Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026 tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn
TGPSG -- Trong bầu khí linh thiêng tràn đầy hy vọng của Đêm Vọng Phục Sinh, vào lúc 20g ngày 04.04.2026, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn đã long trọng cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh, do linh mục Giuse Đỗ Xuân Vinh - Giám đốc Đại Chủng viện, chủ tế. Đồng tế với ngài có các linh mục trong Ban Đào tạo, cùng với sự tham dự đông đảo các tu sĩ và cộng đoàn tín hữu, ngồi chật kín khuôn viên.

Ngay từ phần nghi thức thắp sáng, khi ngọn nến Phục Sinh được thắp lên trong đêm tối, ánh sáng của Chúa Kitô đã lan tỏa khắp không gian, như xua tan bóng tối của tội lỗi và sự chết. Cộng đoàn cùng nhau lắng nghe Lời Chúa qua các bài đọc, đặc biệt là trình thuật Sáng Thế, gợi lại hành trình lịch sử cứu độ từ thuở ban đầu cho đến khi đạt tới đỉnh cao nơi mầu nhiệm Phục Sinh.


Trong phần bài giảng, linh mục Giuse chủ tế đã nói lên ý nghĩa của biến cố Phục Sinh qua hai điểm chính đầy ý nghĩa thiêng liêng.
Ngài quảng diễn: “Theo trình thuật Sáng Thế: Con người được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh của Ngài, mang trong mình phẩm giá cao quý. Tuy nhiên, vì tội lỗi, con người đã đánh mất ân sủng ban đầu. Dẫu vậy, Thiên Chúa không bỏ rơi nhân loại. Trái lại, Ngài đã thực hiện một kế hoạch cứu độ kỳ diệu: chính Con Một của Ngài đã mang lấy thân phận con người, chấp nhận khổ đau và cái chết để cứu chuộc nhân loại. Và qua sự Phục Sinh, Đức Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, mở ra cho con người một con đường mới, con đường dẫn đến sự sống đời đời.
Từ chân lý này, mỗi người tín hữu được mời gọi nhìn lại đời sống của mình. Trong thực tế hằng ngày, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tình trạng yếu đuối, sa ngã, xa cách Thiên Chúa. Nhưng biến cố Phục Sinh nhắc nhở rằng: không có tội lỗi nào lớn hơn lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài luôn kiên nhẫn chờ đợi, luôn sẵn sàng nâng dậy và ban cho con người một khởi đầu mới. Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi sống niềm hy vọng, biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã và tin tưởng vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
Ý thứ hai, cuộc Phục Sinh chính là cuộc tạo dựng mới mà Thiên Chúa thực hiện cho nhân loại, và điều này được thể hiện cách cụ thể nơi Bí tích Rửa Tội mà mỗi người tín hữu đã lãnh nhận. Qua Bí tích này, con người không chỉ được tẩy sạch tội lỗi mà còn được tái sinh, trở nên thụ tạo mới trong Đức Kitô. Ý nghĩa này mang tính thực tiễn sâu sắc trong đời sống đức tin. Bí tích Rửa Tội không phải chỉ là một biến cố đã xảy ra trong quá khứ, nhưng là một thực tại sống động, mời gọi mỗi người sống xứng đáng với căn tính mới của mình. Là người đã được “tái sinh”, người tín hữu được mời gọi từ bỏ con người cũ với những thói quen ích kỷ, hận thù, gian dối, để mặc lấy con người mới, con người của yêu thương, tha thứ và chân thật.
Sống ơn gọi của người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội còn có nghĩa là trở nên ánh sáng cho người khác. Trong một thế giới còn nhiều bóng tối của bất công, chia rẽ và vô cảm, đời sống chứng tá của người Kitô hữu chính là dấu chỉ cụ thể của Chúa Kitô Phục Sinh. Một lời nói chân thành, một hành động bác ái, một sự tha thứ chân thực… tất cả đều góp phần làm cho sự sống mới của Chúa được lan tỏa giữa đời.”

Tiếp theo là phần Phụng vụ Phép Rửa với nghi thức làm phép nước. Cộng đoàn thắp sáng ngọn nến của mình từ nến Phục Sinh và lặp lại lời tuyên hứa khi chịu Phép Rửa, khẳng định lại lời cam kết và cố gắng mỗi ngày chết cho tội lỗi nhiều hơn để được sống lại với Chúa trọn vẹn hơn. Các linh mục rảy nước thánh trên cộng đoàn.
.jpg)
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 21g55 trong niềm hân hoan. Mỗi người ra về mang theo trong lòng ánh sáng của Đấng Phục Sinh và những ơn ích thiêng liêng đã lãnh nhận.

Đêm Vọng Phục Sinh không chỉ là một cử hành phụng vụ, nhưng còn là lời mời gọi mỗi người bước vào một đời sống mới, đời sống của những con người đã được tái sinh, sống trong ánh sáng, trong hy vọng và trong tình yêu của Thiên Chúa. Niềm vui Phục Sinh hôm nay chính là động lực để mỗi người tín hữu tiếp tục hành trình đức tin của mình, với xác tín rằng: Chúa đã sống lại, và Ngài đang sống trong chính cuộc đời của mỗi chúng ta.

Bài & Ảnh: Ban Nhật ký Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Nhà Ứng Sinh Chủng Viện mừng kính Lễ Thánh Giuse
-
Lắng đọng với “24 Giờ Cho Chúa” tại Nhà Ứng sinh Chủng viện -
Dự tu Tổng Giáo Phận Sài Gòn tham dự buổi Tĩnh tâm tháng 3 -
Thánh lễ Nến & hưởng ứng Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến cùng Nhà ứng sinh Chủng viện -
Nhà Ứng sinh Chủng viện Tổng Giáo Phận Sài Gòn mừng lễ Bổn mạng Thánh Phaolô Tông đồ trở lại -
Dự tu tĩnh tâm đầu năm dương lịch 2026: Trở nên môn đệ Chúa Giêsu -
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn hành hương cuối Năm Thánh Hy Vọng -
Thánh lễ Đêm Giáng Sinh tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn: Ánh sáng và niềm vui của Ngôi Lời Nhập Thể -
Rộn ràng Hội Thi Làm Hang Đá tại Nhà Ứng Sinh Chủng Viện -
Cáo phó: Thân phụ của Lm Giuse Đỗ Xuân Vinh qua đời
bài liên quan đọc nhiều
- Thông báo tuyển sinh lớp tìm hiểu Ơn Thiên Triệu niên khóa 2024-2025
-
Các tân linh mục giáo phận Phú Cường dâng lễ tạ ơn tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn huấn đức -
Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn gọi NK 2020-2021 -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Mừng lễ Thánh Giuse bổn mạng -
Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn hành hương cuối Năm Thánh Hy Vọng -
Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn: đón tiếp tân chủng sinh khóa 24 -
Thánh lễ Truyền chức Phó tế 29.05.2019 -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Đức TGM Giuse huấn đức các Chủng Sinh -
ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi và viếng ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc