Giáo hạt Phú Thọ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse Nguyễn Văn Trọng

Giáo hạt Phú Thọ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse Nguyễn Văn Trọng

Giáo hạt Phú Thọ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Giuse Nguyễn Văn Trọng

TGPSG -- Vào lúc 15g30 thứ Tư ngày 3.12.2025, tại nhà thờ Phục Sinh - giáo xứ Tân Phú Hòa, nơi đang có thi hài cha cố Giuse Nguyễn Văn Trọng- nguyên Chánh xứ Tân Phú Hòa. Các linh mục thuộc Giáo hạt Phú Thọ đã quy tụ để dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài.

Cha-Trong (1)

Thánh lễ do linh mục (Lm) Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, Hạt trưởng Phú Thọ, chủ tế. Đồng tế có các linh mục trong giáo hạt; tham dự có cộng đoàn giáo xứ Tân Phú Hòa, thân nhân và bà con huyết tộc của cha cố.

Cha-Trong (2)

Trong bài giảng, Lm Giuse Tạ Huy Hoàng, Chánh xứ Vinh Sơn, chia sẻ về hành trình sống và sứ vụ của cha cố Giuse qua chủ đề: “Phúc thay ai đói khát sự công chính.”

Cha giảng lễ nhấn mạnh: mỗi mối phúc đều tuyệt vời, nhưng cha cố Giuse đặc biệt thao thức về mối phúc của sự công chính, bởi “Ơn gọi của con là tình yêu” là câu nói của Thánh Têrêsa mà cha cố đã chọn làm châm ngôn đời Linh mục. Cha cố cũng có lòng yêu mến Thánh Giuse sâu đậm và chọn Người làm gương mẫu trong đời sống âm thầm phục vụ.

Cha cố được truyền chức năm 1970, và được Chúa gọi về lúc 0g30 thứ Hai ngày 1.12.2025. Ngài đã trải qua 21 năm 9 tháng 17 ngày phục vụ trong vai trò Chánh xứ Tân Phú Hòa - một quãng thời gian dài. Khi còn tại thế qua những bài giảng nơi giáo xứ này, Cha cố Giuse đã  trình bày và hướng dẫn mọi người về lòng khao khát sống công chính.

Thật thế, sự công chính nơi Thánh Giuse không chỉ là ngay thẳng, nhưng còn là lòng yêu mến, sự phó thác và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Cha cố Giuse cũng đã sống tinh thần ấy: nghiêm khắc nhưng chân thành, đơn sơ nhưng sâu sắc, tận tâm phục vụ trong khiêm nhường và yêu thương. Ngài làm mọi việc, dù việc lớn hay việc nhỏ, cha làm bằng cả trái tim.

Cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn noi theo tấm gương ấy, để sống trọn vẹn tinh thần Tin Mừng hôm nay.

Bài giảng kết thúc bằng lời nhắc nhở về ý nghĩa của kiếp người:

Đời người nơi dương thế, cho dù trăm năm rồi cũng qua đi. Chỉ còn lại tinh thần, linh hồn, và tình yêu. Vật chất mất đi, nhưng những gì thuộc về tình yêu thì tồn tại mãi. Ai sống ai chết vì yêu sẽ gặp được Người Yêu - chính là Thiên Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể

Cha-Trong (3)

Thánh lễ kết thúc vào lúc 16g30 trong niềm tin tưởng phó thác linh hồn Cha cố Giuse cho lòng Chúa thương xót. Xin Chúa thanh tẩy những thiếu sót để cha xứng đáng được dự tiệc vui hạnh phúc thiên đàng.

Cha-Trong (4)

Cha-Trong (5)

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Vinh Sơn Doãn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top