Giáo Điểm Tin Mừng: Chúa Giêsu ngự đến - Hồng ân cho 36 tâm hồn non trẻ

Giáo Điểm Tin Mừng: Chúa Giêsu ngự đến - Hồng ân cho 36 tâm hồn non trẻ

TGPSG -- Vào lúc 7 giờ sáng Chúa Nhật lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, ngày 22-6-2025, Giáo điểm Tin Mừng – hạt Xóm Chiếu hân hoan tổ chức Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể lần đầu cho 36 em thiếu nhi. Trong bầu khí linh thiêng, đơn sơ mà trang trọng, phụ huynh, thân nhân và giáo dân đã quy tụ đông đảo để cùng hiệp thông và cầu nguyện cho các em trong ngày hồng phúc này.

Thánh lễ do Linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Quốc Thuần - Phó xứ Phú Xuân, đặc trách Giáo điểm Tin Mừng - chủ tế. Cùng với những lời ca tiếng hát của ca đoàn thiếu nhi và tâm tình sốt mến của cộng đoàn, Thánh lễ được cử hành trong bầu khí đầy niềm vui và thánh thiện.

Trong bài giảng lễ, Cha Giuse khởi đi từ ý nghĩa của ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô để dẫn đưa cộng đoàn vào trọng tâm: sự hiệp nhất thâm sâu giữa Chúa Giêsu Thánh Thể với từng tâm hồn, cách riêng với 36 em nhỏ lần đầu được đón rước Chúa vào lòng. Ngài nhấn mạnh:

“Mình và Máu Thánh Chúa không chỉ là quà tặng từ trời, mà còn là mối dây hiệp nhất sâu xa giữa Thiên Chúa và con người. Các con thân yêu, hôm nay là ngày các con được Chúa Giêsu ngự vào lòng lần đầu tiên. Từ nay, các con không còn chỉ nghe về Chúa, mà được kết hợp thật sự với Chúa qua Bí tích Thánh Thể. Đó là một sự kết hợp thánh thiêng, dịu dàng và bền vững. Chúa muốn ở trong các con, để các con cũng sống trong Chúa và trở nên giống Chúa – yêu thương, hiền lành, tha thứ và trung tín. Hãy giữ lấy ơn lành này như kho tàng quý báu nhất đời mình.”

Cha Giuse cũng mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các bậc cha mẹ, người thân và các Huynh trưởng, hãy tiếp tục nâng đỡ các em trong hành trình sống đức tin. Việc đón rước Chúa hôm nay là khởi đầu cho một đời sống kết hiệp mật thiết hơn với Chúa qua Thánh lễ, Kinh Thánh và tình yêu thương cụ thể trong đời sống thường ngày.

Trong phần Phụng vụ Thánh Thể, Cha Giuse đã long trọng cử hành nghi thức dâng của lễ lên Thiên Chúa. Những lễ vật đơn sơ - bánh và rượu nho - được cung kính tiến dâng, biểu tượng cho toàn thể cuộc sống, tâm tình và ước nguyện của cộng đoàn dân Chúa. Trong bầu khí linh thiêng ấy, lời nguyện Thánh Thể vang lên đầy sốt mến, nối kết trời với đất, làm cho hy tế của Chúa Kitô một lần nữa được hiện tại hóa trên bàn thờ.

Trong nghi thức ấy, lần đầu tiên 36 em thiếu nhi tiến lên Cung Thánh, được đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa - món quà vô giá của tình yêu Thiên Chúa - như những chiếc bình nhỏ tinh tuyền đang được đổ đầy sự sống thần linh. Thật là một giây phút linh thiêng, sâu lắng mà cũng trào dâng niềm vui khó tả.

Cuối Thánh lễ, trong tâm tình tri ân, một vị phụ huynh đại diện cho toàn thể các gia đình đã dâng lời cám ơn Cha Giuse vì sự tận tâm trong việc dạy dỗ, chuẩn bị và đồng hành với các em thiếu nhi; cảm ơn các anh chị Huynh trưởng, các vị ân nhân đã âm thầm nâng đỡ về tinh thần cũng như vật chất để có được ngày lễ trang trọng và sốt sắng.

Đáp lời, Cha Giuse không chỉ khiêm tốn đón nhận lời tri ân mà còn nhắn nhủ sâu sắc đến cộng đoàn:

“Tôi biết ơn sự chân thành của quý vị. Nhưng tôi cũng xin được nói thêm: Dù ngôi Nguyện Đường này có được sửa chữa khang trang đến đâu, nếu lòng người chúng ta vẫn còn khép kín, vẫn còn toan tính với Chúa, vẫn còn nói hành, ghen ghét, chia rẽ, thì tất cả vẻ đẹp bên ngoài ấy cũng trở thành vô nghĩa trước mặt Thiên Chúa. Hôm nay, ngày con em chúng ta rước Chúa lần đầu, cũng là ngày cả cộng đoàn chúng ta mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa - xin mỗi người chúng ta cùng làm đẹp ngôi nhà Chúa này bằng chính tâm hồn mình. Đó mới là ngôi Nguyện Đường đẹp lòng Chúa nhất”.

Cha cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến quý anh chị Huynh trưởng, quý ân nhân và tất cả những ai đã góp phần âm thầm cho Thánh lễ hôm nay được cử hành sốt sắng, mang lại kỷ niệm đáng nhớ cho các em.

Thánh lễ kết thúc lúc 8g30 trong niềm hân hoan lan tỏa. Cha Giuse cùng cộng đoàn nán lại thật lâu sau Thánh lễ để lưu lại những tấm hình kỷ niệm quý giá với từng gia đình – như muốn ghi khắc mãi khoảnh khắc thiêng liêng mà hôm nay, các em lần đầu tiên được đón chính Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn mình.

Các em ra về với ánh mắt sáng ngời, lòng vui tươi vì được rước Chúa lần đầu tiên – một dấu ấn thiêng liêng sẽ mãi khắc ghi trong hành trình đức tin tuổi thơ. Nguyện xin Mình và Máu Thánh Chúa Kitô luôn là nguồn sống và sức mạnh, gìn giữ các em luôn sống đẹp lòng Chúa trong mọi ngày đời mình.

Giáo điểm Tin Mừng, ngày 22/06/2025

Bài: Giacôbê Thanh Phong (TGPSG)
Ảnh: Phêrô Đặng Ngọc

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top