Giáo xứ Bắc Dũng: chúc thọ các vị lão niên - Mùng 2 Tết

Giáo xứ Bắc Dũng: chúc thọ các vị lão niên - Mùng 2 Tết

Giáo xứ Bắc Dũng: chúc thọ các vị lão niên - Mùng 2 Tết

TGPSG -- “Thờ phượng Thiên Chúa thì không thể tách rời khỏi việc hiếu thảo cha mẹ.

Đó là lời trong bài giảng của linh mục (Lm) chủ tế Gioan Nguyễn Thiên Minh (dòng Đa Minh) trong Thánh lễ Kính nhớ tổ tiên - mùng 2 tết, cử hành lúc 17g00 ngày 18-02-2026. Đồng tế với Ngài còn có Lm Giuse Vũ Quang Trường, chánh xứ Bắc Dũng. Tham dự Thánh lễ còn có các vị lão niên, gia đình con cháu các cụ và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ. 

Trước Thánh lễ là nghi thức rước trọng thể các vị lão niên tiến vào nhà thờ.

Bac-Dung (2)

Bac-Dung (3)

Sau bài Phúc Âm, Lm chủ tế giảng giải:

Trong nhịp sống văn hóa của người Việt, Tết Nguyên Đán không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới mà còn là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn. Nếu mùng Một dành để kính Chúa, mùng Hai thường được dành để tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ - những người đã sinh thành và dưỡng dục chúng ta nên người. Đối với người Kitô hữu, ý nghĩa ấy càng sâu sắc hơn, bởi việc thờ phượng Thiên Chúa không thể tách rời việc hiếu thảo với cha mẹ.

Bac-Dung (1)

Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, là Đấng dựng nên con người. Nhưng chính qua cha mẹ mà ta được hiện diện trên đời. Vì thế, khi cúi đầu trước bàn thờ gia tiên hay dâng lời cầu nguyện cho những người đã khuất, ta không chỉ bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên mà còn sống trọn vẹn giới răn yêu thương mà Thiên Chúa đã trao ban. Lòng hiếu thảo không phải là điều tách biệt khỏi đức tin; trái lại, đó chính là cách cụ thể để thể hiện đức tin trong đời sống thường ngày.

Ngày mùng Hai Tết gợi lên những hình ảnh ấm áp: gia đình sum họp, thắp nén hương tưởng nhớ ông bà, kể cho nhau nghe chuyện xưa cũ. Những khoảnh khắc ấy nhắc ta nhớ rằng mình không tự nhiên mà có; mỗi bước đi hôm nay đều mang dấu ấn hy sinh của những người đi trước. Công lao cha mẹ không thể đo đếm - từ những đêm thức trắng, những lo toan âm thầm, cho đến những bài học đầu đời. Biết kính nhớ tổ tiên chính là biết trân trọng những giá trị đã làm nên con người mình.

Tuy nhiên, cha mẹ cũng không phải là những con người hoàn hảo. Họ có thể có những yếu đuối, những sai lầm trong cuộc sống. Nhận ra điều đó không làm giảm lòng hiếu thảo, mà trái lại, giúp ta học được sự bao dung và cảm thông. Khi ta biết tha thứ, biết nhìn cha mẹ bằng trái tim yêu thương, ta đang sống tinh thần nhân ái mà đức tin và đạo lý đều dạy bảo. Hiếu thảo không chỉ là vâng lời hay phụng dưỡng, mà còn là sự thấu hiểu, chia sẻ và nâng đỡ.

Tóm lại, kính nhớ tổ tiên - thảo kính cha mẹ không chỉ mang ý nghĩa thiêng liêng và sâu xa. Thờ phượng Thiên Chúa gắn liền với việc hiếu thảo cha mẹ, và lòng hiếu thảo ấy cần được nuôi dưỡng bằng sự bao dung trước những bất toàn của con người. Khi sống trọn đạo hiếu, ta vừa giữ gìn truyền thống gia đình, vừa làm sáng lên đức tin trong đời sống - để mùa xuân không chỉ đến trong đất trời, mà còn nở hoa trong tâm hồn mỗi người.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện HĐMV gửi lời chúc tết đến các Linh mục đồng tế và các vị lão niên.

Bac-Dung (4)

Kết thúc Thánh lễ quý cha đã tặng quà đến các cụ và gửi lời chúc ấm áp đến các cụ.

Bac-Dung (5)

Bac-Dung (6)

Bac-Dung (7)

Bac-Dung (8)

Bài và ảnh: Giuse Chu Quang Thỉnh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top