Giáo xứ Bùi Môn: Thánh lễ an táng bà cố Maria Phạm Thị Bình, thân mẫu Linh mục Giuse Trịnh Vĩnh Phúc
TGPSG -- “Giữa những giọt lệ chia ly, niềm hy vọng vẫn dạt dào, vì người Kitô hữu luôn xác tín: trong sự sống cũng như trong cái chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa.”
Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ an táng bà cố Maria Phạm Thị Bình, thân mẫu Linh mục Giuse Trịnh Vĩnh Phúc, được cử hành vào lúc 8g30 sáng thứ Bảy, ngày 21.03.2026, tại nhà thờ Bùi Môn, hạt Hóc Môn.
Đồng tế với ngài có Linh mục Gioan Baotixita Trần Văn Trí - chánh xứ Bùi Môn, Linh mục Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa - Chưởng Ấn Tòa Tổng Giám mục; Linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng - chánh xứ Tân Lập, hạt trưởng hạt Thủ Thiêm, cùng khoảng 80 linh mục.
.png)
Hiện diện trong Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, gia đình linh tông huyết tộc, Hội đồng Mục vụ các giáo xứ Tân Phú, Bình Thuận, Tân Thái Sơn, Bùi Môn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
.png)
.png)
.png)
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ nhà sinh hoạt mục vụ giáo xứ tiến vào thánh đường trong bầu khí trang nghiêm.
.png)
.png)
Sau khi Linh mục Giuse Trịnh Vĩnh Phúc công bố Tin Mừng, Đức Giám mục Phụ tá Giuse đã khai triển Lời Chúa từ câu: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24).
.png)
Từ hình ảnh hạt lúa, ngài gợi lại mầu nhiệm tự hiến của Chúa Giêsu trên thập giá: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, và Người Con ấy đã hạ mình, vâng phục cho đến chết, để nhân loại được sống muôn đời. Chính Đức Kitô đã mở ra con đường về quê trời và mời gọi mỗi người nhận ra cuộc sống trần gian chỉ là tạm bợ.
Vì thế, khi đối diện với đau khổ, chia ly và cái chết, người Kitô hữu vẫn mang nỗi buồn nhân thế, nhưng niềm tin không lay chuyển. Lệ vẫn rơi, nhưng hy vọng không tắt, vì “dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa”.
Trong niềm xác tín ấy, Đức Giám mục nhắc lại hành trình đời bà cố Maria: sinh ngày 09.06.1960 và được Chúa gọi về lúc 12g15 ngày 18.03.2026, đúng ngày thứ Tư kính Thánh Giuse, khép lại 67 năm sống làm con cái Chúa trên dương thế. Ngài nhận định đây là một dấu chỉ đầy ý nghĩa, như một hồng ân khi bà được ra đi trong sự chở che của Thánh Cả Giuse và tình mẫu tử của Đức Maria.
Nhìn lại đời sống gia đình, Đức Giám mục nhắc đến ngày 05.11.1983, khi ông bà cố tuyên hứa trước bàn thờ Chúa tại chính ngôi thánh đường này. Như bao gia đình Công giáo đạo đức, ông bà đã hết lòng sống đức tin và giáo dục con cái. Gia đình có hai người con: Linh mục Giuse Trịnh Vĩnh Phúc, hiện là phó xứ giáo xứ Bình Đông, và một người con gái.
Cộng đoàn hiện diện không chỉ để hiệp thông cầu nguyện cho bà cố, mà còn diễn tả tình hiệp nhất trong linh mục đoàn và tình huynh đệ Kitô hữu. Từ đó, Đức Giám mục cũng nhắc lại những đóng góp âm thầm nhưng bền bỉ của ông bà cố trong đời sống giáo xứ: ông cố từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ qua hai nhiệm kỳ; bà cố nhiệt thành phục vụ trong vai trò làm quản, cộng tác tích cực với xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể suốt nhiều năm.
Từ hình ảnh hạt lúa, Đức Giám mục mời gọi những người còn sống ý thức hơn về thân phận mong manh của đời người. Mỗi ngày trôi qua là một bước tiến gần hơn đến ngày gặp Chúa. Khi ý thức điều đó, con người biết xin ơn khôn ngoan để sống theo thánh ý Chúa và chuẩn bị cho giờ chết lành.
Ngài nhắc lại lời Thánh Phaolô: “Mỗi ngày tôi phải đối diện với cái chết”, để mỗi người biết sống tỉnh thức. Đồng thời, Lời Chúa cũng gợi lên mầu nhiệm hiệp thông các thánh và bổn phận cầu nguyện cho những người đã qua đời: các ngài không còn làm gì cho chính mình, nhưng chờ đợi những hy sinh, Thánh lễ và lời cầu nguyện của chúng ta, đồng thời vẫn chuyển cầu cho chúng ta trước tôn nhan Chúa.
Nhắc lại lời Thánh Vịnh 90, Đức Giám mục cầu nguyện:
“Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.”
Kết thúc bài giảng, Đức Giám mục Phụ tá Giuse đọc những vần thơ như lời tiễn biệt đầy xúc động:
“Hôm nay ta tiễn đưa người,
Ngày mai đến lượt ta rời thế gian,
Sống lành chết thánh hân hoan,
Chúa kêu con dạ đầy tràn niềm vui,
Con ước mong lúc lìa đời,
Trong tay ba đấng về trời phúc vinh,
Chỉ mong vẹn nghĩa trung trinh,
Hết lòng thờ Chúa, vững tin trọn đời.”
.png)
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
.png)
Sau lời nguyện hiệp lễ, Linh mục Giuse Trịnh Vĩnh Phúc, đại diện tang quyến, đã dâng lời tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức Giám mục Phụ tá Giuse, các linh mục, các tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn.
.png)
Tiếp đó là nghi thức phó dâng và từ biệt do Linh mục chánh xứ Bùi Môn chủ sự. Đức Giám mục cùng các linh mục rảy nước thánh, tiễn biệt bà cố Maria về nơi an nghỉ cuối cùng.
.png)
.png)
.png)
.png)
Thánh lễ kết thúc lúc 10g00 cùng ngày. Linh cữu bà cố được di quan và an táng tại nghĩa trang Đất Thánh giáo xứ Bùi Môn, hạt Hóc Môn.
.png)
Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, cộng đoàn phó dâng linh hồn bà trong tay Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, với niềm hy vọng một ngày sẽ được gặp lại nhau trong vinh quang Nước Trời.
Bài & Ảnh: Joseph Thiên Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Lam Sơn: Ca nguyện Mùa Chay 2026
-
Giáo xứ Thánh Linh: Viếng hài cốt Cha cố Phaolô Đỗ Quang Chí nhân lễ giỗ 3 năm -
Giáo xứ Tân Chí Linh: Tĩnh Tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Vườn Chuối: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê lãnh nhận Bí tích Hòa giải trong Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Tân Việt: Thánh lễ ban các Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 19 dự tòng -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Truyền Tin, Hội đồng Curia Bùi Phát tổ chức Đại hội Acies -
Giáo xứ Thị Nghè: Hai ngày Tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Tân Trang: Mừng kính Thánh Giuse, bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Bình Hưng: Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse - Bổn mạng giáo khu
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa