Curia Gia Định 3: Thánh lễ Acies tại giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Curia Gia Định 3: Thánh lễ Acies tại giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm

TGPSG -- “Đức Maria không chỉ xin vâng, mà còn dâng mình theo thánh ý Thiên Chúa, mong được cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài.”

Linh mục Gioan Phạm Văn Thanh đã giải thích ý nghĩa lời xin vâng của Đức Maria khi chủ tế Thánh lễ Acies dành cho các hội viên Curia Gia Định 3, vào lúc 09g00 ngày 21-03-2026, tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đồng tế với ngài có Linh mục Giuse Maria Ngô Văn Tỵ, Linh mục Phêrô Phạm Ngọc Châu, Linh mục Giuse Phạm Văn Vinh và Linh mục Giuse Trần Văn Chinh.

Từ 08g00, các hội viên Curia Gia Định 3 đã quy tụ tại nhà thờ để lần chuỗi Mân Côi. Kế đó, Linh mục Gioan Phạm Văn Thanh giúp cộng đoàn tìm hiểu thêm về ý nghĩa của việc dâng mình cho Đức Mẹ.

Sau đó, cha Gioan đọc kinh dâng mình trước; các hội viên lần lượt tiến lên, từng hai người một, để dâng mình trước Đức Mẹ.

Lời Xin Vâng của Đức Maria

Cha Gioan chia sẻ: Cách đây hơn 2.000 năm, Đức Maria đã thưa lời xin vâng để Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Lễ Acies là ngày các hội viên Legio dâng mình. Vậy biến cố Truyền Tin khác gì với việc dâng mình?

Thánh Luca thuật lại: sau khi đối thoại với sứ thần, Đức Maria đã thưa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền.” Đức Maria không chỉ xin vâng, mà còn dâng mình theo thánh ý Thiên Chúa, mong được cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài.

Sau biến cố Truyền Tin, Mẹ tiếp tục sống đời dâng hiến cho Thiên Chúa trong suốt cuộc đời mình và vì nhân loại.

Các hội viên Legio gia nhập đoàn thể vì nhận thấy ích lợi cho việc thánh hóa bản thân. Ngày trở thành hội viên chính thức chính là ngày dâng mình. Lễ Acies là dịp dâng mình cho Chúa và Đức Mẹ, để sống tốt hơn đời Kitô hữu. Việc dâng mình không nhằm tìm kiếm lợi ích cá nhân, nhưng để góp phần cứu rỗi các linh hồn và thánh hóa bản thân.

Thánh lễ Acies

Thánh lễ đồng tế được cử hành sau khi tất cả hội viên hoạt động và tán trợ đã tiến lên đặt tay, dâng mình lại cho Đức Mẹ.

Mở đầu bài giảng, cha Giuse Phạm Văn Vinh đặt câu hỏi: “Trong bối cảnh xã hội hôm nay, chúng ta có thể thưa lời xin vâng như xưa không?”

Bài đọc I (sách Isaia) cho thấy vua Akhát không thực sự tin tưởng vào Thiên Chúa, nhưng cậy dựa vào thế lực trần gian. Điều đó cho thấy việc vâng phục không hề dễ dàng như gương Đức Maria.

Làm thế nào để có thể thưa “xin vâng” như Mẹ?

  • Trước hết, cần có lòng ước muốn. Nói lời xin vâng thì dễ, nhưng thực hành mới khó. Lòng ước muốn phải trọn vẹn hướng về Thiên Chúa như Mẹ. Tuy nhiên, con người còn cần ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn.
  • Sứ thần mời gọi Đức Maria nhận ra những kỳ công Thiên Chúa đang thực hiện trong đời mình. Để có thể xin vâng, ngoài nỗ lực cá nhân, mỗi người còn cần nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 10g00.

Cuối Thánh lễ, các hội viên chụp hình chung với các linh mục đồng tế, cũng như chụp hình theo từng nhóm trước khi chia tay ra về.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top