Giáo xứ Bàn Cờ: Hành trình yêu thương

Giáo xứ Bàn Cờ: Hành trình yêu thương

Giáo xứ Bàn Cờ: Hành trình yêu thương

TGPSG -- "Con đừng bao giờ để cho ai đến với con mà không ra đi tốt hơn và vui hơn." - Đường Hy Vọng - ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Mùa hè năm nay, các em Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc Xứ đoàn Mình và Máu Thánh Chúa Kitô - Giáo xứ Bàn Cờ, trong tinh thần yêu thương và khát khao sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn, đã lên đường gieo những hạt giống yêu thương. Chuyến đi do linh mục chánh xứ Giuse Phạm Công Minh khởi xướng, với sự đồng hành tận tâm của anh chị em giáo lý viên, hướng đến 600 em thiếu nhi dân tộc Raglai tại giáo xứ Khánh Vĩnh - xã Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Vĩnh, vùng núi rừng xa xôi của tỉnh Khánh Hòa, là nơi đời sống của người dân còn nhiều thiếu thốn: bữa ăn chưa đủ no, áo mặc chưa đủ ấm, nước sạch và điện vẫn còn hạn chế. Tuổi thơ các em Raglai lớn lên trong thiếu thốn cả về học hành lẫn vui chơi. Vì vậy, chuyến đi bác ái không chỉ trao tặng vật chất mà còn mang đến niềm vui, bữa ăn ấm áp và những kỷ niệm khó quên, thấm đượm tình thương Chúa.

Ngày thứ hai tại Khánh Vĩnh để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi thành viên xứ đoàn. Ngay từ sáng sớm, các em thiếu nhi háo hức tụ họp, tay trong tay, ánh mắt rực sáng niềm vui. Trong vòng tròn sinh hoạt, các em đội những chiếc nón nhiều màu sắc, chia nhóm tham gia các trò chơi đối kháng, reo hò phấn khởi. Tiếng cười vang vọng núi rừng như xua tan bao nhọc nhằn thường nhật.

Sau giờ vui chơi, các em quây quần bên bữa cơm trưa có thịt - một điều hiếm hoi trong đời sống thường nhật - rồi tiếp tục tham gia các tiết mục văn nghệ đơn sơ mà các em kịp tập luyện trong thời gian ngắn.

Buổi chiều, các em tham gia gian hàng hội chợ, nhận những phần quà nhỏ nhưng đầy yêu thương và trân trọng.

Chuyến công tác bác ái diễn ra trong ba ngày (15 - 17/8/2025) với nhiều hoạt động ý nghĩa: vui chơi, hội chợ, bữa ăn chung và Thánh lễ tạ ơn cùng cộng đoàn địa phương. Chuyến đi không chỉ mang lại niềm vui cho các em thiếu nhi Raglai mà còn là- dịp để các em Thiếu Nhi Thánh Thể học sống yêu thương, quảng đại và phục vụ, trải nghiệm niềm hạnh phúc khi cho đi và đồng thời nhận lại những giá trị tinh thần quý giá từ cộng đồng.

Hành trình yêu thương khép lại với nhiều kỷ niệm đẹp, góp phần lan tỏa tình yêu thương và sự gắn kết giữa các em thiếu nhi với cộng đồng địa phương.

Bài và ảnh: Gioan Trần Đăng Duy (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top