Dự tu Tổng Giáo Phận Sài Gòn tham dự buổi Tĩnh tâm tháng 3

Dự tu Tổng Giáo Phận Sài Gòn tham dự buổi Tĩnh tâm tháng 3

Dự tu Tổng Giáo Phận Sài Gòn tham dự buổi Tĩnh tâm tháng 3

TGPSG -- “Thật lãng phí khi cuộc đời không có lòng xót thương”.

Đó là lời nhắn nhủ của Linh mục (Lm) Giuse Trần Hoàng Quân -Giám đốc Nhà Ứng sinh Chủng viện- trong buổi tĩnh tâm định kỳ dành cho anh em Dự tu Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGPSG), được tổ chức vào sáng Chúa nhật ngày 08.03.2026.

Đúng 08g00, hơn 100 anh em Dự tu đã quy tụ đông đủ tại khuôn viên Nhà Ứng sinh (102 Chiến Thắng, Phường Đức Nhuận, Tp.HCM). Trong bầu khí gặp gỡ của ngày tĩnh tâm, mỗi anh em đều mang theo sự rạng rỡ và niềm phấn khởi khi tạm gác lại những lo toan thường nhật để về bên Chúa. Đây là khoảng thời gian quý báu để anh em thinh lặng, lắng nghe tiếng Chúa và cùng nhau thăng tiến trên hành trình ơn gọi.

Du-tu-tinh-tam (2)

Du-tu-tinh-tam (3)

I. Người Ứng sinh lắng đọng với chủ đề: “Chữa lành và Tìm về”

Trong phần thuyết giảng, Lm Giuse Trần Hoàng Quân đã trình bày chủ đề: “Chữa lành và tìm về”. Khởi đi từ bài Tin Mừng về “Người Samari nhân hậu” (Lc 10, 25-37), ngài đã dẫn đưa anh em đi sâu vào việc cảm thông với những thương tổn của từng nhân vật: Đó là nỗi đau thể xác của người bị nạn bên vệ đường; là sự tổn thương sâu sắc của những kẻ trộm khi để sự dữ lấn át đến mức chìm đắm trong tội lỗi; và đó còn là nỗi e sợ, sự ngại ngùng của thầy Lêvi hay vị tư tế khi bị những luật lệ cứng nhắc ngăn trở việc thực thi đức ái.

Du-tu-tinh-tam (4)

Từ những góc nhìn đầy nhân văn này, Cha Giuse xác tín: Chỉ có lòng xót thương của Thiên Chúa là động lực chữa lành và đồng hành với ta luôn mãi. Chính trải nghiệm về lòng thương xót ấy giúp con người nhận ra thế giới này ai cũng mang những tổn thương, từ đó trở thành chất xúc tác mạnh mẽ thôi thúc mỗi người khao khát sống tốt lành và trọn vẹn hơn.

Để giúp anh em ứng sinh nhận diện sự hiện diện của Chúa trong đời dâng hiến, Cha Giuse đã liên kết kinh nghiệm về lòng thương xót với ba dấu chỉ gặp gỡ Chúa cụ thể:

- Sự bình an nội tâm sâu xa ngay cả trong nghịch cảnh.
- Sự biến đổi bản thân ngày càng tốt đẹp hơn.
- Niềm vui đích thực trong cuộc sống.

Du-tu-tinh-tam (5)

Tiếp nối phần thuyết giảng, Cha Giuse đã gợi lên hai câu hỏi để anh em cùng suy tư và thảo luận nhóm:

- Bạn mong ước điều gì nhất với những dấu chỉ (gặp gỡ Chúa) trên?
- Kinh nghiệm sống ra sao với một trong những dấu chỉ trên?

Sau đó, anh em đã tỏa ra thành các nhóm nhỏ từ 5 đến 7 người. Trong vòng 30 phút, cùng nhau chia sẻ thân tình, anh em đã  mở lòng, trao đổi những thao thức và trải nghiệm thiêng liêng cá nhân.

Du-tu-tinh-tam (6)

Du-tu-tinh-tam (7)

II. Các Ứng sinh cùng nhau tham dự Thánh lễ tạ ơn:

Vào lúc 10 giờ 20, anh em đã quy tụ tại Nhà nguyện để hiệp dâng Thánh lễ Chúa nhật III Mùa Chay. Trong tâm tình uống nước nhớ nguồn, cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc nhân ngày lễ giỗ, đồng thời cầu nguyện cho các vị ân nhan, thân nhân của Ban Mục vụ Ơn gọi còn sống cũng như đã qua đời.

Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế Giuse Trần Hoàng Quân nhắn nhủ: "Kinh nghiệm trở về gặp gỡ Thiên Chúa là điều thiêng liêng và quan trọng. Qua hình ảnh người phụ nữ Samari bỏ lại vò nước để đi loan báo Tin Mừng, xin Chúa cho mỗi chúng ta cũng biết chạy đến cùng Người giữa những gian nan, thử thách của cuộc đời."

Du-tu-tinh-tam (8)

Bài đọc 1: Trích sách Xuất Hành, thuật lại việc Thiên Chúa cho nước từ tảng đá chảy ra để cứu dân khỏi cơn khát giữa sa mạc.

Bài đọc 2: Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma khẳng định: Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Người ban tặng.

Du-tu-tinh-tam (9)

Bài Tin Mừng: Thánh sử Gioan tường thuật cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ ngoại giáo bên bờ giếng Giacóp. Chính cuộc gặp gỡ định mệnh này đã biến đổi cuộc đời bà, giúp bà tìm thấy nguồn suối cứu độ không bao giờ cạn.

Trong phần giảng lễ, Lm Giuse Phạm Quang Vũ, đồng hành Ban mục vụ Ơn gọi, đã chia sẻ với các ứng sinh về ba khía cạnh cốt lõi của sự khao khát: Tôi đang khao khát điều gì? Tôi làm gì để biểu lộ sự khát khao đó? và bổn phận gieo mầm khát khao cho tha nhân.

Du-tu-tinh-tam (10)

Lm Giuse nhắn nhủ các anh em dự tu cần xác định rõ ràng mục đích của mình trong hành trình ơn gọi. Việc tham dự các kỳ tĩnh tâm, các buổi gặp gỡ đồng hành và linh hướng là minh chứng cho khao khát mãnh liệt của anh em là muốn trở nên người môn đệ và linh mục của Chúa.

Ngài nhấn mạnh: Chúng ta khao khát điều gì thì sẽ tiếp cận điều ấy với mức độ thường xuyên. Những quyết định nhỏ bé trong đời sống hằng ngày chính là thước đo cho nỗi khao khát sau cùng của mỗi anh em.

Người trẻ đang tìm hiểu ơn gọi cần cụ thể hóa lòng mến qua việc gắn bó với Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể. Khát khao ấy phải được chuyển hóa thành lối sống thánh thiện, sự tử tế đối với Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình.

Du-tu-tinh-tam (12)

Không chỉ dừng lại ở việc tu dưỡng bản thân, người ứng sinh còn có sứ mạng thu hút và gieo vãi sự khát khao công chính cho mọi người xung quanh, qua gương sáng và đời sống đức tin triển nở từng ngày.

Kết thúc bài giảng, Lm Giuse đúc kết: Để đạt được những điều ấy, mỗi ứng sinh cần nỗ lực rèn luyện dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài nguyện chúc cho anh em luôn giữ vững xác tín và tinh thần cầu tiến trong hành trình phân định ơn gọi đầy thánh thiêng này.

Phụng vụ Thánh Thể diễn ra trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm. Trong giây phút linh thánh ấy, mỗi tâm hồn đều mở rộng để Chúa Giêsu viếng thăm, biến đổi và lấp đầy bằng nguồn phúc lành tuôn đổ từ Bàn tiệc Thánh.

Du-tu-tinh-tam (11)

Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ 20. Sau đó, anh em cùng di chuyển xuống nhà ăn để dùng bữa trưa Agape thân mật. Bữa ăn không chỉ bồi dưỡng thân xác mà còn là cơ hội để anh em thắt chặt tình đệ huynh trong đại gia đình mục vụ ơn gọi.

Buổi tĩnh tâm dự tu tháng 3 khép lại trong niềm tri ân và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Anh em ra về với tâm thế mới, sẵn sàng dấn thân và xác tín hơn trên hành trình phân định ơn gọi của mình.

Bài: Jos Thịnh (TGPSG)
Ảnh: BTT Nhà Ứng sinh

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top