Giáo dân giáo xứ Hòa Hưng hành hương nhà thờ Tắc Sậy
Từ sớm, vào lúc 5g45, tôi cùng đoàn hành hương gồm khoảng 50 người đã quy tụ tại khuôn viên nhà thờ Hòa Hưng để khởi hành trên chuyến xe 45 chỗ và một xe con 7 chỗ hướng về Tắc Sậy. Trong bầu khí vui tươi và sốt sắng, mọi người cùng cầu nguyện xin Chúa và Cha Diệp đồng hành, gìn giữ chuyến đi được bình an và tràn đầy ơn lành.
Trong đoàn người hành hương còn có những người ngoại đạo từ nhiều năm nay vẫn gắn bó với đoàn trong những chuyến hành hương khắp nơi. Đặc biệt có một gia đình cán bộ đã nghỉ hưu. Họ chia sẻ rằng trong một lần điều trị tại bệnh viện, tình cờ gặp một chàng trai hiền lành đang tận tình chăm sóc người thân. Cảm mến trước tấm lòng hiếu thảo của anh, gia đình đã nhận anh làm con nuôi. sau này mới biết chàng trai ấy hiện đang là một chủng sinh tại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất tình cờ ấy lại trở thành một kỷ niệm đẹp, như một dấu chỉ âm thầm cho thấy Thiên Chúa vẫn luôn dẫn dắt và sắp đặt những cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa trên hành trình cuộc đời mỗi người.
Sau hành trình dài, khoảng 12g trưa, đoàn đã đến nơi. Sau khi dùng bữa trưa và nghỉ ngơi, các thành viên trong đoàn lần lượt đến viếng mộ Cha Diệp, thắp nén hương, dâng những lời cầu nguyện đơn sơ nhưng chân thành, xin Cha chuyển cầu cùng Chúa cho gia đình và những ý nguyện riêng của mỗi người.

Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ được cử hành vào lúc 16g25 tại nhà thờ Tắc Sậy. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, tôi và các thành viên trong đoàn cùng cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ với lòng tin, lòng cậy và lòng mến trong đời sống Kitô hữu.
.png)
Trong bài giảng, linh mục (Lm) chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng hướng lòng tưởng nhớ 80 năm ngày mất của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Dù đã trải qua tám thập kỷ, hình ảnh và chứng tá đời sống mục tử của ngài vẫn còn sống động trong lòng nhiều người tín hữu. Nơi cha qua đời năm xưa là một con mương nhỏ, đến nay vẫn được nhiều người nhắc nhớ như một dấu tích lịch sử. Con mương ấy được những người tin kính chăm sóc và gìn giữ, như một biểu tượng của lòng tôn kính dành cho vị mục tử đã hy sinh mạng sống vì đoàn chiên.
Theo lời truyền lại, khi thi hài của cha được đưa đi, đã xuất hiện một ánh sáng bùng lên trên con mương. Sự kiện ấy được nhiều người xem như một dấu chỉ thiêng liêng, càng làm gia tăng lòng kính mến và niềm tin của cộng đoàn tín hữu.

Lm chủ tế cũng nhắc đến lòng đạo đức bình dân của nhiều người khi đến viếng mộ cha. Họ thường mang theo những bó hoa, đặc biệt là hoa vạn thọ, để bày tỏ lòng thành kính. Những bông hoa đơn sơ ấy tượng trưng cho niềm hy vọng và đức tin, như lời cầu nguyện thầm lặng dâng lên Thiên Chúa.
Từ đó, ngài liên kết với Lời Chúa khi nhắc lại giáo huấn của Chúa Giêsu về “nước hằng sống”. Cũng như nước cần thiết cho sự sống thể xác, nước hằng sống chính là ân sủng của Thiên Chúa nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của con người. Ai đến với Chúa và đón nhận nguồn nước ấy sẽ không còn khát nữa vì được dẫn vào sự bình an và sự sống đời đời.

Lm giảng lễ cũng nhắc lại câu chuyện ông Môsê trong Kinh Thánh: Khi Thiên Chúa truyền cho ông dung gậy đập vào tảng đá để nước chảy ra, nhưng vì thiếu lòng tin trọn vẹn, ông đã đập vào tảng đá hai lần… Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn biết sống vâng phục và tín thác hoàn toàn vào lời Chúa, vì chính sự vâng phục ấy sẽ dẫn đưa con người đến nguồn nước hằng sống.
Kết thúc Thánh lễ, mỗi người ra về mang theo trong lòng một niềm bình an và xác tín. Nơi phần mộ của cha Phanxicô, những lời kinh đơn sơ, những bó hoa nhỏ bé cùng bao tâm tình thầm lặng của người tín hữu như hòa quyện thành lời phó thác nơi Thiên Chúa.
Đặc biệt, vào lúc 19g tối cùng ngày, tôi và mọi người tham dự cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa được tổ chức long trọng. Đoàn rước với ánh nến lung linh trên tay khởi đi từ khuôn viên nhà thờ, chậm rãi tiến vào bên trong thánh đường giữa tiếng hát, lời kinh Năm Sự Thương và bầu khí thinh lặng đầy tôn kính. Từng bước chân của đoàn rước như diễn tả lòng yêu mến và niềm tin sâu xa của cộng đoàn đối với Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong Bí tích Thánh Thể.
Khi đoàn rước tiến vào thánh đường, Mình Thánh Chúa được đặt trang trọng trên bàn thờ để cộng đoàn cùng chầu Thánh Thể. Trong giây phút linh thiêng ấy, mọi người thinh lặng cầu nguyện, dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn, phó thác và khẩn xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên từng người, từng gia đình và trên toàn thể Giáo Hội.

