Giáo xứ Bình Hưng cử hành Thánh lễ Vọng mừng Chúa Giáng Sinh - 2024
TGPSG -- “Thiên Chúa không cần món quà cao sang, nhưng Chúa cần chúng ta bỏ ý định riêng của mình, mà vâng theo thánh ý Thiên Chúa.”
Đó là tâm tình của linh mục (Lm) Phêrô Hoàng Vương Huynh - phó xứ Bình Hưng, khi ngài chia sẻ trong Thánh lễ Vọng Giáng Sinh, được cử hành lúc 19h00 ngày 24 tháng 12 năm 2024, tại giáo xứ Bình Hưng.
Chủ tế Thánh lễ là Lm Phaolô Võ Phương Tiến - chánh xứ. Đồng tế với ngài có Lm Phó xứ Phêrô.
Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ, các tu sĩ, phụ huynh, anh chị giáo lý viên, các em thiếu nhi và bà con giáo dân giáo xứ Bình Hưng.
Thánh lễ khởi sự bằng cuộc rước cung nghinh tượng Chúa Giêsu Hài Đồng. Đoàn rước tiến vào nhà thờ trong tâm tình hân hoan của tiếng hòa ca bài hát nhập lễ.
Đầu lễ, Lm chánh xứ Phaolô đã gửi lời chào đến các em thiếu nhi và bà con giáo dân.
Trong bài giảng, Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh chia sẻ:
“Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Đức Mẹ và Thánh Giuse đã tặng cho Chúa Giêsu một món quà rất đặc biệt:
+ Đức Mẹ đã bỏ ý riêng của mình, mà vâng theo ý Thiên Chúa, khi sứ thần đã hiện ra truyền tin Thiên Chúa có kế hoạch riêng cho Mẹ. Mẹ sẽ mang thai không bởi người nam mà nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đức Mẹ đã đáp lại bằng lời thưa “Vâng , tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện nơi tôi như lời sứ thần truyền.”
+ Thánh Giuse khi phát hiện Đức Maria mang thai nhưng không phải thai của mình. Theo luật của người Do Thái thì Đức Maria sẽ bị ném đá. Lúc đầu, Thánh Giuse tính đi âm thầm bỏ đi thôi, nhưng vâng lời Thiên Chúa, Thánh Giuse đã hành động đó chính là đón nhận Đức Maria về nhà mình.
Chúng ta thấy Đức Mẹ và Thánh Giuse đã dâng món quà đặc biệt cho Chúa Giêsu, là “ từ bỏ những ý riêng của mình, vâng theo thánh ý của Thiên Chúa.”
Cuối Bài giảng, Lm Phêrô nhắn nhủ: “Hôm nay đi mừng sinh nhật Chúa, chúng ta hãy xem mình tặng cho Chúa món quà gì? Thiên Chúa không cần món quà cao sang đâu, mà chúng ta hãy noi gương Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng cho Chúa món quà tuyệt vời là bỏ ý riêng của mình, mà vâng theo ý của Thiên Chúa. Ước mong mỗi người chúng ta cho dù công việc thấp kém, cho dù khó khăn đủ bề, những mỗi người chúng ta cũng có thể tặng cho Chúa món quà này.”
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Lm chánh xứ Phaolô đã gửi lời chúc mừng giáng sinh đến mọi người.
Thánh lễ kết thúc lúc 20h30 cùng ngày. Mọi người ra về trong tâm tình hân hoan và tạ ơn trong ngày Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.
Bài: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)
Ảnh: BTT đoàn TNTT
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Hà Nội: Kỷ niệm 58 năm hồng ân linh mục của Cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ
-
Cộng đoàn Vườn Xoài hành hương Năm Thánh -
Giáo xứ Bắc Dũng cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô -
Giáo xứ Tân Việt: Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phước long trọng mừng lễ -
Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại giáo xứ Tân Phước -
Giáo xứ Bình Thuận: Lễ giỗ 10 năm Cha cố Phanxicô Salêsiô Nguyễn Quốc Hoàng -
Thương xót và tuyển chọn “Miserando atque Eligendo” -
Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại giáo xứ Nam Thái -
Giáo xứ Nhân Hòa cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa