Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Gia Định vui Xuân và bác ái

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Gia Định vui Xuân và bác ái

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Gia Định vui Xuân và bác ái

TGPSG -- Ngoài mục đích giáo dục các em thiếu nhi về phương diện siêu nhiên, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) còn quan tâm rèn các em về phương diện tự nhiên, trong đó có hoạt động vui chơi và bác ái. Như mọi năm, những ngày cuối năm nay, Đoàn TNTT giáo xứ Gia Định đã tổ chức cho các em 2 hoạt động: vui Xuân và bác ái.

1. Hội chợ cho các em vui Xuân

Vào sáng Chúa nhật 8.2.2026, trước khi vui chơi, các em đã tham dự Thánh lễ Chúa Nhật 5 thường niên.

Gia-Định (2)

Đầu Thánh lễ, linh mục (Lm) Tuyên úy Giuse Lê Hoàng Tuấn đã mời gọi các em trở nên “muối” và “ánh sáng” cho trần gian, nghĩa là sống giống như Chúa Giêsu: ngoan hơn, nhân đức hơn, biết yêu thương hơn. Như thế sẽ đem lại niềm vui và bình an cho mọi người chung quanh. Đồng thời, Cha Tuyên Úy cũng mời gọi các thiếu nhi dâng lời cầu nguyện cho các Linh mục, Tu sĩ, các anh chị Huynh trưởng, Dự trưởng và các ân nhân đã âm thầm hy sinh tổ chức cho các em hội chợ Xuân, một sân chơi vui tươi và an toàn. Xin Chúa ban muôn ơn lành trên tất cả mọi người.

Gia-Định (3)

Sau bài Tin Mừng, Cha Tuyên úy đã chia sẻ:

Tin Mừng hôm nay tiếp nối bài Tin Mừng tuần trước về Tám Mối Phúc Thật. Chúa Giêsu dạy rằng ai sống Tám Mối Phúc thì sẽ được hạnh phúc thật. Và hôm nay, Chúa dùng hai hình ảnh rất cụ thể để nói về những người sống theo lời Chúa: đó là muối và ánh sáng.

Muối để ướp cho mặn, làm cho thức ăn thêm đậm đà. Ánh sáng để chiếu soi, giúp người khác nhìn thấy đường đi. Người sống theo Chúa cũng vậy: đem điều tốt đẹp đến cho người khác và làm cho cuộc sống chung quanh trở nên tươi sáng hơn.

Ngôn sứ Isaia trong bài đọc I nói rõ hơn điều đó: hãy biết chia cơm sẻ áo, đừng ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em của mình; hãy loại bỏ những lời nói làm tổn thương người khác. Khi sống như thế, ánh sáng của chúng ta sẽ bừng lên.

Gia-Định (4)

Lm Giuse đã tóm kết bài giảng bằng lời khuyên nhủ:

Gia-Định (5)

Vậy trong ngày hội chợ Xuân hôm nay, các con có thể sống Lời Chúa bằng hai việc rất cụ thể. Đó là “sống bác ái, biết quan tâm”“nói những lời tốt đẹp”.

  1. Sống bác ái và biết quan tâm:

Để tổ chức một ngày hội vui như thế này, các anh chị Giáo lý viên đã rất vất vả chuẩn bị và dọn dẹp. Vì thế, các con hãy ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Ăn uống xong, nhớ bỏ rác vào thùng. Nếu thấy rác trên sân, hãy cúi xuống nhặt lên. Những việc nhỏ bé như vậy cho thấy chúng ta là người lịch sự, văn minh và biết nghĩ đến người khác. Đó chính là cách chúng ta trở thành “muối” cho đời.

  1. Nói những lời tốt đẹp.

Ngôn sứ Isaia dạy: hãy loại bỏ những lời nói hại người. Vì thế, trong ngày vui này, các con hãy tập nói lời “cám ơn”, “xin lỗi”, nói những lời khích lệ và yêu thương. Đừng nói những lời làm bạn buồn hay tổn thương. Khi biết nói lời tốt đẹp, khuôn mặt chúng ta sẽ rạng rỡ nụ cười. Đó chính là cách chúng ta trở thành “ánh sáng” cho mọi người.

Chỉ cần thực hiện hai điều đơn sơ ấy thôi, các con đã sống Lời Chúa ngay trong ngày Chúa nhật này. Khi chúng ta sống tốt, người khác nhìn vào sẽ nhận ra chúng ta là con ngoan của Chúa, và Danh Chúa được rạng rỡ.

Sau Thánh lễ, các em tập trung ngoài sân, có sự hiện diện của Cha Tuyên úy và Cha phó Giuse Trần Văn Chinh. Cha Tuyên úy nói lời khai mạc. Sau đó đại diện thiếu nhi cảm ơn các hội đoàn đã tham gia nấu các món ăn…

Gia-Định (6)

Gia-Định (7)

Và rồi các em ùa vào sân chơi, tiến đến chọn các món ăn ưa thích và các trò chơi mang ý nghĩa Kinh Thánh.

