Giáo xứ Bình An Thượng: Lễ giỗ 30 năm Cha cố Bênađô Vũ Đình Trọng

TGPSG -- “Chúng ta hãy biết lắng nghe và sống Lời Chúa, đồng thời ghi nhớ những điều cha cố đã dạy, để xây dựng sự hiệp nhất và yêu thương…”

Đó là lời nhắn nhủ của Linh mục (Lm) Giuse Vũ Hữu Phước trong Thánh lễ giỗ 30 năm cha cố Bênađô Vũ Đình Trọng - nguyên chánh xứ Bình An Thượng, được cử hành vào lúc 17g30 thứ sáu 27/03/2026.

Thánh lễ

Đúng 17g30 sau lời dẫn nhập, cộng đoàn cùng hướng về cuối nhà thờ đón các linh mục đồng tế tiến lên cung thánh trong tiếng hát sốt sắng của ca đoàn. Chủ tế thánh lễ là Lm chánh xứ Giuse Hoàng Minh Liệu.

Mở đầu thánh lễ, Lm chánh xứ Giuse chia sẻ:
“Hôm nay, giáo xứ cử hành thánh lễ tưởng nhớ 30 năm ngày giỗ cha cố Bênađô Vũ Đình Trọng - cha sở thứ hai của Giáo xứ Bình An Thượng. Hiện diện trong Thánh lễ có cha Giuse Tạ Huy Hoàng - chánh xứ Vinh Sơn, cũng là người cháu của cha cố; cha Giuse Phạm Bá Lãm - nguyên chánh xứ Hòa Hưng và hạt trưởng hạt Phú Thọ; các linh mục là con cháu của cha cố và linh mục khách mời đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài.

Trong suốt 39 năm làm cha sở giáo xứ Bình An Thượng, cha cố Bênađô đã dốc trọn nghị lực, sự tận tâm và tình yêu thương để phục vụ cộng đoàn, đặc biệt trong những thời điểm hết sức khó khăn. Ngài luôn nỗ lực xây dựng và phát triển giáo xứ trở thành một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương, góp phần làm nên diện mạo giáo xứ như ngày hôm nay.

Ngôi thánh đường này chính là dấu chứng cho tình yêu và sự hy sinh của cha cố dành cho giáo xứ. Theo truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam cũng như của người Kitô hữu: ‘Uống nước nhớ nguồn’, ‘Ăn quả nhớ kẻ trồng cây’, trong tâm tình tri ân, biết ơn và hiếu kính nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ngài về Nhà Cha, chúng ta xin Chúa ban thưởng hồng phúc cho ngài, và xin cha cố tiếp tục cầu nguyện cho giáo dân Bình An Thượng được bình an, hiệp nhất, cùng nhau xây dựng giáo xứ ngày càng thăng tiến.”

Phụng vụ Lời Chúa

Sau bài Tin Mừng theo thánh Gioan, Lm Giuse Vũ Hữu Phước chia sẻ:


Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại những giây phút cuối đời đầy đau đớn của Chúa Giêsu trên thập giá. Dù trong đau khổ, Ngài vẫn tín thác nơi Chúa Cha và cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”

Hình ảnh đau khổ của Chúa Giêsu diễn tả tình yêu cứu độ: Ngài đã chịu chết, được mai táng và đã sống lại. Chúng ta học nơi Ngài: biết đón nhận cuộc sống hiện tại, nhận ra rằng đau khổ không phải là điểm kết thúc, nhưng chính là con đường dẫn đến hạnh phúc Nước Trời mà Chúa đã mặc khải.

Trong tâm tình tưởng nhớ Đức cố Hồng y Gioan Baotixita, hôm nay chúng ta cũng nhớ đến cha cố Bênađô Vũ Đình Trọng - người đã có công xây dựng giáo xứ Bình An Thượng. Chúng ta, những người con trong nước cũng như hải ngoại, luôn biết ơn vì đã được thừa hưởng đời sống đức tin do cha cố truyền lại.

