Đức Lêô XIV: Những Kitô hữu chịu trách nhiệm về chiến tranh có xét mình không?
Tác giả: Devin Watkins
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Trong cuộc gặp gỡ với các vị giải tội tương lai, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các Kitô hữu chịu trách nhiệm về chiến tranh hãy nghiêm túc tự vấn lương tâm.
Vào thứ Sáu, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp kiến các tham dự viên của Khóa học lần thứ 36 về Tòa trong, do Tòa Ân giải Tối cao tổ chức hằng năm.
Khóa học cung cấp cho các linh mục và chủng sinh chương trình đào tạo chuyên sâu về những vấn đề liên quan đến Bí tích Hòa giải và thường kết thúc bằng một buổi tiếp kiến với Đức Giáo hoàng.
Trong bài huấn dụ dành cho các cha giải tội tương lai, Đức Lêô suy tư về sức mạnh của Bí tích Giải tội trong việc thúc đẩy hòa bình và sự hiệp nhất trong gia đình nhân loại.
Ngài đặt câu hỏi: “Người ta có thể tự hỏi: liệu những Kitô hữu chịu trách nhiệm nghiêm trọng trong các cuộc xung đột vũ trang có đủ khiêm tốn và can đảm để nghiêm túc tự vấn lương tâm và đi xưng tội hay không?”
Ngài nói thêm rằng: Bí tích Hòa giải cung cấp “phòng thí nghiệm cho sự hiệp nhất”, vì bí tích này khôi phục sự hiệp nhất với Thiên Chúa và ban ân sủng thánh hóa cho người thống hối.
Bí tích Giải tội cũng dạy con người sống hiệp nhất với nhau và với Hội Thánh, xây dựng trên sự hiệp nhất nội tâm mà bí tích này khôi phục nơi chúng ta.
Đức Lêô XIV nói: “Sự năng động của hiệp nhất với Thiên Chúa, với Hội Thánh và trong chính bản thân chúng ta là điều kiện tiên quyết cho hòa bình giữa các dân tộc. Chỉ người đã được hòa giải mới có khả năng sống phi vũ trang và giải trừ vũ khí!”
Ngài nói rằng: những Kitô hữu biết buông bỏ vũ khí của lòng kiêu ngạo và để cho mình được đổi mới nhờ ơn tha thứ của Thiên Chúa sẽ trở thành những tác nhân hòa giải trong đời sống hằng ngày.
Đồng thời, những người được hòa giải với Thiên Chúa cũng dễ dàng nhận ra “những lời hứa không thực hiện được của chủ nghĩa tiêu thụ vô độ và trải nghiệm thất vọng của một thứ tự do tách rời khỏi chân lý.”
Đức Giáo hoàng nói rằng: với lòng thương xót của Chúa, Đức Kitô đánh thức trong chúng ta cảm thức về sự bất toàn của mình, làm trỗi dậy những câu hỏi hiện sinh giúp chúng ta nhận ra rằng chỉ Đức Kitô mới có thể đáp lại trọn vẹn những khát vọng sâu xa nhất của chúng ta.
Đức Giáo hoàng nói: “Thiên Chúa đã trở nên người để cứu độ chúng ta,” và Ngài cũng thực hiện điều đó bằng cách giáo dục cảm thức tôn giáo của chúng ta, khơi dậy nơi chúng ta khát vọng không thể dập tắt về chân lý và tình yêu, để chúng ta có thể đón nhận Mầu nhiệm, trong đó ‘chúng ta sống, cử động và hiện hữu’.
Khi nói đến tầm quan trọng của Bí tích Hòa giải, Đức Lêô XIV nhắc lại sự hiểu biết thần học cổ truyền của Hội Thánh về việc xưng tội, đã phát triển theo thời gian và đòi buộc mọi tín hữu Công giáo phải lãnh nhận bí tích này ít nhất mỗi năm một lần.
Tuy nhiên, ngài nói rằng: Thay vì đến với tòa giải tội với sự đơn sơ của đức tin và con tim để đón nhận ơn Chúa, nhiều người đã không thường xuyên đến với “kho tàng thương xót vô hạn này của Hội Thánh”.
Đức Lêô mời gọi các linh mục hiện tại và tương lai luôn ý thức về trách nhiệm lớn lao của mình trong việc ban ơn tha thứ của Thiên Chúa qua Bí tích Hòa giải.
Ngài nhắc đến nhiều linh mục đã nên thánh nơi tòa giải tội, trong đó có thánh Gioan Maria Vianney, thánh Leopold Mandić, và gần đây hơn là thánh Piô thành Pietrelcina cùng chân phước Michał Sopoćko.
Ngài nói rằng: Khi việc xưng tội xây dựng sự hiệp nhất trong tâm hồn con người, nó cũng xây dựng chính Hội Thánh, mang lại cho Hội Thánh nguồn năng lực mới để dấn thân với xã hội và thế giới.
Sau cùng, Đức Lêô khuyến khích các cha giải tội hãy đón nhận Bí tích tha thứ cho chính mình “với lòng trung tín bền bỉ”, để họ trở nên những thừa tác viên của lòng thương xót Thiên Chúa, mà chính họ là những người đầu tiên được hưởng.
bài liên quan mới nhất
- Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Giuse
-
Hòa Bình từ Trái Tim biết Lắng Nghe và Đối Thoại -
Hành hương về nhà thờ Tắc Sậy trước ngày giỗ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp -
Bài giảng Mùa Chay đầu tiên: Hòa bình đến từ sự can đảm trở nên bé nhỏ -
Khi Ánh Sáng được thắp lên giữa Miền Sài Gòn -
Mùa Chay: Xé tâm hồn và hàn gắn những rạn nứt -
Sửa lỗi hay "bốc phốt"? -
Mùa Chay: Ta học cách "Vá" Yêu Thương -
Lời nói trong ánh sáng ngày phán xét -
Hãy nhìn vào cây Thánh giá khi bạn không muốn yêu thương kẻ thù
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Tìm kiếm bình an qua cầu nguyện giữa một thế giới lo âu -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn -
Khi người Công giáo hẹn hò với những người không Công giáo