Tết Trung thu có rất nhiều ý nghĩa, ngày 15/8 đó là thời gian mặt trăng tròn nhất, sáng nhất trong năm. Ta tôn thờ Đấng tạo dựng tinh tú, trong đó có mặt trăng, lúc khuyết lúc tròn. Công trình tạo dựng của Chúa phản ánh sự tốt lành. Một Thiên Chúa làm ra những điều tốt đẹp và muốn chia sẻ cho các con sự yêu thương. Ánh sáng của Ngài tỏa sáng cho trần gian, ta hãy vui mừng đón nhận bình an của Thiên Chúa.
Cha dẫn dắt các em đi vào Tin Mừng: Mỗi con là một chiếc lồng đèn chiếu sáng cho bạn bè, cho mọi người chung quanh. Nếu các con làm được điều đó chắc chắn Chúa rất vui. Mỗi lần các con làm được một điều tốt là cái lồng đèn của ta lại tỏa sáng hơn. Chúa mời gọi tất cả các em thiếu nhi đến và chúc lành cho các em. Chúa nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19, 14-15).
Thánh lễ kết thúc lúc 19g00, cũng là giờ Lễ hội Ẩm Thực tiếp theo. Ngoài trời bắt đầu mưa râm ran nên chương trình tạm phải thay đổi nhưng cũng không kém phần sôi động, trống và lân bắt đầu mở màn cho chương trình văn nghệ Trung thu ngay trong nhà thờ.
Cơn mưa tạm lắng, khoảng 20 gian hàng ẩm thực bắt đầu sôi động đón tiếp các em. Các gian hàng bánh ngọt, mặn, gỏi cuốn, nước sâm, nước ngọt, cơm chiên và rất nhiều món ăn phong phú đa dạng hợp khẩu vị của mọi lứa tuổi các em. Gần 10 gian hàng trò chơi của các thầy Dòng Vinh Sơn, Dòng Phanxicô Assisi, khối Thêm sức, Rước lễ cũng đã góp phần tạo nên bầu khi sôi động và niềm vui lan tỏa cho cả phụ huynh các em trong Lễ hội Trăng Rằm năm nay.
Lễ hội Trung thu chấm dứt lúc 21g00. Các em ra về với bao ấn tượng khó quên.
bài liên quan mới nhất

- Lễ giỗ 178 năm Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm: "Được chết vì Đạo là phúc lộc"
-
Bánh mì chấm muối tiêu -
Hạt mầm Ơn Gọi - Ươm mầm cho một mùa gặt bội thu -
Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thủ Thiêm -
Khai mạc tháng hoa tôn vinh Mẹ Maria - Giáo xứ Hòa Hưng 04/5/2025 -
Giáo xứ Tân Phước khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ Maria -
Giáo xứ Phát Diệm: Khai mạc Tháng Hoa - Tâm tình dâng Mẹ yêu thương -
Lễ sinh giáo xứ Gò Mây mừng Bổn mạng Đaminh Saviô -
Giáo xứ Gò Vấp rước kiệu và dâng hoa đầu tháng kính Đức Mẹ -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ bổn mạng giáo họ Vinh Sơn - 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa