Giáo hạt Phú Thọ: Mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

WGPSG -- “Chúng ta hãy phó thác và dâng cuộc đời mình cho Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh”.
Cha Giuse Phạm Bá Lãm, chánh xứ Hòa Hưng, kiêm linh hướng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Phú Thọ, đã chia sẻ như thế trong Thánh lễ Đức Mẹ Dâng Mình – bổn mạng của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) hạt Phú Thọ, được cử hành lúc 17g30 thứ Tư ngày 21.11.2018, tại giáo xứ Hòa Hưng, giáo hạt Phú Thọ.
Thánh lễ do cha Giuse Phạm Bá Lãm chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Giuse Bùi Công Trác - Giám đốc ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn; cha Giuse Vũ Minh Danh, chánh xứ Tân Phước; cha Anphongsô Hoàng Ngọc Bao, chánh xứ Bắc Hà; cha Gioan Vianney Nguyễn Hữu Lợi, Dòng Máu Châu Báu Chúa Kitô.
Hiệp dâng Thánh lễ có hơn 400 hội viên CBMCG đến từ các Chi hội trong giáo hạt Phú Thọ, quí vị khách mời, cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ Hòa Hưng.
Trước Thánh lễ, lúc 17g00, các hội viên đã qui tụ về ngôi thánh đường dâng giờ kinh nguyện, và cùng nhau tuyên đọc lại Tôn chỉ của Hội. Sau đó, là cuộc rước kiệu Đức Mẹ xung quanh nhà thờ dưới tiết trời dịu mát của những ngày cuối năm.
Trong phần giảng lễ, cha Giuse Phạm Bá Lãm đã tóm tắt bài Tin Mừng (Mt 12, 46-50): Những ai nghe và thực thi Lời Thiên Chúa đều là con của Ngài. Thật vậy, chúng ta hãy nhìn lại đôi nét về những hoạt động Hội CBMCG hạt Phú Thọ qua dòng thời gian như: hỗ trợ bếp ăn cho ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn mỗi tháng 10.000.000đ, đóng góp quỹ phát triển giáo điểm Tin Mừng do TGP mời gọi, giúp các cha và các soeur nhà hưu dưỡng, chia sẻ tấm bánh chiếc lồng đèn cho trẻ em thiếu nhi mùa Trung thu, và giúp đỡ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn không phân biệt tôn giáo… Ngoài ra, trong gia đình, CBMCG vẫn chu toàn bổn phận làm vợ làm mẹ của mình.
Đúc kết bài giảng, cha Giuse nhắn nhủ: Mừng lễ Đức Mẹ Dâng Mình hôm nay, chúng ta hãy phó thác và dâng cuộc đời mình cho Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh như câu châm ngôn của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: “Totus Tuus” (Con hoàn toàn thuộc về Mẹ).
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, vị đại diện lên ngỏ lời tri ân quí cha đồng tế, cách riêng, quí cha linh hướng đã dìu dắt để Hội CBMCG hạt Phú Thọ có được sự hiệp nhất, yêu thương như ngày hôm nay. Đồng thời, quí vị đại diện cũng dâng lên quí cha món quà nhỏ nói lên tấm lòng quí trọng của Hội.
Thánh lễ khép lại lúc 18g30 cùng ngày. Sau Thánh lễ, quí cha chụp chung tấm hình lưu niệm cùng các Chi hội Trưởng ngay trước thềm cung thánh. Cuối cùng là tiệc mừng liên hoan cùng những tiết mục văn nghệ do các Chi hội thể hiện ngay trên lầu II của hội trường giáo xứ.
bài liên quan mới nhất

- Giáo chức Công giáo Sài Gòn: Hành hương trong gắn kết, cầu nguyện và chia sẻ
-
Thánh lễ mừng kính Thánh Josemaría Escrivá, “Vị Thánh Đời Thường”, đấng sáng lập Opus Dei -
Giới Doanh nhân Công giáo hành hương Năm Thánh và chia sẻ bác ái -
Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Thánh Gẫm -
Các Hiệp hội tín hữu Công giáo -
"Cuộc chiến" của Đoàn Thiếu Nhi -
Nội san Lửa Mến tháng 7.2025 -
Học yêu thương như Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Phú Thọ hành hương Năm Thánh 2025 tại nhà thờ Tân Quy -
Mừng kính bổn mạng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo hạt Tân Định - 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023