Các anh chị HT-DT thật tâm lý, sợ các em Chiên và Ấu nhi không nhanh như các anh chị Thiếu-Nghĩa-Hiệp nên các anh chị Huynh trưởng đã chuẩn bị các bàn ăn riêng cho các em với đầy đủ các món và các gian trò chơi riêng, phù hợp với độ tuổi các em.

Gia-Định (8)

Gia-Đinh (24)

Sau buổi vui chơi ăn uống, các em ra về khi có phụ huynh đón, không quên lời Cha Tuyên úy dặn: nhặt những cái rác trên đường đi ra cùng bố mẹ.

2. Thăm nhà Dưỡng lão Tân Thông

Vào sáng thứ Ba, ngày 10.2.2026, Xứ Đoàn đã tổ chức cho các em đi thăm các cụ già ở nhà Dưỡng lão Tân Thông - Củ Chi, do các nữ tu dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô chăm sóc.

6g30 sáng thứ Ba, thiếu nhi đại diện các Chi đoàn đã có mặt tại sân nhà thờ, các anh chị HT tập trung các em, điểm danh và dặn dò, ăn sáng…

Gia-Đinh (20)

Trước lúc lên đường, Cha Tuyên úy dặn dò: Như Mẹ Maria vội vã lên đường mang Chúa đến cho những người khác, thiếu nhi hôm nay cũng lên đường, đem theo Chúa Tình Yêu đang ở trong lòng các con, đến cho các cụ già neo đơn ở nhà dưỡng lão, được gói ghém trong những món quà mà chúng con đã dành dụm, nuôi heo đất trong mùa Vọng…”

Sau khi đọc kinh xin Chúa ban bình an cho chuyến đi qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và phép lành của Cha Tuyên úy, các HT-DT hướng dẫn các em lần lượt lên 2 xe đang đợi ở cổng nhà thờ.  

Gia-Định (9)

Gia-Đinh (24)

Dưới đôi tay khéo léo, cẩn thận của bác tài, khoảng 50 phút sau, các em đã có mặt tại điểm đến. Những cụ già với những bước chân xiêu vẹo bước từng bước ra ngồi ở ghế đá trong sân, có các cụ ngồi trên xe lăn cũng ra sân là nhờ vào các sơ, các em hay các bà còn đi được đưa ra nhưng cũng có những cụ không thể cùng hiện diện vì đang nằm trên giường bệnh.

Gia-Đinh (19)

Gia-Đinh (20)

Cha Tuyên úy giới thiệu các em với các cụ và mục đích của chuyến đi mang đầy tình Chúa và lòng nhân ái, để các em cảm nhận và biết yêu thương những người già cả yếu đau.

Gia-Đinh (25)

Gia-Định (10)

Một số em vì lần đầu được đến viện dưỡng lão, thấy những khó khăn trong việc đi đứng của những người già cả, yếu đau… nên ban đầu còn e dè nhưng chỉ một thoáng, sau lời chỉ dạy của Cha Tuyên úy, các em đã hòa nhập, tranh nhau nhận những phần quà, đến trao tận tay từng cụ, cùng ngồi trò chuyện, thăm hỏi các bà…

Gia-Định (11)

Gia-Định (12)

Gia-Đinh (23)

Những bài hát giao lưu làm không khí càng vui nhộn

Gia-Định (13)

Gia-Định (14)

Gia-Đinh (21)

Bầu khí an yên của các bà trở nên một bầu khí "ồn ào" trong yêu thương: Chúa đã mang trẻ thơ đến, mang niềm vui hồn nhiên trẻ thơ đến với các bà… Tình yêu trao ban cho nhau được thể hiện qua ánh mắt các bà đong đầy niềm vui và hạnh phúc… có em đã cảm nhận được tình cảm bà-cháu, đã khóc vì nhớ đến bà của mình không còn nữa…

Gia-Định (15)

Gia-Định (16)

Gia-Định (17)

Đến giờ đọc kinh của các bà, bà-cháu chia tay trong sự quyến luyến, những cái bắt tay, những cái ôm chặt không muốn rời.

Gia-Định (18)

Gia-Định (18)

Gia-Đinh (22)

Cha Tuyên úy Giuse có vài lời chia sẻ: Chúa đã mời gọi mọi người trở nên giống như trẻ thơ để bước vào vương quốc bình an của Nước Trời, một vương quốc của những con người có tâm hồn trong sạch, đơn sơ, giản dị như các trẻ thơ. Các cụ bà là những người tuy lớn tuổi nhưng tâm hồn dường như đang quay về tuổi thơ. Xin Chúa ban ơn cho các bà để trong ơn Chúa các bà luôn bình an. Xin Chúa cũng ban ơn lành cho tất cả các thiếu nhi, những mầm sống tương lai của Giáo hội, biết sống yêu thương, san sẻ để đón nhận mùa Xuân trong niềm vui và bình an.

Mọi người đón nhận phép lành của Cha: các em ra về bình an và các cụ ở lại trong bình an của Chúa và sự chăm sóc yêu thương của các Sơ và sự đùm bọc lẫn nhau.

Bài: Trần Thăng (TGPSG)
Ảnh: Văn Luận và Xuân Nguyên

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top