Đoàn ‘Hoa Yêu Thương’ hành hương và bác ái mùa Vọng 2025
TGPSG -- “Anh em hãy là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14)
Câu Lời Chúa trên là khẩu hiệu Năm Mục Vụ 2026 của Giáo Hội Việt Nam, cũng là khẩu hiệu của đoàn ‘Hoa Yêu Thương’, với sự dẫn dắt của cha linh hướng Lêô Maria Đào Văn Nhất, Tổng cố vấn III, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
Đoàn ‘Hoa Yêu Thương’ đã trải qua hành trình hơn 10 năm lan tỏa yêu thương đến với đồng bào mọi sắc tộc trên dải đất hình chữ S Việt Nam.
Với tâm tình mang “ánh sáng Chúa Kitô” đến với các anh chị em đồng bào dân tộc, đồng hành trong các chuyến đi với cha linh hướng, luôn có các thành viên nòng cốt, các vị thân nhân, ân nhân trong và ngoài nước, luôn hết lòng quảng đại cộng tác.
Ngày 13 tháng 12 năm 2025
Vào lúc 4g sáng, đoàn khởi hành tại đường Võ Oanh, Bình Thạnh, Tp. HCM. Cùng với cha linh hướng, có 45 thành viên đến từ nhiều giáo xứ, trong đó có 3 chị em thuộc tôn giáo bạn, tham dự chuyến hành hương bác ái đến với bà con sắc tộc tại Bình Phước, cách biên giới Campuchia khoảng 4km.
Khi xe lăn bánh xuất phát, anh chị em trong đoàn đã cùng nhau cầu nguyện với Đức Mẹ để chuyến đi được nhiều ơn phúc và bình an, và cha Lêô đã ban phép lành cho cả đoàn.

Đoàn đến trung tâm hành hương Đức Mẹ Thác Mơ vào lúc 8g sáng. Mọi người xuống xe và tập trung trước đài Đức Mẹ, dâng lên Mẹ những lời tạ ơn và xin Mẹ tiếp tục gìn giữ đoàn 'Hoa Yêu Thương' luôn mãi là những cánh tay nối dài, những cánh tay mang yêu thương và ánh sáng Tin Mừng của Chúa đến với mọi người.
Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển đến nhà nội trú Đức Bà Truyền Giáo và Nữ Vương Hòa Bình. Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, chia sẻ với quý sơ và các em nội trú 2 phần tiền mặt, 130 phần quà, 10 thùng bánh, 30 thùng mì và 2 thùng dầu gội xả.

Cha Lêô đã chia sẻ tâm tình và nhắn nhủ các em luôn luôn phải biết ơn Chúa, biết ơn các sơ đã nuôi nấng chăm sóc, dành thời gian học hành, ngoan ngoãn vâng lời, trở thành người tốt để hữu ích trước là cho bản thân mình, sau đó là cho gia đình, cho bản làng, giữ lấy bản sắc để chung tay nối kết mọi người đến với Chúa.

Đến trưa, đoàn được các sơ tiếp đón bằng một bữa cơm thân mật, đặc biệt là những loại rau do các sơ tự tay vun trồng.
Lúc 14g cùng ngày, đoàn tạm biệt các sơ và các em để đến với giáo xứ Châu Ninh, Bù Đốp, nơi đồng bào dân tộc S’tiêng đang cư trú.
Lúc 15g, Thánh lễ được cử hành tại giáo điểm truyền giáo Đ134 biên giới, cách Nhà thờ Châu Ninh khoảng 20km đường rừng. Đồng tế với cha linh hướng Lêô là cha xứ Châu Ninh - thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Cùng tham dự Thánh lễ với đoàn 'Hoa Yêu Thương' là các anh chị em dân tộc S’tiêng. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, thắm tình bác ái huynh đệ.
Sau Thánh lễ, hai cha và đoàn 'Hoa Yêu Thương' thăm hỏi và chia sẻ 130 phần quà, 11 thùng bánh kẹo, 6 thùng nước mắm và 8 thùng quần áo đến với anh chị em đồng bào.

Tạm biệt các anh chị em dân tộc ở giáo điểm, đoàn 'Hoa Yêu Thương' đi đến Giáo xứ Châu Ninh.
Buổi tối, đoàn được cha chánh xứ, cha phụ tá và thầy tiếp đón nồng hậu. Cha còn mời các chị em trong ban Giới trẻ của giáo xứ đến, cùng dùng cơm và sinh hoạt đốt lửa trại với đoàn.
Sau đó, đoàn nghỉ ngơi qua đêm tại nhà nghỉ trong khuôn viên của giáo xứ Châu Ninh.
Ngày 14 tháng 12 năm 2025
Sáng sớm lúc 5g, đoàn 'Hoa Yêu Thương' tham dự thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng tại ngôi thánh đường giáo xứ Châu Ninh.
Sau khi dùng bữa sáng, đoàn chào tạm biệt giáo xứ Châu Ninh và tiếp tục di chuyển đến giáo điểm Bù Núi.

9g30, Đoàn đến giáo điểm Bù Núi lúc nắng bắt đầu rực rỡ. Do anh chị em đồng bào chưa đi lễ sáng Chúa Nhật về, nên đoàn được cha Giuse M. Ngọc Huyến, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, phó giáo xứ Lộc Tấn, phụ trách giáo điểm dẫn vào tham quan một sóc nhỏ – nơi cư trú của đồng bào dân tộc S’tiêng. Vì đường vào sóc khá nhỏ, ngoằn nghèo và nhiều khúc cua, đoàn phải di chuyển khá khó khăn.

Lúc 10g30, Đoàn trở về giáo điểm, đón tiếp bà con dân tộc S’tiêng. Tại đây, đoàn Hoa Yêu Thương chia sẻ 1 phần tiền mặt, 200 phần quà, 13 thùng bánh, 4 thùng kẹo, 9 thùng nước mắm và 10 bao quần áo.

Lúc 12g, thực hiện xong việc bác ái, đoàn được cha Giuse Maria mời dùng bữa ấm cúng do chính cha, thầy sáu Vịnh và các anh chị ở đó chuẩn bị. Sau bữa cơm trưa, đoàn lên xe trở về đến Sài Gòn lúc 13g30 cùng ngày.
Đoàn đã tạ ơn Chúa và Mẹ Maria vì chuyến hành hương và bác ái Mùa Vọng đã diễn ra trong bình an tốt đẹp.
Bài: Tươi Nguyễn
Ảnh: Đoàn 'Hoa Yêu Thương'
bài liên quan mới nhất
- Giới giáo chức công giáo Tổng Giáo Phận Gài Gòn tĩnh tâm Mùa Vọng - 2025
-
Sinh viên tĩnh huấn mùa Vọng 2025 -
Giới Doanh nhân Công giáo Tổng Giáo Phận Sài Gòn tĩnh tâm Mùa Vọng 2025 -
Giới Giáo Chức Công Giáo - Tổng Giáo Phận Sài Gòn hành hương bế mạc Năm Thánh -
Thánh lễ Tạ Ơn kỷ niệm tuyên hứa Huấn Luyện Viên Môsê II và Môsê VI -
Giới Doanh nhân Công giáo Tổng Giáo Phận Sài Gòn - Lan tỏa yêu thương năm 2025 -
Tổng Hội Thường Niên của Legio Mariae - Curia Phú Thọ 2 tại giáo xứ Đồng Tiến -
Hiệp Hội Giới Trẻ Con Đức Mẹ Miền Thành Phố mừng Bổn mạng - 2025 -
Tổng hội Thường niên Cuiria Phú Thọ 3 - năm 2025 -
Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi tổ chức “Ngày Hội Yêu Thương”
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023