Giáo xứ Bình Thái: Thánh lễ an táng ông cố Luca Nguyễn Công Phi

Giáo xứ Bình Thái: Thánh lễ an táng ông cố Luca Nguyễn Công Phi

Giáo xứ Bình Thái: Thánh lễ an táng ông cố Luca Nguyễn Công Phi

TGPSG --  “Trong thân phận con người, trước mặt Thiên Chúa vĩnh cửu, ông cố vẫn cần được thanh tẩy.”

Đó là tâm tình của Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Đặc trách Kiến thiết Trung tâm Hành hương toàn quốc Đức Mẹ La Vang, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, khi ngài chủ tế Thánh lễ an táng ông cố Luca Nguyễn Công Phi, thân phụ của nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Diễn - Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp và nữ tu Anna Nguyễn Thị Xuân Thanh - Dòng Phaolô Thành Chartres. Thánh lễ được cử hành lúc 08g30, thứ Sáu ngày 30.01.2026, tại nhà thờ giáo xứ Bình Thái, hạt Bình An.

Đồng tế với Đức Giám mục Giuse có linh mục chánh xứ Gioakim Lê Hậu Hán, linh mục phó xứ Phaolô Vũ Minh Huy và 55 linh mục trong và ngoài Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Hiệp dâng Thánh lễ có rất đông các nữ tu, gia đình tang quyến, các thành viên Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bình Thái.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ nhà xứ tiến vào cung thánh.

Trong bài giảng lễ, linh mục Giuse Phạm Quốc Tuấn, nguyên chánh xứ Bình Thái, đã khai triển Lời Chúa: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6), và mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm sự sống dưới ánh sáng Lời Chúa.

Từ nỗi đau chia ly và mất mát người thân, ngài hướng cộng đoàn về ý nghĩa sự sống của mỗi Kitô hữu trong hành trình dương thế. Gương sống tốt lành của ông cố Luca vẫn còn in đậm nơi gia đình và cộng đoàn giáo xứ, như một chứng tá âm thầm nhưng bền bỉ của đời sống Tin Mừng.

Theo linh mục Giuse, nơi Chúa Giêsu, khát vọng sống của con người đạt tới sự viên mãn và trở thành niềm xác tín: tin vào sự sống lại và sự sống đời đời. Cuộc đời của ông cố Luca là một minh chứng sống động cho niềm tin ấy. Ông đã dành những điều tốt đẹp nhất cho Chúa, trung thành chu toàn phận vụ trong bậc sống gia đình cho đến giây phút cuối cùng, và ra đi trong bình an của Chúa sau 107 năm cuộc đời.

Ngài mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về hành trình đức tin của mỗi người, để khi xác tín vào sự sống lại, mỗi Kitô hữu tiếp tục sống theo lời Chúa Giêsu: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.”

Trong niềm tin hiệp thông của Giáo Hội, cộng đoàn dâng Thánh lễ tiễn đưa ông cố Luca về nơi an nghỉ, phó dâng ông trong tay Chúa Cha, đồng thời cầu xin ông tiếp tục chuyển cầu cho gia đình và cộng đoàn tín hữu. Cầu nguyện cho người đã qua đời cũng là lời mời gọi mỗi người sống trọn vẹn sự sống viên mãn trong Chúa ngay hôm nay.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục chánh xứ Gioakim đã thay lời tang quyến và cộng đoàn giáo xứ dâng lời tri ân Đức Giám mục Giuse, chủ tế Thánh lễ, cùng quý linh mục đồng tế và quý tu sĩ. Sau đó, ngài chủ sự nghi thức tiễn biệt ông cố Luca.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g00, linh cữu ông cố Luca được chuyển đến đài hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước - Bình Chánh, TP.HCM, khép lại 107 năm hành trình dương thế, trong niềm tin phó thác vào sự sống đời đời nơi Thiên Chúa.

Bài & Ảnh: MVTT Bình An (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top