Giáo xứ Bắc Hà: Chuẩn bị đón Giáng Sinh
TGPSG -- Kể từ ngày cha Đaminh Đặng Quốc Hưng nhậm chức cha tân chính xứ giáo xứ Bắc Hà, công việc đầu tiên mà cha làm là đi thăm từng gia đình thuộc giáo xứ. Cha đã xúc động khi cha nhận thấy có nhiều hộ gia đình nghèo thuộc các giáo khu. Vì vậy, cha quyết định thực hiện triệt để tiết kiệm các chi phí nơi nhà thờ để giảm bớt gánh nặng tài chính cho giáo dân.
Hang đá nghèo
Cha đã giao cho Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ làm hang đá và trang hoàng thánh đường với phương châm tiết kiệm nhiều nhất có thể. Điều này đồng nghĩa với việc hang đá sẽ được dựng nên với những vật liệu và phụ kiện có sẵn để có giá thành thấp nhất. Đây là một thách thức lớn cho các thành viên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm. Cái khó nó ló cái khôn. Anh chị em đã có những sáng kiến hay và kết quả là một máng cỏ nghèo đã xuất hiện nơi sân nhà thờ. Trong số các thành viên thực hiên hang đá năm nay có một chị là cô giáo mầm non. Bằng đôi bàn tay khéo léo, chị cùng các cộng sự viên, đã kết nối những trái châu cũ trở thành những trái châu lung linh dưới ánh đèn màu mỗi khi đêm về. Mặt hậu của hang đá lộ rõ những tấm phên thưa do bởi trưng dụng những phụ kiện cũ từ những tiểu cảnh tết năm rồi. Khi hang đá hoàn thành vào ngày 2/12/2025, mọi người xúc động vì hang đá nghèo mà đẹp quá. Nghèo tiền nghèo bạc nhưng đong đầy tình nghĩa, mọi người rất vui vì tiền tiết kiệm (do bởi làm hang đá với vật liệu có sẵn) sẽ giao cho Ban Caritas giáo xứ phát quà tết cho người nghèo vào ngày 23 tháng Chạp tết Bính Ngọ sắp đến. Giáo dân xúc động khi nhận ra rằng Cha Hưng, cha chính xứ là vị mục tử có lòng nhân hậu. Tạ ơn Chúa và cám ơn cha.

Hang đá mini do chi đoàn Hiệp sĩ Thiếu nhi Thánh Thể thực hiện
Cha phó xứ Giuse Trương Hiệp Bình linh hướng Xứ Đoàn Têrêsa đã họp cùng Ban Huynh Trưởng Xứ Đoàn vào ngày Lễ Các Thánh 1/11/2025. Sau buổi họp ,cha phó Giuse đã quyết định chi đoàn Hiệp sĩ sẽ thực hiện các hang đá mini với nguyên liệu tự nhiên để trưng bày tại sân thánh đường. Cha phó tình nguyện tìm kiếm các nguyên liệu tự nhiên như vỏ cây, cành cây khô, rơm, phên, lá.... và các linh kiện cho các em khăn nâu chế tác ra những hang đá mini xinh xinh. Điều đặc biệt là có 20 hang đá hoàn thành nhưng không chiếc nào giống chiếc nào. Tối thứ 7 tuần I Mùa Vọng, các bạn chụm lại với nhau cố gắng hoàn thiện các hang đá cho kịp ra mắt vào sáng mai. Sáng Chúa Nhật thứ 2 Mùa Vọng, các hang đá mini được trưng bày và được các ân nhân mua hết với giá ủng hộ cao ngất. Niềm vui vỡ òa! Cha sở Đaminh và cha phó Giuse và các bạn Huynh Trưởng cùng mọi người đều vui mừng. Thế là mỗi em Thiếu nhi có một bánh kem nhỏ xíu mừng Chúa Giáng Sinh từ số tiền bán các hang đá mini cộng thêm số tiền của các ân nhân hỗ trợ.
.jpg)
Bí tích Hòa Giải
Thay vì tĩnh tâm trước rồi mới có Bí tích Hòa Giải,năm nay Giáo xứ Bắc Hà xưng tội trước vào ngày thứ 3 16/12/2025, rồi mới tĩnh tâm 3 ngày 18,19 và 20/12/2025. Từ sáng sớm, các anh trong đội tình nguyện đã khiêng các tòa giải tội ra lau chùi sạch sẽ và gắn những chiếc khăn trắng tinh ngăn cách giữa cha giải tội và hối nhân. Tất cả gồm 15 tòa giải tội được phân bố Công việc kéo dài đến trưa, các anh mồ hôi nhễ nhãi và mệt nhoài nhưng ai nấy đầy phấn khởi vì nghĩ đến buổi xưng tội tối nay . Sau Thánh Lễ chiều, nghi thức sám hối bắt đầu lúc 18g30 thật sốt sắng. Rồi các cha giải tội đến và Ban tiếp tân làm việc liên tục. Cha sở Đaminh đứng dưới sân quan sát. Được biết đây là lần đầu tiên cha có mặt tại buổi ban Bí tích Hòa Giải tại Giáo xứ Bắc Hà.Cha ngac nhiên vì mọi người đến xưng tội càng lúc càng đông. Bãi giữ xe sân nhà thờ không còn đủ chỗ. Bên cạnh các giáo dân của giáo xứ còn có những giáo dân vãng lai. Nhờ sự khéo léo của ban trật tự, buổi xưng tội diễn ra tốt đẹp. Người người ra về trong hân hoan vì đã giao hòa với Chúa để xứng đáng đón Chúa đến.
Tĩnh Tâm
Để dọn lòng sốt sắng đón Lễ Giáng sinh cho mọi người, cha sở đã chọn các buổi tĩnh tâm là các ngày 18,19 và 20/12/2025, vào lúc 18g các ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Cha giảng phòng là Cha Vinhsơn Nguyễn Cao Dũng, SCJ.

Trong ba ngày này các giáo dân tham dự rất đông bao gồm nhiều giáo dân đến từ các giáo xứ trong giáo hạt. Lúc 18g mỗi ngày tĩnh tâm, cha giảng phòng bắt đầu Thánh Lễ. Bài giảng sau Phúc âm là bài giảng tĩnh tâm mùa vọng với 3 chủ đề:
1/ Chủ đề thứ nhất : Tin Cậy Mến
Cha để cập đến một bài viết của nhà thơ Pháp: Có 3 chị em xuống phố, hai cô chị là Đức tin và Đức Mến đi 2 bên, cô gái bé nhỏ tên là Hy vong (hay còn gọi là Đức Trông Cậy) đi giữa. Thoạt nhìn người ta tưởng chừng như 2 cô chị kéo đứa em bé bỏng nhưng thật ra cô Hy vọng hay còn gọi là Đức trông cậy mới chính là người hướng dẫn 2 cô chị trong hành trình cuộc đời. Điều này phù hợp với tâm tình thư của thánh Phaolo gửi giáo đoàn Côlôsê: Đức tin và Đức mến xuất phát từ lòng cậy trông dành cho anh chị em ở trên trời.
2/ Chủ đề thứ hai: Thánh Gioan Tiền Hô
Tiếng hô trong sa mạc đánh thức niềm hy vọng hay còn gọi là Đức trông cậy nơi Dân Chúa suốt một mùa vọng dài trước giờ Chúa đến.
3/ Chủ đề thứ ba: Giấc mơ của Thánh Giuse.
Sau giấc mộng, Thánh Giuse thực hiện Lời Chúa (được truyền qua Thiên Thần) bằng Đức Trông cậy vững vàng luôn phó thác vào Chúa để đưa Thánh Gia qua mọi sóng gió cuộc đời.
Kết thúc ba ngày tĩnh tâm là lời cám ơn của bác chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Bắc Hà gửi đến cha Vinhsơn giữa tiếng vỗ tay hân hoan của người
Đêm tổng dợt diễn nguyện
Sau Thánh Lễ cuối cùng ngày Chúa Nhật 21/12/2025, lúc 19g30 có buổi tổng dợt cuối cùng cho hoạt cảnh Giáng Sinh. Cha Phó Giuse Trương Hiệp Bình là Tổng đạo diễn cho buổi tổng dợt này. Phụ tá với cha có các sơ Dòng Mân Côi, và Dòng Mến Thánh Giá. Hiện diện trong buổi tổng dợt đêm nay có Chị Xứ Đoàn Trưởng Xứ Đoàn Têrêsa cùng các Huynh Trưởng và 100 em tham gia diễn nguyện. Bên cạnh đó có Ca đoàn Thiếu Nhi, ban âm thanh và ánh sáng, cùng Ban Truyền Thông của Giáo xứ.
.jpg)
Lời kết
Mặc dầu đón Giáng Sinh với tinh thần tiết kiệm do cha sở Đaminh Đặng Quốc Hưng đề ra, để có tiền phát quà cho người nghèo dịp Tết âm lịch Bính Ngọ sắp đến, nhưng mọi hoạt động chuẩn bị đón Giáng Sinh của mọi đoàn thể và mọi giáo dân Giáo xứ Bắc Hà vẫn sôi nổi. Xin Chúa đến và chúc lành cho mọi gia đình trong Giáo xứ Bắc Hà.
.jpg)
bài liên quan mới nhất
- Bước vào niềm hy vọng biến đổi và hành trình làm mới "máng cỏ tâm hồn"
-
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Đêm diễn nguyện Thánh ca “Thanh Âm Hy Vọng” -
Giáng Sinh của những "sứ giả" hồi sinh tượng cổ -
Giáo xứ Trung Bắc sống tinh thần Mùa Vọng -
Giáo xứ Nhân Hòa rực rỡ ánh sáng và niềm vui, chào đón Đấng Emmanuel -
Giáo Xứ Tân Đức: Thiếu nhi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng và lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải -
Giáo xứ Môi Khôi - hạt Xóm Chiếu: Tĩnh tâm mùa Vọng 2025 -
Giáo xứ Tân Đông chuẩn bị mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Kết hoa bác ái dâng Chúa Hài Đồng -
Giáo xứ Thánh Linh: Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh 2025
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa