Giáo khu 6 - Giáo xứ Nhân Hòa: Tĩnh tâm và Chầu Thánh Thể

Giáo khu 6 - Giáo xứ Nhân Hòa: Tĩnh tâm và Chầu Thánh Thể

TGPSG -- “Lao động và cầu nguyện theo gương Thánh Giuse”

Trên đây là chủ đề được Linh mục (Lm) Giuse - Chánh xứ Nhân Hòa chọn, làm tâm điểm cho buổi tĩnh tâm và Chầu Thánh Thể mừng lễ bổn mạng Thánh Giuse Thợ của giáo khu 6, vào lúc 19g15 ngày 29.04.2026.

Đây là khoảng lặng thiêng liêng để mỗi người con trong Giáo khu mở lòng đón nhận ơn Chúa qua Bí tích Hòa Giải, sẵn sàng bước vào niềm vui mừng lễ Quan thầy với tâm hồn tràn đầy phó thác và yêu thương.

1. Bài học về sự nghèo khó và lòng khiêm nhường

Dưới sự dẫn dắt của Lm Giuse - Chánh xứ, cộng đoàn đã cùng chiêm ngưỡng hình ảnh Thánh Giuse, người thợ mộc âm thầm của làng Nazaret. Lm Giuse nhấn mạnh rằng đức tính nổi bật nhất của Thánh Giuse chính là sự thinh lặng, ít nói. Ngài không nói một lời nào trong Tin Mừng, nhưng cuộc đời Ngài là một bài ca lao động không ngừng nghỉ. Vì thế, tối nay, mỗi người cũng được mời gọi học cách thinh lặng, nói riêng, nói thầm và nói nhỏ nhẹ với Chúa Giêsu.

Từ hình ảnh Chúa Giêsu cũng là một người thợ mộc, Cha nhắc nhở cộng đoàn rằng không có công việc nào là thấp kém. Dù là lao động chân tay, làm đồ gỗ hay xây dựng, mọi nghề nghiệp đều đáng được kính trọng, vì chính Thiên Chúa đã thánh hóa lao động qua đôi bàn tay của Con Ngài. Qua đó, chúng ta học được cách không coi thường người nghèo khó hay những công việc bình dân, bởi giá trị con người không nằm ở vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà ở sự công chính bên trong.

2. Lao động là sứ mạng và niềm cậy trông

Với chủ đề “Lao động và cầu nguyện theo gương Thánh Giuse”, buổi tĩnh tâm đã mở ra một cái nhìn sâu sắc về mục đích của công việc hằng ngày:

  • Lao động không chỉ là mưu sinh: Nếu chỉ làm việc vì tiền bạc hay vật chất, chúng ta mới chỉ dừng lại ở vai trò một công dân. Là người Công giáo, lao động còn là để chu toàn sứ mạng quản lý và phát triển trái đất mà Chúa đã trao phó.
  • Lao động là vâng theo Thánh ý: Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống khi chu toàn bổn phận làm cha, làm mẹ hay phục vụ giáo xứ đều là cách chúng ta thực thi ý Chúa trên trần gian, giống như cách Thánh Giuse đã dùng nghề thợ mộc để nuôi dưỡng Thánh Gia.

3. Sự kết hợp giữa lao động và cầu nguyện

Thánh Giuse không chỉ lao động mà còn âm thầm cầu nguyện. Sự kết hợp giữa “lao động” và “cầu nguyện” chính là nét đẹp trong đời sống của Ngài. Cha Chánh xứ nhắc nhớ rằng Thánh Giuse coi cầu nguyện như hơi thở. Chính trong sự thinh lặng cầu nguyện, Ngài đã nhận ra tiếng gọi của Chúa để mau mắn đưa Hài Nhi và Mẹ Người lánh nạn, cũng như dắt Chúa Giêsu vào hội đường thuở nhỏ và dạy Người cầu nguyện.

Cha mời gọi cộng đoàn Giáo khu 6 hãy biến mỗi giờ làm việc thành một lời kinh dâng Chúa. Dù thành hay bại, vui hay buồn, khi kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, mọi vất vả của đời thường đều trở thành hy lễ có sức thánh hóa bản thân và gia đình.

Buổi tĩnh tâm kết thúc lúc 20g30 trong bầu khí linh thiêng bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Những giây phút lắng đọng này đã giúp mỗi thành viên Giáo khu 6 kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng, để ngày mai, khi trở về với cuộc sống đời thường, mỗi người sẽ tiếp tục là những “người thợ” miệt mài, xây dựng gia đình và Giáo khu theo gương mẫu mực của Thánh Cả Giuse.

Tiếp đó, bà con sốt sắng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, như mở ra cánh cửa bình an và ơn giao hòa, để tâm hồn trong sạch, sẵn sàng đón nhận hồng ân trong ngày mừng bổn mạng.

Ước mong, qua sự chuẩn bị tâm hồn sốt sắng này, ngày lễ bổn mạng Thánh Giuse Thợ sẽ thực sự là một ngày hồng phúc, gắn kết mọi người trong tình yêu thương và sự phó thác tuyệt đối vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top