Giáo xứ Bùi Phát: Đại Lễ Kính Thánh Gia Thất

Giáo xứ Bùi Phát: Đại Lễ Kính Thánh Gia Thất

Giáo xứ Bùi Phát: Đại Lễ Kính Thánh Gia Thất

TGPSG -- “Anh em hãy đối xử với nhau trong mọi sự, hãy lấy tình yêu thương mà đối xử với nhau” đã yêu thương rồi hãy yêu thương nữa, yêu thương trong mọi sự.

Trên đây là lời nhấn mạnh của Linh mục (Lm) Antôn Nguyễn Đình Ánh Nhuệ - Dòng Phanxicô Viện Tu, tân Tổng Thư ký Liên hiệp Giáo sĩ Truyền giáo (Roma), chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Gia Thất được cử hành rất trọng thể vào lúc 18g00 ngày 28-12-2025 tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định.

Tham dự thánh lễ có HĐMV giáo xứ, các tu sĩ nam nữ, đại diện các giáo khu, ban quản giáo, đại diện các hội đoàn, cộng đoàn giáo khu Thánh Gia và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước cung nghinh tượng Thánh Gia Thất chung quanh thánh đường tiến vào nhà thờ và suy niệm cuộc đời Thánh Gia cách sâu sắc, đồng thời nhắc nhở mỗi người hãy trở nên gia đình thánh thiện như gia đình Thánh Gia xưa.

Lời chia sẻ đầu lễ của Linh mục chủ tế

Trong bầu khí hân hoan của tuần Bát Nhật đại lễ Giáng Sinh, cử hành lễ Thánh Gia Thất, chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Chúa đã xuống thế làm người và ở cùng chúng ta, đặc biệt cầu cho giáo khu Thánh Gia nhân ngày lễ kính Bổn mạng.

Các bài đọc:

Linh mục chủ tế chia sẻ niềm vui:

Như Thánh Phaolô nhấn mạnh trong bài đọc II “Anh em hãy đối xử với nhau trong mọi sự, hãy lấy tình yêu thương mà đối xử với nhau” đã yêu thương rồi hãy yêu thương nữa, yêu thương trong mọi sự, con cái hướng về cha mẹ yêu thương cha mẹ. Trong thư gửi các tín hữu Ephêsô, thánh Phaolô nhắn nhủ các bậc vợ chồng:“Người vợ hãy phục tùng chồng như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa, người làm chồng hãy yêu thương chứ đừng cay nghiệt với vợ” (Es 5,22). Đó là sự vâng phục trong tình yêu thương và sự tôn trọng lẫn nhau như là sự phản chiếu mối quan hệ giữa Chúa Kitô và Giáo Hội

Trong tình yêu thương, hãy phục tùng lẫn nhau: người chồng được mời gọi phục tùng vợ trong tình yêu thương, và người vợ cũng được mời gọi như vậy đối với chồng. Chính sự phục tùng trong yêu thương ấy trở nên điểm sáng để tình yêu của Thiên Chúa chói lọi giữa trần gian qua đời sống gia đình. Con cái sẽ noi gương, học biết yêu thương ngay từ trong gia đình mình. Như thế, gia đình được mời gọi trở thành một Giáo Hội nhỏ, mà Giáo Hội vốn luôn là Giáo Hội truyền giáo: sống với Đức Kitô và đem Đức Kitô đến cho mọi người. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi nghĩ đến gia đình mình, và những người làm con được mời gọi nhớ đến công ơn cha mẹ, những người đã lo cho chúng ta trong tình yêu thương, trong sự phục tùng và vâng phục thánh ý Thiên Chúa.

Sách Huấn Ca dạy rằng: “Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Dù người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông; chớ cậy mình sung sức mà khinh dễ người. Vì lòng hiếu thảo đối với cha sẽ không bị lãng quên; Thiên Chúa sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ được xóa bỏ” (Hc 3,13–15). Đó là lời của Chúa. Với tất cả tâm tình của người con thảo, chúng ta hãy chăm sóc cha mẹ, đặc biệt là khi các ngài tuổi già, bằng trọn vẹn sự yêu thương và phục tùng. Nhờ đó, mỗi người con trở nên người con truyền giáo theo gương Đức Giêsu Kitô, được mời gọi sống với Chúa và đem Đức Kitô đến cho những người khác.

Chúa đã yêu thương và cứu chuộc tôi; nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Chúa sống trong tôi. Đó cũng chính là lời mà cha mẹ, vợ chồng được mời gọi nói với nhau: hãy để Chúa hành động và hãy sống theo thánh ý Chúa. Đây chính là gương mẫu của Thánh Gia Thất, đồng thời là hình ảnh của một Giáo Hội thu nhỏ, mà Giáo Hội vốn luôn mang sứ mạng truyền giáo.

Thiên Chúa đã xuống thế làm người, ở cùng chúng ta, để dẫn đưa toàn thể nhân loại trở về với Ngài, hầu được sống trong bình an và hiệp nhất trọn vẹn với Thiên Chúa.

Lời kết

Chúng ta cùng chúc cho nhau trong mùa Giáng Sinh và trong năm mới này, để mỗi gia đình trở nên thánh thiện như Gia đình Thánh Gia, và trở thành một Giáo Hội truyền giáo: sống với Chúa và đem Chúa đến cho mọi người, qua hành động, việc làm, và nhất là qua đời sống cầu nguyện trong Chúa.

Thánh lễ được tiếp nối với Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.

Sau Thánh lễ, linh mục chủ tế Antôn có lời cảm ơn và chúc mừng đến linh mục chánh xứ, cùng cộng đoàn Giáo khu Thánh Gia, một mùa Giáng Sinh an lành và năm mới sắp tới tràn đầy bình an. Ngài cũng đặc biệt chúc mừng bổn mạng Giáo khu Thánh Gia, cùng quý tu sĩ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Bùi Phát.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g20 trong niềm vui mừng, Linh mục Antôn cùng chụp hình lưu niệm trước thềm cung thánh.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top