Giáo xứ Bùi Môn: Cầu cho các Đẳng Linh Hồn

Giáo xứ Bùi Môn: Cầu cho các Đẳng Linh Hồn

WGPSG -- Lòng thương xót Chúa sẽ là luật cơ bản ngự trị trong con tim mỗi người, để chúng ta có thể trở thành những con người biết xót thương, trước hết là cha mẹ, ông bà, những người thân của mình.

Trên đây là một phần lời chia sẻ của cha phó Giuse Minh Đức trong bài giảng Thánh lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn ngày 02.11.

Trong tâm tình kính nhớ tổ tiên ông bà, cha mẹ, người thân đã qua đời, lúc 17g00 ngày thứ Tư 02.11.2016, giáo xứ Bùi Môn đã tổ chức Thánh lễ đồng tế cầu cho các Đẳng Linh Hồn tại đất thánh giáo xứ. Chủ tế Thánh lễ là cha chánh xứ Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng, đồng tế có hai cha phó Giuse Nguyễn Minh Đức và Đaminh Nguyễn Khải Tú cùng hai cha đồng hương Bùi Môn: Phanxicô Assisi Từ Thiện Huân S.B.D và Giuse Đinh Đức Huỳnh S.S.S.

Sau khi quý cha vái nhang trước tượng Chúa Phục Sinh, cha chánh xứ Phêrô đã ngỏ lời cám ơn quý cha đồng hương về hiệp dâng Thánh lễ, đồng thời cũng cám ơn cộng đoàn phụng vụ và gửi lời chào đến bà con giáo dân từ các nơi về thăm giáo xứ dịp này.

Trong bầu khí thinh lặng, quý cha đã lần lượt rảy nước thánh trên các phần mộ và cùng với cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha phó Giuse mở đầu với một câu chuyện Đấu giá tranh vẽ của một họa sĩ có tiếng, trong đó bức tranh xấu xí và bình thường nhất vẽ khuôn mặt đau đớn của người con trai đã mất của chính họa sĩ lại được khởi đầu, và người thắng cuộc đã nhận được toàn bộ tranh của buổi đấu giá với một mức giá rất thấp, vì người này với tấm lòng nhân hậu bao dung đã nhận ra nét đẹp thật sự ẩn dấu dưới khuôn mặt quằn quại vì đau đớn, do chính người con trai nhà họa sĩ tự vẽ trong lúc bị thương rất nặng không qua khỏi. Đây chính là mong muốn của nhà họa sĩ trước khi qua đời đã gửi gắm lại.

Liên hệ với chủ đề Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, cha Giuse nhắc nhở cộng đoàn:

Cánh cửa Năm Thánh lòng thương xót chỉ còn ít ngày nữa sẽ đóng lại. Ở một khía cạnh nào đó, khuôn mặt đứa con trai chính là khuôn mặt của Đức Giêsu - Con một duy nhất của Thiên Chúa là Cha. Và Chúa Cha chính là ông họa sĩ đã để lại toàn bộ gia tài cho nhân loại, qua Đức Giêsu. Ngài đã chết vì tội nhân loại. Ngài là Đấng Thương Xót, rất giàu lòng xót thương. Cuộc sống sau cái chết và ơn cứu độ của con người là hoàn toàn tùy thuộc vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì Chúa thương, vì Chúa xót nên Chúa mới đến cứu giúp và Người có cả một chương trình cứu độ con người. Chúng ta được cứu độ là do lòng thương xót nhưng không của Chúa, chứ không do công trạng gì của con người. Lời Thánh vịnh đã nói: “Nếu Chúa chấp tội, nào ai chịu nổi được ư!” (Tv 129).

Ngài diễn giảng tiếp:

Khi lãnh ơn toàn xá, mỗi người còn được ơn tự thánh hóa chính mình. Bởi thế, có thể nói nhờ lòng thương xót của Chúa qua các ân xá sẽ là nhịp cầu nối, liên kết giữa người quá cố với Thiên Chúa, đồng thời mở lòng của chúng ta - những người còn sống một niềm hy vọng được yêu thương mãi, được sống tốt lành mãi... Nếu chúng ta không biết tận dụng những hồng ân Chúa ban thì đó là một thiệt hại. Như cây cầu bị gãy, ta không nhận được lòng thương xót của Chúa, cũng như không nhận được tình thương cảm của người khác. Điều này do ta quyết định, nên ta không thể đổ thừa cho người khác hay cho Chúa được…

Kết thúc phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse cô đọng bài giảng: Sứ mệnh của Kitô hữu là làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, qua việc:

– Cầu nguyện để ta ý thức rằng con người được cứu rỗi là do lòng thương xót của Chúa.

– Sẵn sàng làm việc tốt lành cho tha nhân, như dâng lễ, bác ái.

– “Góp phần xây dựng một xã hội công bằng, liên đới, tự do và tôn trọng nhân phẩm” (Tự điển Công giáo tr.212)

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện của đại diện các hội đoàn cùng với tâm tình kính mến của cộng đoàn dâng lên Chúa.

Kết thúc Thánh lễ, cha chủ tế đã mời cộng đoàn cùng đọc kinh cầu nguyện theo ý chỉ Đức Giáo hoàng để lãnh nhận ơn Đại xá. Và trong tâm tình kính nhớ mọi người đã tỏa đi khắp đất thánh để thăm viếng và cầu nguyện cho người thân đang an nghỉ nơi đây.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top