Giáo xứ An Bình hành hương Đức Mẹ La Mã - Bến Tre

Giáo xứ An Bình hành hương Đức Mẹ La Mã - Bến Tre

TGPSG -- Vào lúc 07g00 sáng thứ Ba, ngày 10.03.2026, nhóm cắm hoa Têrêsa Hài Đồng, nhóm làm đẹp Nhà Chúa Macta cùng một số anh chị em trong và ngoài giáo xứ An Bình, kể cả những người bạn lương dân, đã cùng nhau lên đường hành hương về Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Mã (Bến Tre). Đây là chuyến hành hương trong Mùa Chay, nhằm chuẩn bị tâm hồn hướng đến Đại lễ Phục Sinh sắp tới.

Chuyến xe 29 chỗ khởi hành trong bầu khí vui tươi và phấn khởi. Trên đường đi, mọi người cùng trò chuyện, chia sẻ, dùng bữa ăn nhẹ và cảm nhận tình hiệp thông huynh đệ.

Đến khoảng 09g30, đoàn có mặt tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Mã. Cộng đoàn tham quan khuôn viên nhà thờ và quy tụ tại Nhà Mục vụ để gặp gỡ, trò chuyện với Thầy phó tế Paul.

Đúng 10g00, linh mục (Lm) Đaminh Lưu Nhuận Hiển, chánh xứ An Bình, cùng đoàn dâng Thánh lễ tại nhà thờ.

Trong bài chia sẻ, cha nhắn nhủ cộng đoàn hành hương: Khi chúng ta xin Chúa tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của mình, thì chúng ta cũng phải biết tha thứ cho những lỗi lầm của anh chị em đã xúc phạm đến mình. Đó chính là nguyên tắc cốt lõi của tình yêu Kitô giáo.

Cha Đaminh cũng nhấn mạnh: Nếu chúng ta mong người khác không nói xấu và biết nói tốt về mình, thì trước hết chính chúng ta cũng đừng nói xấu, nhưng hãy biết vui vẻ và nói tốt về người khác. Qua đó, cha khích lệ mọi người sống đức tin một cách cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Cuối Thánh lễ, cha Đaminh Hiển bày tỏ lời cảm ơn cha sở, cha phó và thầy phó tế Paul của Trung tâm Hành hương đã tạo điều kiện để ngài được dâng Thánh lễ tại đây. Cha cũng cảm ơn ban tổ chức của giáo xứ An Bình đã tạo cơ hội để ngài lần đầu tiên đến viếng Đức Mẹ La Mã.

Sau Thánh lễ, đoàn tiếp tục tham quan khu trưng bày tại tầng trệt Nhà Mục vụ, nơi giới thiệu mô hình và lịch sử Họ đạo La Mã - Bến Tre. Thầy phó tế Paul đã hướng dẫn và thuyết trình giúp mọi người hiểu thêm về lịch sử hình thành nơi đây.

Theo lịch sử, Bàu Dơi trước kia là vùng đất trũng, hoang vắng, nhiều chim cò và dơi cư ngụ nên có tên gọi như vậy. Trước năm 1930, vùng đất này chưa có người theo đạo. Đến năm 1930, gia đình ông Hạt là gia đình Công giáo đầu tiên đến sinh sống. Chỉ sau ba tháng, số người lãnh nhận Bí tích Rửa tội đã tăng lên gần 50 giáo dân. Từ đó, giáo dân cùng nhau cầu nguyện, góp công góp của dựng nên ngôi nhà thờ mái lá đầu tiên, nằm phía sau chợ Sơn Đốc. Thời bấy giờ, phương tiện đi lại chủ yếu là ghe xuồng.

Cũng trong năm 1930, cha sở họ đạo Cái Bông đã tặng cho họ đạo Bàu Dơi linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Từ đó, Đức Mẹ luôn hiện diện và đồng hành với cộng đoàn tín hữu nơi vùng đất La Mã Bến Tre. Theo thời gian, phương tiện đi lại cũng dần thay đổi: từ ghe xuồng đến xe đạp, xe gắn máy, xe ô tô nhỏ, và ngày nay cả xe 45 chỗ cũng có thể đến tận nơi.

Sau phần tìm hiểu lịch sử, đoàn chụp hình lưu niệm, dùng bữa trưa và nghỉ ngơi.

Đến 13g30, từng người được đưa bằng xe ôm đến nơi đã vớt được linh ảnh Đức Mẹ. Tại đây, đoàn cùng quy tụ đọc kinh, lần chuỗi Mân Côi, thắp hương và dâng lời cầu nguyện, tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cảm tạ Đức Mẹ - Đấng luôn gìn giữ dân Chúa và là nguồn hy vọng đích thực.

Chia tay vùng đất linh thiêng, mỗi người đều dâng lên Mẹ những ơn xin cần thiết cho đời sống, đặc biệt là đời sống đức tin. Trên đường trở về, bầu khí trên xe vẫn rộn ràng với những bài hát và tiếng cười vui.

Đoàn trở về Giáo xứ An Bình (phường Chợ Quán, TP.HCM) vào lúc 18g00, đúng vào giờ Thánh lễ chiều ngày thường.

Bài & Ảnh: Hằng Nga (TGPSG)

Top