Giáo xứ Bùi Môn: Thánh lễ Bế giảng năm học Giáo lý 2024 - 2025

Giáo xứ Bùi Môn: Thánh lễ Bế giảng năm học Giáo lý 2024 - 2025

Giáo xứ Bùi Môn: Thánh lễ Bế giảng năm học Giáo lý 2024 - 2025

TGPSG -- “Chúng ta cố gắng làm sao đến với Chúa nhiều hơn nữa, để xây dựng mối tương quan mật thiết với Chúa qua các Bí tích, qua Lời Chúa, qua giờ cầu nguyện và giờ học giáo lý”

Linh mục Gioan Baotixita Trần Văn Trí - chánh xứ Giáo xứ Bùi Môn đã chia sẻ điều trên trong bài giảng của Thánh lễ dành cho Thiếu nhi, được cử hành vào lúc 7g sáng Chúa nhật ngày 25.5.2025 tại Giáo xứ Bùi Môn, Giáo hạt Hóc Môn. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện của các Nữ tu Dòng Trinh Vương, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện các Giáo họ, Ban Trợ tá, các anh chị Huynh trưởng, Đội trưởng và Dự trưởng cùng các em thiếu nhi và giáo dân trong giáo xứ.

Trong phần giảng lễ, triển khai câu Lời Chúa: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; như Thầy đã yêu thương anh em, thì anh em cũng hãy yêu thương nhau.” (Ga 13,34), linh mục chủ tế diễn giảng:

“Yêu như Chúa yêu; đó là một tình yêu tận hiến, hy sinh, tha thứ vô điều kiện mà đỉnh cao là cái chết của Chúa Giêsu trên Thập Giá; nơi tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ rõ ràng và trọn vẹn nhất."

Linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn,:

"Đặc biệt là các em thiếu nhi, biết áp dụng Lời Chúa vào đời sống hằng ngày. Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu là mẫu gương cho mỗi người noi theo. Mọi hành động của Chúa Giêsu đều phát xuất từ tình yêu thương nhằm mang lại sự sống đích thực cho con người và dẫn đưa con người đến với chân lý và sự thật. Vì thế, mỗi người được mời gọi siêng năng đến với Chúa Giêsu, xây dựng mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu qua các bí tích, qua Lời Chúa, qua giờ cầu nguyện và học hỏi giáo lý. Khi cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể sống và lan tỏa tình yêu thương mà Chúa Giêsu đang mời gọi thực hiện trong cuộc sống.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể. 

Một năm học giáo lý với biết bao cố gắng của các em thiếu nhi. Sự hướng dẫn, chăm sóc của cha chánh xứ, sự quan tâm của hội đồng mục vụ giáo xứ; sự tận tụy của các sơ; sự hy sinh của các anh chị huynh trưởng, đội trưởng và dự trưởng là những lễ vật quý giá nhất dâng lên Thiên Chúa và cũng là những bông hoa tươi đẹp dâng lên Mẹ Maria trong Thánh lễ Bế giảng này.

Thánh lễ kết thúc lúc 8g00, chính thức khép lại một niên học Giáo lý trong niềm vui và gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp.

Phần khen thưởng

Sau Thánh lễ, anh Xứ đoàn Phó lên báo cáo kết quả học tập và xướng tên những em đạt thành tích xuất sắc và giỏi trong năm học giáo lý vừa qua. Trong đó, có 52 em đạt hạng I, 52 em hạng II và 52 em hạng III. Đồng thời, linh mục xứ, các nữ tu, đại diện các Giáo họ, Ban Trợ tá và anh Xứ đoàn Trưởng trao tặng cho các em có thành tích học tập xuất sắc và giỏi một phần quà.

Bài & Ảnh: Joseph Thiên Vũ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top