Giáo xứ Bình Hưng: Đêm nhạc tri ân tình mẹ

Giáo xứ Bình Hưng: Đêm  nhạc tri ân tình mẹ

TGPSG -- Trong tâm tình hướng về Ngày của Mẹ, vào lúc 19g00 ngày 09.5.2026, giáo xứ Bình Hưng đã tổ chức đêm nhạc “Tri Ân Tình Mẹ” tại nhà thờ Bình Hưng.

Tham dự đêm nhạc có linh mục chánh xứ Phaolô Võ Phương Tiến, linh mục phó xứ Antôn Trần Hồng Phúc, quý nữ tu, các hội đoàn, các em thiếu nhi, anh chị dự trưởng - huynh trưởng cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Đêm nhạc không chỉ là dịp để tri ân những người mẹ, mà còn là khoảng thời gian để các gia đình cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên người thân; đồng thời là cơ hội gặp gỡ, sẻ chia giữa cha chánh xứ, cha phó xứ với cộng đoàn giáo dân trong bầu khí thân tình và yêu thương.

Mở đầu chương trình, linh mục chánh xứ Phaolô Võ Phương Tiến đã khai mạc đêm nhạc “Tri Ân Tình Mẹ” trong bầu khí ấm cúng và đầy tâm tình.

Các tiết mục mở đầu chương trình gồm liên khúc Vòng hoa dâng Mẹ, Lời cầu cho giáo xứ do ca đoàn giới trẻ trình bày; bài Ca tình yêu do các nữ tu Liên dòng Orsola - Thánh Tâm - Mến Thánh Giá Chợ Quán - Chúa Quan Phòng thể hiện; cùng tiết mục Lạy Mẹ yêu dấu do các em thiếu nhi trình bày. Qua từng lời ca, tiếng hát, chương trình đã để lại trong lòng người tham dự những tâm tình yêu thương, biết ơn và lòng hiếu kính dành cho mẹ thân yêu.

Tiếp nối chương trình là những tiết mục đầy cảm xúc: Mẹ Tôi do song ca anh Vũ, anh Tiến trình bày; Gặp Mẹ Trong Mơ do em Nhung thể hiện; Bông Hồng Cài ÁoGánh Hàng Rong do Thanh Tân trình bày; Nhật Ký Của Mẹ qua phần thể hiện của cô Ngọc Quế và cô Thanh Phương, cùng ca khúc Mẹ Hiền Yêu Dấu.

Mỗi giai điệu vang lên như chạm đến trái tim người tham dự, gợi nhớ hình ảnh người mẹ tần tảo, hy sinh âm thầm vì con cái. Có những phút giây lắng đọng, những ánh mắt rưng rưng xúc động để rồi, trong đêm nhạc tri ân ấy, mỗi người lại mang trong mình một tâm tình riêng về tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý.

Đặc biệt, qua ca khúc Bát Cơm Mặn cùng đoạn clip phóng sự về hình ảnh người mẹ với biết bao hy sinh âm thầm dành cho con cái, nhiều em thiếu nhi đã không cầm được nước mắt xúc động. Những hình ảnh giản dị nhưng chan chứa tình mẫu tử đã chạm đến trái tim người tham dự, gợi lên lòng biết ơn và yêu thương dành cho mẹ của mình.

Tiết mục Lớn Rồi Còn Khóc Nhè do các em thiếu nhi trình bày cũng để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng cộng đoàn tham dự. Qua những ca từ hồn nhiên nhưng sâu lắng, tiết mục gợi nhắc về tình yêu thương, sự che chở và hy sinh âm thầm của mẹ dành cho con cái qua từng ngày sống.

Khép lại đêm nhạc “Tri Ân Tình Mẹ” vào khoảng 21g00 cùng ngày, ca khúc Mẹ Yêu do linh mục phó xứ Antôn Trần Hồng Phúc trình bày đã để lại nhiều cảm xúc lắng đọng trong lòng người tham dự.

Bài: Antôn Hoàng Tuấn. Ảnh: Ban Truyền thông Gx. Bình Hưng (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top