Giáo xứ Bàn Cờ: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa - mừng bổn mạng Giáo khu Têrêsa

Giáo xứ Bàn Cờ: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa - mừng bổn mạng Giáo khu Têrêsa

Giáo xứ Bàn Cờ: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa - mừng bổn mạng Giáo khu Têrêsa

TGPSG -- “Con đường nhỏ bé mà Thánh Têrêsa mở ra là con đường dành cho tất cả mọi người: con đường của sự tín thác, phó thác nơi Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu.” (Tông huấn C’est la Confiance, 2023 - Đức Thánh Cha Phanxicô)

Vào lúc 17g30 ngày 01.10.2025, cộng đoàn Giáo xứ Bàn Cờ đã hiệp dâng Thánh lễ kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu - bổn mạng giáo khu Têrêsa, do linh mục chánh xứ Giuse Phạm Công Minh chủ sự.

Trước đó, ngày 30.9.2025, giáo khu Têrêsa đã có một ngày tĩnh tâm sốt sắng. Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng qua những phút hồi tâm và cầu nguyện, cộng đoàn đã có dịp nhìn lại đời sống đức tin, chuẩn bị tâm hồn đơn sơ và khiêm nhường để mừng kính Thánh quan thầy - vị Thánh đã dạy rằng: con đường nên thánh không hệ tại nơi những việc lẫy lừng, nhưng ở chính tình yêu đặt vào từng việc nhỏ bé hằng ngày.

Trong bài giảng, cha chánh xứ Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm “con đường nhỏ bé” của Thánh nữ Têrêsa: sống đơn sơ, khiêm nhường và phó thác. Chính sự tự hạ ấy làm cho con người trở nên cao cả trước mặt Thiên Chúa, đồng thời khơi dậy ý thức về sứ mạng truyền giáo. Mỗi Kitô hữu, trong hoàn cảnh và vai trò riêng, đều được mời gọi chọn theo Đức Giêsu trên con đường tình yêu.

Ngài nhắc rằng: “Giáo khu Têrêsa là giáo khu đông dân nhất, vì thế lại càng cần học gương quan thầy, nhất là nhân đức đơn sơ và khiêm nhường. Mỗi lần mừng lễ bổn mạng là một cơ hội để canh tân đời sống đức tin, sống chứng tá Tin Mừng giữa xã hội đa tôn giáo hôm nay. Chính đời sống đạo hạnh, trung tín và yêu thương sẽ giúp người khác nhận ra Thiên Chúa nơi chúng ta, thay vì chỉ giữ đạo nửa vời.

Nhân dịp khai mạc Tháng Mân Côi, cha khuyến khích cộng đoàn siêng năng lần chuỗi để gắn bó với Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Sau cùng, cha tha thiết cầu nguyện cho giáo khu Têrêsa ngày càng lớn mạnh trong tình hiệp nhất, yêu thương và bác ái, để Thiên Chúa luôn tuôn đổ muôn ơn lành trên từng gia đình và toàn thể giáo xứ.

Dù thời tiết đang trong giai đoạn mưa bão, những cơn mưa nặng hạt vẫn không ngăn được bước chân và lòng nhiệt thành của cộng đoàn. Trái lại, mưa rơi lại gợi nhớ đến hình ảnh “mưa hoa hồng” mà Thánh nữ đã hứa, như dấu chỉ ân sủng Thiên Chúa tuôn đổ dạt dào trên giáo khu.

Lễ kính Thánh nữ Têrêsa cũng trùng với ngày khai mạc Tháng Mân Côi. Chính trong lời kinh Mân Côi, chúng ta học được sự đơn sơ và kiên trì như chị Thánh: nhỏ bé nhưng chan chứa niềm tin và tình yêu. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta được mời gọi sống tinh thần của Têrêsa - phó thác, tin tưởng, yêu mến - để trở thành những cánh hoa nhỏ góp phần làm cho vườn nho của Chúa thêm phong phú."

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Mừng lễ bổn mạng hôm nay, cộng đoàn giáo khu Têrêsa dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Thánh quan thầy, tri ân nhau và cùng cầu nguyện để mỗi gia đình, mỗi người trong giáo khu biết trở nên “hoa hồng nhỏ” trong vườn hoa Giáo Hội, lan tỏa hương thơm Tin Mừng đến với mọi người.

Bài & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top