Giáo xứ Bình Hòa: Chầu Thánh Thể tháng 4 với chủ đề “Khi những chiếc bình sành bị rạn nứt”

TGPSG -- Sau Chúa Nhật II Phục Sinh, vào thứ Sáu ngày 17.04.2026, ngay sau Thánh lễ chiều, cộng đoàn Giáo xứ Bình Hòa đã quy tụ nơi thánh đường để tham dự giờ Chầu Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Giờ chầu do cha Chánh xứ Phanxicô Assisi Lê Hoàng Lâm chủ sự, với sự tham dự của cộng đoàn dân Chúa. 

Trong tháng 4, giáo xứ chọn chủ đề: “Khi những chiếc bình sành bị rạn nứt”, gợi lên thân phận mỏng giòn của con người, cách riêng nơi các linh mục.

Mở đầu giờ chầu, cha chủ tế long trọng đặt Mình Thánh Chúa trên bàn thờ. Cộng đoàn cùng sốt sắng hát bài “Ngắm Mình Thánh Chúa”, hướng lòng tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trong lời dẫn nhập, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn bước vào tâm tình cầu nguyện sâu lắng, đồng thời gợi lên hình ảnh các linh mục trong sứ vụ mục tử. Tuy nhiên, đằng sau đó vẫn là những thao thức và áp lực trong đời sống mục vụ.

Các linh mục, dù mang trong mình kho tàng ân sủng, vẫn là những “chiếc bình sành” với những giới hạn của phận người. Vì thế, cộng đoàn được mời gọi hiệp thông cầu nguyện cho các ngài, nhất là những vị đang đảm nhận trách nhiệm mục vụ, để luôn được nâng đỡ và canh tân trong ơn gọi.

Cộng đoàn tiếp tục hiệp ý hát Thánh Vịnh 22: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì”, như lời phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa.

Sau đó, đoạn thư 2Cr 4,6-12 được công bố, nhấn mạnh rằng kho tàng ân sủng được chứa đựng trong những bình sành, để quyền năng tỏ lộ là từ Thiên Chúa.

Phần suy niệm giúp cộng đoàn ý thức hơn về thiên chức linh mục, những người được mời gọi trở nên khí cụ của ân sủng, phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.

Trong đời sống Giáo Hội, các linh mục âm thầm dâng lễ, cử hành bí tích, giảng dạy và đồng hành với cộng đoàn. Dẫu vậy, các ngài vẫn phải đối diện với những thách đố và giới hạn của phận người, cần đến sự cảm thông và nâng đỡ.

Từ đó, mỗi Kitô hữu được mời gọi đồng hành với các linh mục bằng sự cộng tác, cảm thông và nhất là lời cầu nguyện hằng ngày.

Trong lời nguyện kết thúc, cha chủ tế cầu xin Chúa Giêsu Phục Sinh nâng đỡ các linh mục, ban cho các ngài niềm vui, bình an và lòng nhiệt thành trong ơn gọi.

Giờ chầu tiếp tục với lời ca cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, và phép lành Thánh Thể được ban xuống trên toàn thể cộng đoàn.

Giờ Chầu Thánh Thể kết thúc lúc 19g00 trong bầu khí thinh lặng và sốt sắng. Mỗi người ra về với tâm hồn lắng đọng, mang theo lời mời gọi sống yêu thương và nâng đỡ các mục tử của mình.

Bài & Ảnh: Têrêsa Calcuta Trâm Nguyễn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top