Kết
Tám mươi năm đã trôi qua, nhưng chứng tá đức tin và đời sống mục tử của cha Phanxicô vẫn tiếp tục khơi dậy niềm hy vọng cho bao người tìm đến cầu nguyện. Chuyến hành hương lần này không chỉ là một cuộc hành trình, nhưng còn là lời nhắc nhở mỗi người biết sống tin tưởng hơn vào tình yêu của Chúa, kiên trì cầu nguyện và vâng theo thánh ý Ngài trong đời sống hằng ngày.
Trên đường trở về Sài Gòn, trong bầu khí thân tình của chuyến hành hương, một anh trong đoàn đã xúc động chia sẻ với mọi người về những chặng đường đầy thử thách mà gia đình anh từng trải qua.
Anh kể lại rằng vào khoảng năm 1978, có những ngày gia đình rơi vào cảnh vô cùng khó khăn. Trong nhà không còn một hột gạo để nấu cơm, tiền bạc cũng không còn. Với hy vọng mong manh tìm được sự giúp đỡ, anh tìm đến công ty, nhưng rồi vẫn không có cách nào giải quyết được khó khăn trước mắt. Trở về nhà, không biết làm gì hơn, anh chỉ biết ngồi kể cho vợ và các con nghe những câu chuyện mà mình biết, như một cách để mọi người tạm quên đi cái đói đang âm ỉ trong lòng.
Nhưng thử thách chưa dừng lại ở đó. Trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19, vợ anh vốn mang nhiều bệnh nền nên khi điều trị tại bệnh viện Nam Sài Gòn, sự sống nhiều lúc trở nên rất mong manh. Đó là quãng thời gian đầy lo lắng và thử thách đối với cả gia đình. Thế nhưng, trong nghịch cảnh ấy, anh và gia đình vẫn một lòng tín thác vào Chúa, kiên trì cầu nguyện và phó thác mọi sự trong tay Ngài. Nhờ sự tận tâm của các y - bác sĩ cùng với ơn quan phòng của Thiên Chúa, những thử thách dần được vượt qua. Đến hôm nay, các con của anh đã trưởng thành, lập gia đình riêng, vợ anh cũng đã khỏe mạnh trở lại. Gia đình ổn định về kinh tế và sống trong niềm hạnh phúc, bình an. Nhìn lại chặng đường đã qua, gia đình anh càng cảm nhận rõ hơn tình yêu và sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa trong từng biến cố của cuộc đời.
Điều đáng quý hơn cả là truyền thống đọc kinh và cầu nguyện trong gia đình vẫn luôn được duy trì bao nhiêu năm. Mỗi tối, vào giờ đã quy định, dù các con ở đâu, mọi người vẫn hiệp ý cùng nhau đọc kinh Mân Côi để tạ ơn Chúa và dâng lời tri ân Đức Mẹ Maria vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban cho gia đình.
Chuyến hành hương khép lại nhưng chắc chắn đã để lại trong lòng mỗi người tham dự những cảm nghiệm sâu sắc về đức tin. Nơi phần mộ cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, mỗi người thêm xác tín rằng: khi biết chạy đến với Chúa bằng lòng tin tưởng và phó thác, Ngài luôn lắng nghe và ban ơn qua lời chuyển cầu của những chứng nhân trung thành của Ngài.
Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Nhân Hoà: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026
-
Bác ái mùa Chay tại Giáo xứ Vĩnh Hội: Những phần quà từ tấm lòng cộng đoàn -
Giáo xứ Bắc Dũng: Lời mời gọi thống hối và trở về -
Giáo xứ Phanxicô Xaviê: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu -
Giáo xứ Jeanne d’Arc: Thánh lễ cầu cho các linh hồn -
Giáo xứ Hòa Hưng: Hành trình Mùa Chay Thánh với Mẹ Maria -
Thánh lễ an táng Linh mục Aloisio Lê Văn Liêu -
Lễ giỗ đầu của Linh mục Giuse Đinh Tất Quý tại Giáo xứ Bùi Phát -
Thánh lễ An táng bà cố Maria Nguyễn Thị Sót: Khép lại hành trình dương thế, mở ra cửa ngõ vĩnh cửu -
Giáo xứ Thăng Long: Tam nhật tĩnh tâm Mùa Chay
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa