Curia Gia Định 2: Ngày hội Acies tại Giáo xứ Hàng Xanh

Curia Gia Định 2: Ngày hội  Acies tại Giáo xứ Hàng Xanh

TGPSG -- “Xin Mẹ Maria trợ giúp chúng ta biết đón nhận Thiên Chúa như Mẹ. Xin Chúa ở lại trong tâm hồn chúng con.”

Linh mục (Lm) Giuse Hoàng Kim Toan đã kết thúc bài giảng như trên khi chủ tế Thánh lễ Truyền Tin trong ngày hội Acies của các hội viên Curia Gia Định 2, vào lúc 10g30 ngày 25-03-2026, tại nhà thờ Hàng Xanh. 

Đồng tế với ngài có Lm Linh giám Gioan Phạm Văn Thanh, Lm Martinô Trịnh Quang Khải, và Lm Giuse Đặng Xuân An, SDD.

Từ 08g30, các hội viên Curia Gia Định 2 đã quy tụ tại nhà thờ để đọc Kinh Truyền Tin và lần chuỗi Mân Côi. Tiếp theo, Lm Linh giám Gioan đã giúp anh chị em hiểu thêm về ý nghĩa của Lễ hội Acies: Lễ Đức Mẹ dâng mình. Mẹ dâng mình không phải một mà nhiều lần:

- 3 tuổi dâng mình vào Đền Thờ.

- 12 tuổi về phụng dưỡng cha mẹ đã già, với ý thức sống cho Chúa không cho riêng mình.

- Khi thưa Xin vâng, Mẹ đã dâng đời cho Chúa.

- Khi đứng dưới chân Thánh Giá, Mẹ không chỉ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ còn chăm lo cho Giáo Hội, cho nhân loại. Mỗi lần Mẹ hiện ra ở nơi nào trên thế giới đều khuyên nhân loại hãy ăn năn đền tội, hãy siêng năng lần hạt.

- Mẹ vâng lời Thiên Chúa qua Người Con.

Các hội viên Curia noi gương Mẹ, không chỉ dâng mình một lần, mà còn dâng mình nhiều lần qua việc yêu mến các linh hồn, cứu giúp các linh hồn, thánh hóa bản thân. Dâng mình không chỉ là hình thức, nhưng là tin nhận qua Mẹ, Thiên Chúa cứu độ chúng ta, từ đó, chúng ta giúp các linh hồn khác.

Nghi Thức lập lại lời tuyên hứa

Khi cha Linh giám dứt lời, các hội viên lần lượt tiến lên, từng hai người một, đặt tay trên hiệu kỳ Legio và lập lại lời tuyên hứa.

Sau khi tất cả hội viên tuyên hứa xong, trở về chỗ, các hội viên cùng đứng để hiệp ý cùng cha Linh giám đọc Kinh Dâng Hội đoàn. Khi cha đọc đến câu: “Chúng con nói lên và lập lại rằng,” thì tất cả hội viên cùng xướng lên: “Lạy Nữ Vương là Mẹ chúng con, toàn thân chúng con thuộc về Mẹ, và mọi sự của chúng con là của Mẹ.”

Kế tiếp, các hội viên cùng đọc Kinh Catena.

Thánh lễ

Mở đầu bài giảng, Lm Giuse Hoàng Kim Toan nhắc lại sứ điệp chính yếu trong Tin Mừng Lễ Truyền Tin: Thiên Chúa muốn mang lấy thân phận con người và cho chúng ta làm con Chúa. Qua lời xin vâng của Mẹ Maria, chúng ta được thông phần vào thần tính của Thiên Chúa. Lời xin vâng của Mẹ để Thiên Chúa đến cư ngụ cùng chúng ta trên trần gian.

Khi mang Chúa đến cho anh chị em trong công tác Legio, các hội viên cũng gặp nhiều khó khăn mà nếu không có ơn Chúa thì sức con người không làm được. Vua Akhap thất bại vì ông nhờ thế lực của thế gian mà không kêu cầu Chúa. Những khó khăn trong công tác Legio chúng ta cần có Chúa mới hoàn thành được.

Chúng ta trở lại kinh nguyện của Mẹ Maria: “Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời Sứ thần truyền.” Mẹ đặt mình khiêm cung khi lãnh nhận sứ vụ Mẹ Thiên Chúa. Nếu chúng ta không khiêm nhu như Mẹ: “Con chỉ là tôi tớ Chúa, xin Ngài sai con đi.” thì không thể để quyền lực Chúa hiển linh.

Như Isaia: “Con chỉ là đứa trẻ làm sao con xứng đáng để nói lời Chúa?”, chúng ta cần có lời nguyện như thế, hạ mình trước Chúa mong Chúa dùng lời Ngài để kêu gọi người tội lỗi trở về với Chúa.  Như Lazaro ở trong mộ suốt bốn ngày đêm, các linh hồn ở trong ngôi mộ đóng kín không có Chúa mời gọi, chúng ta cần nhờ sức mạnh của Thiên Chúa để Ngài thực hiện theo Thánh ý Ngài. Thiên Chúa dùng những kẻ yếu, thiếu sót trở nên nhân chứng cho tình yêu.

Cha Giuse đúc kết: “Chúng ta đặt mình dưới chân Chúa như Đức Mẹ, xin sai con như lời Chúa truyền. Xin Mẹ Maria trợ giúp chúng ta biết đón nhận Thiên Chúa như Mẹ. Xin Chúa ở lại trong tâm hồn chúng con.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, chị đại diện Ban Tổ Chức cảm ơn quý cha đồng tế cùng quý ban ngành đoàn thể đã giúp cho buỗi lễ được trang nghiêm tốt đẹp.

Kết thúc Thánh lễ lúc 11g30, các hội viên đã chụp hình chung cùng các cha dồng tế trước khi chia tay ra về.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top