Giáo xứ Bình An: Thánh lễ kính Thánh Gioan Bosco, mừng Bổn mạng Ban Lễ sinh

Giáo xứ Bình An: Thánh lễ kính Thánh Gioan Bosco, mừng Bổn mạng Ban Lễ sinh

Giáo xứ Bình An: Thánh lễ kính Thánh Gioan Bosco, mừng Bổn mạng Ban Lễ sinh

TGPSG --  “Sống tinh thần bé nhỏ theo Tin Mừng là hành trình mỗi Kitô hữu khiêm tốn nhận ra chỗ đứng của mình trong đức tin, ngay giữa đời sống thường ngày.”

Linh mục phó xứ Giuse Bùi Văn Minh Nhật, Đặc trách Ban Lễ sinh, đã nhấn mạnh điều này khi ngài chủ tế Thánh lễ kính Thánh Gioan Bosco, Bổn mạng Ban Lễ sinh, được cử hành lúc 16g30 thứ Bảy ngày 31.01.2026 tại nhà thờ Bình An.

Hiệp dâng Thánh lễ có hơn 60 em thiếu nhi trong Ban Lễ sinh, các nữ tu Tu hội Mến Thánh Giá Gò Vấp, Cộng đoàn Bình An, cùng các phụ huynh và các thành phần Dân Chúa trong giáo xứ. 

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ nhà xứ tiến vào cung thánh.

Trước Thánh lễ, linh mục Giuse đã chủ sự nghi thức tiếp nhận hai em lễ sinh mới sau thời gian huấn luyện và thử thách.

Trong bài giảng lễ, khai triển Lời Chúa “Hãy nên như trẻ thơ” (Mt 18,1-10), linh mục Giuse chia sẻ:

“Thiên Chúa là Đấng quyền năng đã mặc lấy thân phận ấu nhi, sống phận con người, hy sinh và chịu chết để nâng con người lên làm con Thiên Chúa. Con đường dẫn vào Nước Trời mà Người chỉ dạy chính là con đường trở nên bé nhỏ. Sự bé nhỏ không hệ tại nơi thể lý, nhưng nơi tâm hồn biết lắng nghe và đáp lại Lời Chúa. Trở nên bé nhỏ theo Tin Mừng là nhận ra vị trí của mình trong hành trình đức tin, nơi mình sống, trong cộng đoàn giáo xứ và trong lòng Giáo Hội mà Thiên Chúa đã yêu thương đặt để.

Ngài ân cần nhắn nhủ các em lễ sinh rằng việc được Chúa gọi và đặt để trong Ban Lễ sinh của giáo xứ không phải là điều ngẫu nhiên, nhưng là một ơn gọi cao quý. Đây chính là con đường bé nhỏ dẫn các em đến gần Nước Trời. Trong gia đình và cộng đoàn giáo xứ, các em được mời gọi sống vâng lời, chăm chỉ và trở nên những thiếu nhi ngoan hiền của Chúa. Khi tình yêu dành cho Chúa đủ lớn, các em sẽ có thể dấn thân và sinh nhiều hoa trái tốt lành trong đời sống Giáo Hội, dù là trong vai trò huynh trưởng thiếu nhi, người trẻ dấn thân phục vụ hay trong ơn gọi linh mục, tu sĩ.

Kể về Thánh Gioan Bosco, vị cha chung của giới trẻ với lòng yêu mến Thánh Thể và Đức Maria cách đặc biệt, linh mục Giuse mời gọi các em lễ sinh noi gương ngài, quyết tâm tránh xa con đường tội lỗi, trung thành phụng sự Chúa và phục vụ phần rỗi các linh hồn. Ngài nhấn mạnh rằng người lễ sinh không tìm vinh quang cho mình, nhưng luôn sống vì ích lợi của người khác. Theo gương Thánh Gioan Bosco, các em được mời gọi siêng năng cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria, yêu mến phục vụ bàn thờ và lắng nghe tiếng Chúa gọi cách âm thầm để mau mắn đáp lại.

Kết thúc bài chia sẻ, linh mục Giuse cầu xin Thiên Chúa luôn đồng hành, gìn giữ và thánh hoá các em. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Bosco, xin cho các em trở nên những lễ sinh xứng đáng, đẹp lòng Chúa và Hội Thánh.”

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 17g15.

Sau Thánh lễ, linh mục Đặc trách Giuse cùng Ban Lễ sinh lưu lại những tấm hình kỷ niệm và cùng nhau họp mặt mừng ngày bổn mạng trong bầu khí gia đình, với sự hiện diện của linh mục Gioan Baotixita Lê Quốc Đạt, nguyên phó xứ Đặc trách Ban Lễ sinh, cùng quý phụ huynh và Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ giáo xứ.

Được biết, năm 2025, giáo xứ Bình An tròn 70 năm hình thành và phát triển. Tiền thân của Ban Lễ sinh hôm nay là Ban Giúp lễ, do cố linh mục Phaolô Hoàng Quỳnh thành lập từ những năm đầu 1955 của giáo xứ, với những thành viên tiên khởi là thầy Hiển cùng nhiều linh mục nay đã hưu dưỡng và các vị đã về Nhà Chúa. Trải qua hơn 70 năm, Ban Giúp lễ và Ban Lễ sinh giáo xứ Bình An đã trở thành nơi ươm mầm nhiều ơn gọi linh mục, tu sĩ và các ơn gọi tông đồ giáo dân trong đời sống gia đình, hiện đang lan toả trong và ngoài nước.

Bài và ảnh: MVTT Bình An (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top