Gia đình PTTTCG Tổng Giáo phận Sài Gòn: Hành hương & chia sẻ bác ái miền Trung 2025

Gia đình PTTTCG Tổng Giáo phận Sài Gòn: Hành hương & chia sẻ bác ái miền Trung 2025

Gia đình PTTTCG Tổng Giáo phận Sài Gòn: Hành hương & chia sẻ bác ái miền Trung 2025

TGPSG -- Miền Trung là một dải đất hẹp, hằng năm phải gánh chịu nhiều thiên tai, bão lũ. Đặc biệt là trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025 vừa qua, chỉ trong một thời gian ngắn, đã xuất hiện cơn bão số 12 và 13, nước lũ đã dâng cao cuốn trôi nhiều nhà cửa, hoa màu và tài sản của các hộ gia đình.

Trước cảnh đau thương và xót xa ấy, Linh mục Giuse Trần Hữu Đạt, Tổng linh hướng Gia đình PTTTCG Tổng Giáo phận Huế mời gọi BCH Gia đình PTTTCG Việt Nam, BCH Gia đình PTTTCG Tổng Giáo phận Sài Gòn, các vị ân nhân cùng toàn thể đoàn viên trong GĐPTTTCGS Tổng Giáo phận Sài Gòn, giáo phận Xuân Lộc cùng các đoàn viên trong cả nước chung tay đóng góp giúp đỡ cho các gia đình đang gặp khó khăn không phân biệt tôn giáo tại Giáo phận Đà Nẵng và Tổng Giáo phận Huế, một chai nước suối, một gói mì tôm hay một chiếc áo ấm...vv 

Với tâm tình “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, vào lúc 6 giờ sáng thứ Năm ngày 27-11-2025, đại diện Ban Thường vụ cùng các vị ân nhân trong Gia đình PTTTCG TGP Sài Gòn đã khởi hành trên chuyến xe 45 ghế ngồi từ giáo xứ Tân Sa Châu đi thực thi bác ái. Khi xe của đoàn ra khỏi TPHCM, đoàn cùng nhau đọc năm chục kinh Mân côi và cầu bầu cùng Chúa ban cho đoàn đi trên đường được mọi sự bình an.

Đúng 18 giờ, đoàn tới Nhà thờ Chánh tòa Qui Nhơn. Tại đây, các thành viên xuống xe trước sân nhà thờ cùng nhau đọc kinh tạ ơn Chúa đã ban cho đoàn đi ngày đầu tiên được bình an. Sau đó, mọi người dùng cơm tối tại một quán ăn bình dân và nghỉ đêm tại TP Qui Nhơn.

Ngày 28-11-2025

Vào lúc 4g, đoàn khởi hành đi Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, kính viếng và đọc kinh cùng Đức Mẹ Trà Kiệu, thăm hỏi và trao 160 phần quà cho các đoàn viên Gia đình PTTTCG và những người có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ Trà Kiệu và Hòa Lâm. Đồng thời vị đại diện cũng gởi tặng lịch và món quà cho linh mục Simon Hứa Thanh Tuyên, chánh xứ Trà Kiệu. Trong lúc trao quà, cụ bà Maria Vũ Thị Quy 94 tuổi chia sẻ: tôi vui lắm, rất cảm ơn đoàn đã cho quà. Cụ ông Giuse Nguyễn Thanh Phong 76 tuổi, là đoàn viên GĐPTTT Trà Kiệu bộc bạch, tôi cảm ơn anh chị trong GĐPTTTCG Tổng Giáo phận Sài Gòn từ xa xôi đến đây cho chúng tôi quà, rồi ông nghẹn ngào rơi lệ.

Sau đó, đoàn dùng bữa cơm trưa tại Dòng Mến Thánh Giá Trà Kiệu. Tiếp đó, đoàn đi tới giáo xứ Hương Phú  - Nam Đông. Tại đây, đoàn trao 55 phần quà cho các đoàn viên và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ.

Ngoài ra, vị đại diện cũng gởi đến linh mục Micae Ngô Văn Thuận, chánh xứ Hương Phú cuốn lịch và một món quà. Trước khi chia tay, Lm Micae thay mặt cộng đoàn giáo xứ ngỏ lời cảm ơn Gia đình PTTTCG Việt Nam và Gia đình PTTTCG Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã quan tâm và chia sẻ những món quà hết sức là thiết thực và cần thiết trong thời điểm khó khăn hiện nay. Xong công việc, đoàn trở về nghỉ đêm tại Dòng Thánh Tâm Huế.

Ngày 29-11-2025

Lúc 5g00, các thành viên tham dự Thánh lễ đồng tế tại Nhà nguyện Dòng Thánh Tâm - Huế.

Sau bữa điểm tâm sáng tại nhà Dòng Thánh Tâm , lúc 7g, đoàn đến giáo xứ Hà Úc trao 40 phần quà, giáo xứ An Truyền 35 phần quà , giáo xứ Kim Đôi 40 phần quà, giáo xứ Bình Điền 43 phần quà, giáo xứ Thạch Hãn 40 phần quà, giáo xứ Ngọc Hồ 37 phần quà và giáo xứ Phước Tuyền, thuộc Tổng Giáo phận Huế 56 phần quà. Ngoài ra, đoàn cũng gởi biếu các cha Linh hướng một số lịch và quà, cùng một số những vật dụng sử dụng cần thiết khác.

Thực hiện công việc bác ái xong, đoàn tham dự Thánh lễ Chúa nhật I Mùa Vọng tại giáo xứ Phước Tuyền, do Linh mục Giuse Trần Hữu Đạt, chánh xứ chủ tế. Sau Thánh lễ, đoàn được ngài mời dùng cơm tối tại nhà xứ. Sau bữa cơm tối, đoàn lên xe trở về TPHCM lúc 19g ngày 30-11, kết thúc chuyến đi được mọi sự tốt đẹp.

Bài & Ảnh: Văn Minh (TGPSG

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top