Giáo hạt Thủ Thiêm: Thánh lễ Tạ ơn, Hành hương Năm Thánh
TGPSG – “Việc hành hương không chỉ nhằm lãnh nhận ơn toàn xá, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn, về với chính Thiên Chúa, về quê Trời.”
Linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng, hạt trưởng Thủ Thiêm, đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ Tạ ơn, Hành hương Năm Thánh của giáo hạt Thủ Thiêm, cử hành vào lúc 10g00 sáng thứ Sáu, ngày 12.12.2025, tại Nhà thờ Thánh Gẫm.
Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Nguyễn Văn Long - hạt phó, linh mục Giuse Đỗ Đức Hạnh -chánh xứ Thánh Gẫm, cùng các linh mục trong giáo hạt.
Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, các hội đoàn, ca đoàn và đông đảo giáo dân từ khắp nơi trong giáo hạt Thủ Thiêm, tất cả quy tụ với lòng sốt mến để chuẩn bị tâm hồn trước Thánh lễ.
.png)
Giải tội và chia sẻ ý nghĩa Năm Thánh
Từ lúc 9g00, giáo dân đã tập trung rất đông trong và ngoài nhà thờ. Các tòa giải tội luôn có hàng dài người xếp hàng chờ lãnh nhận Bí tích Hòa giải, chuẩn bị tâm hồn xứng hợp trước Thánh lễ.
.png)
9g15: Cộng đoàn lần chuỗi Mân Côi, chuẩn bị tâm hồn sốt mến trước giờ chia sẻ.
Đúng 9g30, linh mục Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh tiếp tục chia sẻ về ý nghĩa Năm Thánh.
Ngài nhấn mạnh rằng việc cử hành Năm Thánh không chỉ dừng lại ở những sinh hoạt bề ngoài, mà là lời mời gọi đi sâu vào đời sống nội tâm: biết sám hối, canh tân và để Lời Chúa dẫn dắt. Thiên Chúa luôn tuôn đổ ân sủng, nhưng điều quan trọng là mỗi người có mở lòng để đón nhận và để cho Lời Chúa biến đổi chính mình hay không.
Ngài mời gọi cộng đoàn mang tinh thần Năm Thánh vào đời sống hằng ngày: sống bác ái hơn, xây dựng gia đình trong bình an và làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống của mình.
.png)
Tiếp theo, đúng 10g00, đoàn đồng tế từ sân nhà xứ tiến vào Thánh đường trong tiếng hát nhập lễ trang nghiêm, mở đầu Thánh lễ Tạ ơn.
.png)
Trong bài chia sẻ, linh mục Phêrô mời gọi cộng đoàn nhìn lại hành trình đức tin trong suốt Năm Thánh. Ngài nhấn mạnh rằng việc hành hương không chỉ nhằm lãnh nhận ơn toàn xá, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn, về với chính Thiên Chúa, về quê Trời. Mỗi người được mời gọi đến gặp gỡ Chúa, dâng lên Người cả những điều tốt đẹp lẫn những yếu đuối, để Chúa thanh tẩy và đổi mới.
Ngài khẳng định rằng ân sủng Năm Thánh không chỉ đến qua việc hành hương, mà còn được thể hiện qua những việc bác ái cụ thể: thăm viếng bệnh nhân, nâng đỡ người nghèo, chia sẻ với những vùng gặp thiên tai. Khi sống bác ái, người tín hữu để cho ân sủng Chúa sinh hoa trái và trở nên nhân chứng của tình thương Chúa giữa đời.
Dù Năm Thánh khép lại, lời mời gọi hoán cải vẫn tiếp tục vang lên trong Hội Thánh. Giáo hội khuyến khích các tín hữu siêng năng xưng tội, rước lễ sốt sắng, tỉnh thức chờ đợi Chúa đến và trung thành sống theo Tin Mừng mỗi ngày.
Trong bối cảnh Mùa Vọng, mùa của chờ mong và hy vọng, ngài nhắc nhở cộng đoàn hướng lòng về mầu nhiệm Giáng Sinh và ngày Chúa quang lâm. Người Kitô hữu là những người hành hương của niềm hy vọng, tiến bước về quê trời, nơi Đức Kitô đang chờ đợi chúng ta trong vinh quang.
Ngài cũng bày tỏ lời tri ân đến cha xứ Giuse Đỗ Đức Hạnh và cộng đoàn Giáo xứ Thánh Gẫm vì đã tận tâm phục vụ, đón tiếp và đồng hành với các đoàn hành hương suốt một năm qua. Qua sự quảng đại cộng tác của giáo xứ, ân sủng Năm Thánh đã được lan tỏa và sinh hoa trái trong toàn thể Giáo hạt.
.png)
Thánh lễ tiếp nối với lời nguyện giáo dân và phụng vụ Thánh Thể.
.png)
Giới thiệu các linh mục phụ trách đoàn thể Giáo hạt
Trước khi ban phép lành cuối lễ, linh mục hạt trưởng giới thiệu các linh mục phụ trách sinh hoạt của các đoàn thể trong Giáo hạt:
- Cha Giuse Nguyễn Quốc Tuấn, chánh xứ Long Bình: phụ trách Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể.
- Cha Giuse Nguyễn Hữu Danh, chánh xứ Cao Thái: phụ trách Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm.
- Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Tuấn Anh, chánh xứ Tân Đức: phụ trách Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.
Cha hạt trưởng cầu chúc ân sủng của Chúa và hồng ân Năm Thánh tiếp tục tuôn đổ trên các cha, để các ngài chu toàn sứ mạng được trao phó.
Thánh lễ Tạ ơn, Hành hương Năm Thánh kết thúc lúc 11g00 cùng ngày. Mỗi người trong thinh lặng bước ra khỏi Thánh đường với tâm hồn tràn đầy ân sủng và bình an. Những gì đã sống trong Năm Thánh trở thành hành trang thiêng liêng quý báu, thôi thúc mỗi tín hữu tiếp tục canh tân đời sống đức tin và gìn giữ ngọn lửa hy vọng mà Thiên Chúa đã khơi lên nơi lòng mình.
Bài & Ảnh: MVTT Giáo hạt Thủ Thiêm (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giờ lễ Giáng sinh 2025 cho các cộng đoàn nước ngoài (Christmas Schedule 2025)
-
Hạt Phú Thọ rộn ràng sắc màu Giáng sinh 2025 -
Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm A -
Nhà Tĩnh dưỡng Chí Hòa chào đón các linh mục cao niên sau 20 tháng thi công -
Phóng Sự: Hành Trình Hai Thánh Giá Mới Của Nhà Thờ Đức Bà -
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Gia Định Hành hương Mùa Vọng 2025 -
Giáo hạt Tân Sơn Nhì tĩnh huấn Mùa vọng 2025 -
Lời Nguyện Chung - Chúa nhật 2 Mùa Vọng năm A -
Chia sẻ yêu thương: Caritas Hạt Phú Thọ hướng về đồng bào lũ lụt Buôn Mê Thuột -
Cáo phó: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Trọng qua đời
bài liên quan đọc nhiều
- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023