Đêm Vọng Phục Sinh 2025 tại giáo xứ Hòa Hưng

Đêm Vọng Phục Sinh 2025 tại giáo xứ Hòa Hưng

Đêm Vọng Phục Sinh 2025 tại giáo xứ Hòa Hưng

TGPSG -- Trong niềm vui chung của Giáo Hội hoàn vũ, giáo xứ Hòa Hưng đã long trọng cử hành Tam Nhật Thánh và Thánh lễ Vọng Phục Sinh cử hành lúc 21g00, thứ Bảy Tuần Thánh (19/4/2025) tại khuôn viên thánh đường, do linh mục (Lm) chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng chủ sự, cùng với Lm Gioan B. Bùi Ngọc Điệp (Dòng Thừa Sai VN). Đông đảo mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo xứ đã sốt sắng tham dự.

1. Nghi thức làm phép lửa và thắp nến Phục Sinh

Trước nghi thức thắp nến, Lm chánh xứ Gioan B. ngỏ lời:

“Trước mặt chúng ta đây là hình ảnh Chiên Vượt Qua với hiệu kỳ chiến thắng. Trong đêm rất Thánh này, đêm mà Chúa Giêsu của chúng ta hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua từ cõi chết sống lại, Hội Thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu hợp nhau canh thức cầu nguyện. Chúng ta sẽ chăm chú lắng nghe Lời Chúa và sốt sắng cử hành các nghi thức, với niềm hy vọng cùng Người chiến thắng sự chết và luôn kết hợp với Chúa Cha.”

Đúng 21g00, toàn bộ đèn trong và ngoài nhà thờ được tắt. Lm chủ tế tại tiền đường làm phép lửa mới, thắp sáng Nến Phục Sinh, vẽ dấu Thánh giá, ghi chữ Alpha và Omega, khắc năm hạt hương và ghi năm 2025 - biểu tượng cho niềm tin rằng “Thiên Chúa là chủ thời gian và không gian, từ khởi thủy đến muôn muôn đời.”

Lm chủ tế dẫn đầu đoàn rước Nến Phục Sinh vào nhà thờ với ba lần dừng lại, chủ tế xướng lớn: “Ánh sáng Chúa Kitô”, cộng đoàn đồng thanh đáp: “Tạ ơn Chúa.” Từ ngọn nến Phục Sinh, ánh sáng được lan tỏa khắp cộng đoàn, xua tan bóng tối, biểu tượng cho ánh sáng Phục Sinh soi chiếu trần gian.

Trong bầu khí linh thiêng, cha chủ sự xông hương Nến Phục Sinh và Sách Phúc Âm, cất cao bài công bố Tin Mừng Phục Sinh “Exsultet” - lời mời gọi cả cộng đoàn mừng vui vì Chúa đã sống lại.

  1. Phụng vụ Lời Chúa và bài giảng

Phụng vụ Lời Chúa tiếp nối với các bài đọc Cựu Ước và Tân Ước, nhắc lại công trình tạo dựng và lịch sử cứu độ kỳ diệu của Thiên Chúa. Khi bài ca Vinh Danh vang lên, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, tiếng trống báo hiệu niềm vui Chúa Phục Sinh going lên rộn rã.

Trong bài giảng, Lm Gioan B. Bùi Ngọc Điệp chia sẻ:

‘Trong đêm cực thánh này, toàn thể Hội Thánh hân hoan bước vào mầu nhiệm trung tâm của đức tin chúng ta: Chúa Kitô đã từ cõi chết sống lại.

Ngay từ đầu buổi cử hành, qua nghi thức làm phép Lửa, rước Lửa mới, và công bố Lời Chúa, chúng ta đã cảm nhận ánh sáng dần bừng lên từ giữa đêm tối - ánh sáng không chỉ xua tan bóng đêm bên ngoài, mà còn tượng trưng cho ánh sáng của niềm tin soi rọi vào bóng tối trần gian, vào chính cõi lòng con người. Ánh sáng ấy chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng Phục Sinh.

Các bài đọc Cựu Ước mà chúng ta vừa lắng nghe dẫn chúng ta đi lại hành trình cứu độ: từ công trình sáng tạo kỳ diệu, qua cuộc giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ, đến lời tiên báo của các ngôn sứ về một Đấng Cứu Thế. Tất cả đều là những ánh sáng le lói, chuẩn bị cho ngọn lửa Phục Sinh bừng sáng rực rỡ trong Đức Kitô.

Thiên Chúa đã sáng tạo nên vũ trụ và muôn loài trong sáu ngày lao công. Người đã dựng nên con người kỳ diệu đến độ, dù khoa học hiện đại có tiến bộ bao nhiêu, vẫn không thể hiểu hết kỳ công ấy. Và kỳ diệu hơn nữa: Thiên Chúa không ngừng yêu thương con người, không ngừng tìm kiếm để cứu chuộc họ.

Công trình cứu độ, vì thế, còn lớn lao hơn công trình sáng tạo.

Trong bài đọc thư Rôma, thánh Phaolô nhấn mạnh rằng: nhờ phép rửa, chúng ta được mai táng cùng với Đức Kitô trong cái chết, để cũng được sống lại cùng Người trong một đời sống mới. Ánh sáng của niềm tin Phục Sinh không phải là thứ ánh sáng mơ hồ, mà là một sự sống thật, một sức mạnh làm bừng dậy tâm hồn đã chết trong tội lỗi.

Cao điểm của đêm nay chính là Tin Mừng Phục Sinh: ngôi mộ trống và những lần hiện ra.

