Giáo xứ Bùi Phát: Bác ái Mùa Vọng - Cứu trợ miền Trung

Giáo xứ Bùi Phát: Bác ái Mùa Vọng - Cứu trợ miền Trung

Giáo xứ Bùi Phát: Bác ái Mùa Vọng - Cứu trợ miền Trung

TGPSG -- “Bác ái không chỉ là hành động mà quan trọng là Tình Yêu đặt vào trong đó, và bác ái thật sự bắt nguồn từ Hy sinh và Cầu Nguyện” (Mẹ Têrêsa Calcutta)

Được sự đồng thuận của linh mục (Lm) Giuse Lê Ngọc Đa, Chánh xứ Bùi Phát - giáo hạt Tân Định, đoàn gồm 24 người lên đường từ 02 đến 05-12-2025 đi cứu trợ miền Trung thân yêu đang gặp nhiều khó khăn sau sự tàn phá của cơn lũ lịch sử vừa qua.

Trong tinh thần "tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách", thể hiện tình liên đới Kitô giáo và sự sẻ chia sâu sắc của những người con Chúa, vào lúc 23g00 ngày 01-12-2025 chuyến xe hàng 7 tấn đi Nha Trang, đến 05g00 sáng ngày 02-12-2025 chuyến xe khách 45 chỗ gồm HĐMV giáo xứ, đại diện các hội đoàn, đồng hành cùng đoàn có Lm Chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa.

Đoàn trực tiếp đến thăm và trao những phần quà cứu trợ tới các giáo xứ: Ngọc Thủy, Cây Vông, Đại Điền, Thánh Gia và Hà Dừa, thuộc xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, giáo phận Nha Trang.

Từng món quà nhỏ, từng lời động viên là tấm lòng của cộng đoàn giáo xứ Bùi Phát gửi đến quý anh chị em miền Trung thân yêu. Cơn bão nặng nề đi qua đã để lại những căn nhà tốc mái, vật dụng hư hỏng chất thành đống, nhiều xe hơi bị bỏ lại dọc quốc lộ. Người dân chia sẻ rằng lần đầu tiên Khánh Hòa bị lũ lớn; nước lên rất nhanh, không kịp trở tay và thiếu kinh nghiệm ứng phó nên thiệt hại càng nặng nề. Nhiều nhà bị ngập sâu từ 1m50 đến 3m, đồ đạc hư hỏng gần như toàn bộ.

Quà cứu trợ gồm 18 tấn gạo, 250 nồi cơm điện Kim Cương, 252 ấm siêu tốc Kim Cương, bếp từ, tổng trị giá 450.000.000 đồng, cùng hơn 100 bao quần áo còn mới, trong đó có đồng phục cho thiếu nhi học sinh và nhiều loại bánh kẹo.

Tất cả là tấm lòng của cộng đoàn và các ân nhân trong và ngoài giáo xứ, mong được chia sẻ phần nào khó khăn với các gia đình tại những giáo xứ đoàn đã ghé thăm:

Lúc 11g00 ngày 03-5, đoàn đến điểm đầu tiên là giáo xứ Cây Vông, trao tặng 4 tấn gạo, 80 nồi cơm điện, 80 ấm siêu tốc, hơn 30 bao quần áo mới, kẹo bánh và quần áo đồng phục thiếu nhi. Giáo xứ có khoảng 4.000 giáo dân. Lm chánh xứ Louis Nguyễn Phúc Hải (73 tuổi) và Lm Sylvaster Nguyễn Huy Hoàng, giáo sư Đại Chủng Viện, đón tiếp đoàn và gửi lời tri ân đến Lm Giuse Lê Ngọc Đa cùng các ân nhân vì những phần quà rất thiết thực. Khoảng 500 bà con đã đến nhận quà.

Lúc 13g30, đoàn đến giáo xứ Đại Điền, trao tặng 4 tấn gạo, 80 nồi cơm điện, 80 ấm siêu tốc và hơn 30 bao quần áo thiếu nhi - học sinh cùng nhiều loại bánh kẹo. Lm chánh xứ Phêrô Trần Văn Hải và Lm phó Gioan Lê Mỹ Quốc Trầm tiếp đoàn. Giáo xứ có hơn 4.000 giáo dân. Cha Phêrô chia sẻ nhà thờ ngập hơn 1m, sân nhà thờ hơn 2m50; sau khi nước rút, người dân - cả lương lẫn giáo - đều đến trú ngụ. Nhiều thiết bị như loa, đèn hư hỏng nặng, cần kinh phí thay mới. Tại đây, đoàn trao quà trực tiếp cho gần 600 người.

Ngày 04-12, đoàn đến hai giáo xứ Ngọc Thủy (phường Ngọc Hiệp, Tây Nha Trang) và Ngọc Thảo, trao 4 tấn gạo, 80 nồi cơm điện, 80 ấm siêu tốc, 30 bao quần áo mới, 2 thùng quần áo thiếu nhi - học sinh và bánh kẹo các loại. Giáo xứ Ngọc Thủy nằm trên đảo Ngọc Thảo, bốn bề là sông Cái nên đường đi rất khó khăn; đoàn mất gần hai tiếng để đến nơi. Cha xứ, cha phó và đại diện các giáo khu nhận quà để chuyển trực tiếp đến giáo dân. Sau đó, Lm Giuse dâng thánh lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, cầu xin bình an và ơn che chở.

Đoàn tiếp tục đến giáo xứ Thánh Gia, trao 3 tấn gạo, 10 nồi cơm điện, 10 ấm siêu tốc và một số quần áo, bánh kẹo. Đường vào giáo xứ nhỏ, hẹp và bùn lầy đến đầu gối, cho thấy đời sống bà con còn rất khó khăn. Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thi cho biết giáo xứ chỉ có 400 giáo dân, cùng khoảng 400 người lương dân sống xung quanh.

Trước khi rời Khánh Hòa - Nha Trang, đoàn đến giáo xứ Hà Dừa, trao 3 tấn gạo. Cha chánh xứ Antôn Nguyễn Công Nam (69 tuổi) và cha phó Phêrô Trần Công Luận cho biết giáo xứ có khoảng 2.500 giáo dân, với ngôi thánh đường hơn 300 năm tuổi - một trong những giáo xứ lâu đời nhất tại Khánh Hòa. Khi nước lũ tràn về, bà con không kịp trở tay, đồ đạc trôi mất nhiều, nhưng tạ ơn Chúa không có thương vong.

Đoàn tham dự thánh lễ lúc 10g00, cầu xin bình an cho chuyến đi.

Chuyến đi cứu trợ kết thúc lúc 21g30 ngày 05-12-2025. Xin chân thành cảm ơn các ân nhân, quý mạnh thường quân đã quảng đại gửi những phần quà thiết thực thông qua cha chánh xứ Giuse để hỗ trợ bà con sau cơn lũ lịch sử.

Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cơ hội thực hiện công việc bác ái, và xin Ngài trợ giúp để chúng con tiếp tục phục vụ với tình yêu thương và quảng đại.

Chia sẻ của người đồng hành:

  • Bà Trần Thị Ro (76 tuổi): “Tôi về nhân dịp giáo xứ Bùi Phát kỷ niệm 70 năm thành lập và được cùng đi cứu trợ. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Xin Chúa ban sức mạnh cho mọi người vượt qua thử thách.”
  • Bà Phan Thị Kim Lan (63 tuổi): “Nhà tôi ở trọ, khi nước lên phải chạy vào nhà thờ lánh nạn; lúc về thì không còn gì. Chúng tôi rất cảm động vì sự quan tâm của bà con khắp nơi. Xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp chúng tôi lúc ngặt nghèo.”

Xin Chúa ban bình an và che chở cho những ai đang gặp gian nan thử thách, giúp họ vượt qua những khó khan và mau chóng gầy dựng lại cuộc sống.

Bài: Maria Loan Phượng (TGPSG)
Ảnh: Viết Luyện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top