Cha cố đã được Chúa gọi về hưởng nhan thánh Ngài. Còn chúng ta, những người đang sống, được mời gọi thể hiện lòng hiếu thảo bằng chính đời sống đức tin của mình. Việc cầu nguyện cho cha cố không chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng là lời cầu nguyện bền bỉ và lâu dài. Đồng thời, chúng ta được mời gọi sống hiệp thông, yêu thương nhau như điều cha cố đã gieo trồng nơi giáo xứ.

Vì thế, mỗi người hãy nối dài hồng ân của cha cố bằng việc sống đức tin cách cụ thể: không chỉ lo cho thân xác mà còn chăm sóc đời sống linh hồn, để ngày càng gần Chúa hơn, và qua đó biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục.

Chúng ta biết lắng nghe và sống Lời Chúa, đồng thời ghi nhớ những điều cha cố đã dạy, để xây dựng sự hiệp nhất và yêu thương trong gia đình, trong giáo xứ và trong Giáo hội. Đó chính là dấu chỉ của người môn đệ Chúa, người con hiếu thảo của cha cố.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện chung và Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Cuối Thánh lễ, Lm Giuse Vũ Hữu Phước thay mặt cha Gioan Vianey Chu Minh Tân cùng các linh mục đồng hương và toàn thể cộng đoàn trong và ngoài nước, gửi lời cảm ơn chân thành đến cha chánh xứ Giuse, cha phó xứ Gioan Baotixita, các linh mục đồng tế, các tu sĩ nam nữ và các vị khách đã hiện diện hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Bênađô.

Sau thánh lễ, các linh mục cùng chụp hình lưu niệm. Cuối cùng, linh mục, tu sĩ và cộng đoàn cùng tham dự bữa cơm thân mật, chia sẻ những kỷ niệm về cha cố Bênađô kính yêu.

Đôi nét về cha cố Bênađô tại Giáo xứ Bình An Thượng

Cha cố Bênađô Vũ Đình Trọng sinh năm 1919 tại Nam Biên (Yên Khánh, Ninh Bình). Ngài được thụ phong linh mục năm 1948. Năm 1954, ngài theo làn sóng di cư từ Bắc vào Nam và dừng chân tại trại thương phế binh Bạch Đằng (Hóc Môn). Tại đây, ngài xây dựng nhà nguyện và thành lập Giáo xứ Bạch Đằng vào năm 1955.

Tháng 8 năm 1956, cha Bênađô được bổ nhiệm làm chánh xứ Bình An Thượng, tiếp nối cha Anrê Trần Hữu Hóa. Ngài tiếp tục xây dựng giáo xứ, nhà thờ và trường học, đồng hành cùng giáo dân vượt qua những mất mát đau thương trong biến cố Mậu Thân 1968.

Không chỉ quan tâm phát triển giáo xứ, cha còn là vị mục tử hiền lành, gần gũi, luôn nâng đỡ và trở thành chỗ dựa tinh thần cho giáo dân trong hoàn cảnh nghèo khó và nhiều thử thách.

Một trong những ước nguyện lớn lao của cha và cộng đoàn là xây dựng một ngôi thánh đường khang trang. Công trình này được hoàn thành vào năm 1993, sau thời gian dài phải sử dụng tầng trệt trường học làm nhà thờ tạm. Trong thời gian thi công, sức khỏe của cha dần suy yếu; Bề trên đã cử cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Đức đến phụ tá, sau đó là cha Phaolô Nguyễn Thực.

Sau những năm tháng đau bệnh, ngày 27/03/1996, cha được Chúa gọi về trong niềm tiếc thương của cộng đoàn. Ngài được an táng tại khuôn viên giáo xứ, sau đó cải táng về nhà chờ phục sinh.

Hình ảnh cha cố Bênađô luôn in đậm trong tâm trí người dân Bình An Thượng. Dù trong nước hay hải ngoại, nhiều người vẫn nhắc nhớ về ngài với lòng kính yêu: một vị mục tử hiền lành, gần gũi, đã dành trọn đời linh mục để phục vụ đoàn chiên, để lại biết bao kỷ niệm và tình cảm sâu đậm nơi cộng đoàn.

Bài và ảnh: MVTT GX Bình An Thượng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top