- Các phụ nữ đạo đức đã ra mồ vào sáng sớm để ướp xác Thầy mình. Nhưng họ đã gặp một ngôi mộ trống. Và thiên thần đã loan báo một tin làm rung chuyển lịch sử:
"Sao các chị lại tìm Người sống giữa những kẻ chết? Người không còn ở đây, nhưng đã sống lại rồi!"

- Chính ngôi mộ trống và những lần Chúa hiện ra là những bằng chứng đầu tiên của đức tin. Phêrô, vị thủ lãnh các tông đồ, cũng đã vội vã chạy tới mồ, nhìn thấy khăn liệm xếp gọn, lòng ông bừng lên tia sáng của một niềm hy vọng mới.

Thánh Phaolô đã quả quyết: "Nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trở nên vô ích, và đức tin của anh em cũng là hão huyền."

Đức Kitô đã sống lại! Và bởi thế, niềm tin của chúng ta được chiếu sáng bằng một ánh sáng không bao giờ tàn lụi.

Khi chúng ta cử hành nghi thức làm phép Nến Phục Sinh, khi ánh sáng bừng lên từ một ngọn lửa nhỏ và lan tỏa khắp cộng đoàn, chúng ta đang nhìn thấy hình ảnh đức tin: nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, âm thầm nhưng không thể bị dập tắt, một khi nó được nuôi dưỡng bằng ân sủng của Thiên Chúa.

Ánh sáng ấy không chỉ đẩy lui bóng tối, mà còn dẫn đường cho chúng ta.

Hôm nay, cũng qua nghi thức làm phép Nước, chúng ta nhớ lại Bí tích Thánh Tẩy - suối nguồn đã thanh tẩy và thắp sáng tâm hồn chúng ta từ giây phút đầu đời Kitô hữu. Nước ấy tiếp tục thanh luyện chúng ta mỗi ngày qua các Bí tích, đặc biệt là Thánh Thể, nơi chúng ta gặp gỡ chính Chúa Phục Sinh.

Lm giảng lễ nhấn mạnh: "Nếu Đức Giêsu Kitô không sống lại, lời rao giảng trở nên vô ích, và đức tin trở nên hão huyền. Nhưng Người đã sống lại thật, và chúng ta tin tưởng rằng: cùng với Người, chúng ta cũng sẽ được sống lại vinh hiển."

Cuối bài giảng, cha khẳng định rằng việc làm phép Nước và Nến trong đêm Vọng Phục Sinh nhắc nhở: Chúa Giêsu là Ánh sáng và là nguồn nước hằng sống, thanh tẩy tâm hồn chúng ta, dẫn đưa chúng ta đến ơn cứu độ.”

Tất cả những gì chúng ta làm đêm nay đều quy hướng về một điều: "Sống lại!"

Mỗi khi chúng ta hân hoan cất lên tiếng "Alleluia", là chúng ta để cho ánh sáng Phục Sinh bùng cháy trong mình, là chúng ta tuyên xưng rằng: bóng tối không còn quyền lực trên cuộc đời chúng ta.

Ánh sáng của niềm tin  chính là quà tặng quý giá nhất mà Đức Kitô Phục Sinh ban cho ta trong đêm thánh này. Xin cho ánh sáng ấy thắp sáng từng ngày sống của chúng ta, giúp chúng ta trở nên chứng nhân của sự sống lại, gieo niềm hy vọng vào thế giới còn nhiều tối tăm và tuyệt vọng.

Để rồi, khi ánh sáng Phục Sinh chiếu rọi trong chúng ta, chúng ta cũng sẽ bừng lên, hân hoan bước vào vinh quang sự sống muôn đời với Đức Kitô Phục Sinh.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn đặt trọn niềm tin tưởng và phó thác vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.

3. Phụng vụ Thánh Tẩy

Sau bài giảng, cộng đoàn bước vào phần Phụng vụ Thánh Tẩy. Cha chủ tế làm phép nước, cộng đoàn thắp nến sáng và cùng long trọng tuyên xưng đức tin. Sau đó, ngài rảy nước Thánh trên cộng đoàn như dấu chỉ nhắc nhớ Bí tích Rửa Tội.

4. Phụng vụ Thánh Thể

Tiếp theo, Thánh lễ bước vào phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Mọi người lãnh nhận Mình Thánh Chúa, kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Phục Sinh, dâng lời nguyện xin Chúa ban tràn đầy ân sủng, củng cố đức tin và giúp mỗi người trở nên chứng nhân Tin Mừng.

5. Lời tri ân và kết thúc

Trước khi ban phép lành trọng thể, cha chánh xứ Gioan B. xúc động bày tỏ niềm vui, tri ân tất cả những ai đã góp phần làm cho Tam Nhật Thánh với đỉnh cao là Đêm Vọng Phục Sinh, thêm phần sốt sắng: từ Ban Thường vụ, các hội đoàn, ca đoàn, quý sơ, đến từng người âm thầm phục vụ.

Trong niềm vui trào dâng, cộng đoàn cùng nhau vỗ tay chúc mừng Phục Sinh. Cha nhấn   mạnh: "Chỉ có Chúa mới cứu chúng ta. Giữa những phong ba của thời đại, xin anh chị em luôn bám chặt vào ánh sáng Chúa Kitô - ánh sáng không bao giờ tắt."

Thánh lễ kết thúc lúc 22g30. Nhưng ánh sáng của niềm tin - ngọn lửa bừng cháy từ Nến Phục Sinh vẫn tiếp tục cháy âm ỉ trong lòng mỗi người con Hòa Hưng.

Maria Phạm Kim Chi (TGPSG)
Ảnh Joshep Huy

 

 

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top