Đức Lêô XIV: Tất cả chúng ta đều là những người tìm kiếm Thiên Chúa và tình yêu của Người

Đức Lêô XIV: Tất cả chúng ta đều là những người tìm kiếm Thiên Chúa và tình yêu của Người

Đức Lêô XIV: Tất cả chúng ta đều là những người tìm kiếm Thiên Chúa và tình yêu của Người

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Trong số tháng Hai của tạp chí Piazza San Pietro, Đức Thánh Cha Lêô XIV trả lời ông Rocco, người đang gặp khó khăn trong việc tin vào Thiên Chúa, và nhấn mạnh rằng vấn đề cốt lõi của đức tin không phải là tin hay không tin vào Thiên Chúa, nhưng là tìm kiếm Người.

Số tháng Hai của tạp chí Ý Piazza San Pietro được dành cho chủ đề “Đức tin kiên vững giữa đau khổ.”

Trong chuyên mục đối thoại với độc giả, Đức Thánh Cha Lêô XIV trả lời ông Rocco, một người vô thần đến từ Reggio Calabria, miền nam nước Ý, người đã viết thư chia sẻ về cuộc vật lộn của mình trong hành trình tin vào Thiên Chúa.

Rocco: một người vô thần đang tìm kiếm Thiên Chúa

Trong thư, Rocco trích dẫn một bài thơ ông viết khi chiêm ngắm bình minh, hoàng hôn, bầu trời đầy sao và thiên nhiên, những điều khiến ông suy tư về “mầu nhiệm của sự hòa điệu.”

Bài thơ kết thúc với những lời: “Tôi tin rằng mình không có đức tin, hoàn toàn là hư vô, nhưng tôi vẫn tiếp tục khát khao Thiên Chúa. Bi kịch của tôi là Thiên Chúa! Sự thao thức của tôi là Thiên Chúa!”

Trong thư, Rocco tìm đến Đức Thánh Cha và đặt câu hỏi: “Làm sao có thể tự xem mình là người vô thần mà lại yêu mến Thiên Chúa? Tôi cảm thấy nhu cầu yêu mến Thiên Chúa, nhưng tôi tự cho mình là người vô thần; hay có lẽ tôi nghĩ mình là như thế, trong khi tận sâu thẳm tôi vẫn đang tìm kiếm Thiên Chúa?”

Câu trả lời của Đức Thánh Cha

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã trả lời Rocco bằng cách trích dẫn lời Thánh Augustinô: “Chúa ở trong con, nhưng con lại ở bên ngoài chính mình, và chính nơi đó con đã tìm kiếm Chúa!”

Đức Thánh Cha viết: “Những lời này đủ để nói với ông rằng những ai yêu mến Thiên Chúa, những ai tìm kiếm Người với tâm hồn chân thành, thì không thể là người vô thần”.

Ngài nhấn mạnh rằng: “Vấn đề đích thực của đức tin không phải là tin hay không tin vào Thiên Chúa, nhưng là tìm kiếm Người!”

Đức Thánh Cha tiếp tục: “Người để cho mình được tìm thấy bởi trái tim kiếm tìm Người”, và có lẽ sự phân biệt đúng đắn không phải giữa người tin và người không tin, nhưng giữa những người tìm kiếm và những người không tìm kiếm Thiên Chúa.”

Ngài giải thích rằng ngay cả những ai nghĩ mình không tin, thực ra vẫn có thể là những người tha thiết tìm kiếm Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha kết luận: “Ông thấy đó, Rocco, tất cả chúng ta đều khao khát Tình Yêu, tất cả chúng ta đều là những người tìm kiếm Thiên Chúa. Và chính nơi đó hệ tại phẩm giá và vẻ đẹp của cuộc đời chúng ta”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top