Cuộc đời là một chuyến hành hương: Lữ Hành, Hồng ân, Hy vọng

Cuộc đời là một chuyến hành hương: Lữ Hành, Hồng ân, Hy vọng

Cuộc đời là một chuyến hành hương: Lữ Hành, Hồng ân, Hy vọng

TGPSG -- “Cuộc đời là một chuyến hành hương, và con người là khách lữ hành – người hành hương đang tiến bước trên hành trình về đích điểm mong chờ.”

Cũng như để đến Cửa Thánh ở Rôma hay tại các địa điểm hành hương khác, mỗi người cần hoàn tất cuộc hành trình theo khả năng của mình. Chuyến đi ấy cho thấy rằng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa chính là đích điểm cần đạt tới - một hành trình đòi hỏi sự dấn thân và hy sinh. Ước mong rằng chuyến hành hương sẽ thúc đẩy sự hoán cải nội tâm: khi bước qua Cửa Thánh, chúng ta để cho Lòng Thương Xót của Chúa phủ lấp cuộc đời mình và nỗ lực sống tinh thần thương xót đối với tha nhân, như Chúa Cha đã xót thương chúng ta.

Với những ước nguyện ấy, từ ngày 02 đến 08.06.2025, giáo xứ Cao Thái đã tổ chức tuần hành hương với chủ đề: “Lữ hành - Hồng ân - Hy vọng”, dưới sự hướng dẫn của cha chánh xứ Giuse Trần Trung Hiếu.

Ngày 02.06.2025:

Hành trình khởi đầu trong tâm tình tín thác và sốt sắng.

Lúc 03g45, đoàn hành hương gồm 86 người cùng cha xứ quy tụ tại thánh đường giáo xứ để cử hành nghi thức lên đường. Trong tâm tình tín thác, đoàn sốt sắng dâng lời kinh, tiếng hát, xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chuyến đi được tràn đầy bình an và ân sủng.

Đúng 04g00, đoàn khởi hành. Điểm dừng chân đầu tiên là Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Thác Mơ. Tại đây, đoàn cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, suy niệm và cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, xin Đức Mẹ gìn giữ và đồng hành trong suốt hành trình.

Chiều cùng ngày, đoàn đến linh đài Đức Mẹ Giang Sơn. Cha Giuse cử hành Thánh lễ tại đây. Sau Thánh lễ, đoàn viếng Mẹ và tạ ơn Chúa sau ngày hành hương đầu tiên đầy ơn lành.

Ngày 03.06.2025:

Hành trình tiếp nối với nhiều ân phúc và cuộc gặp gỡ huynh đệ.

Sau khi viếng Nhà thờ Chính tòa Buôn Ma Thuột, đoàn tiếp tục lên đường đến linh địa Đức Mẹ Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Lúc 15g30, cha Giuse Trần Trung Hiếu và cha Lêô Maria Nguyễn Tiến Lễ, CRM (Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc) – phụ trách giáo họ Tam An, thôn 5, xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai – đồng tế Thánh lễ tại nguyện đường. Sau Thánh lễ, đoàn viếng Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen.

Ngày 04.06.2025:

Tâm tình tạ ơn và tín thác được dâng lên Mẹ trong đêm linh thiêng.

Lúc 18g00, tại linh đài Đức Mẹ La Vang, đoàn dâng Thánh lễ tạ ơn, cầu xin ơn hiệp nhất và bình an. Sau Thánh lễ, đoàn cùng nhau lần chuỗi kính Đức Mẹ. Trong bầu khí linh thiêng, từng người sống bên Mẹ, thổ lộ tâm tư, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với Mẹ.

Ngày 05.06.2025:

Giữa đô thị nhộn nhịp, lòng vẫn hướng về Mẹ trong sự lặng thinh cầu nguyện.
Đoàn đến Đà Nẵng và lúc 15g00 viếng linh đài Đức Mẹ Sao Biển. Giữa chốn phồn hoa đô thị, đoàn vẫn giữ tâm tình sốt sắng, dâng lên Mẹ những lời cầu nguyện thiết tha cho bản thân, gia đình và giáo xứ.

Ngày 06.06.2025:

Tình con thắm đượm bên Mẹ Trà Kiệu trong niềm tin son sắt.

Đoàn hiệp dâng Thánh lễ tại linh đài Đức Mẹ Trà Kiệu. Thánh lễ được cử hành thật trang nghiêm và sốt sắng. Sau Thánh lễ, đoàn dâng giờ hành hương với niềm tin son sắt: “Có Mẹ là có con.” Sau đó, đoàn di chuyển đến Quy Nhơn.

Ngày 07.06.2025:

Hành trình bước vào cao điểm với tâm tình khiêm nhu và phó thác.

Sáng thứ Bảy đầu tháng, lúc 04g00, đoàn hiệp dâng Thánh lễ, xin ơn bình an và thuận lợi trong mọi sự. Qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, đoàn xin Chúa chúc lành cho từng người, từng gia đình và toàn giáo xứ.

Sau Thánh lễ, đoàn lên đường đến Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao - một hành trình dài gần 500 km. Trên các xe, mọi người tiếp tục hiệp thông với nhau qua những tràng chuỗi Mân Côi, phó thác cuộc hành trình trong tay Mẹ.

Ngày 08.06.2025:

Đỉnh cao của hành trình - niềm vui trọn vẹn trong Chúa Thánh Thần.

Từ rất sớm, từng nhóm người đã lên núi, đến bên Mẹ Tà Pao, dâng lời cầu nguyện với những ý chỉ riêng và chung. Đỉnh điểm của ngày là Thánh lễ mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, được cử hành trong bầu khí hiệp nhất, sốt sắng và ấm cúng, như thể Chúa Thánh Thần đang tuôn đổ muôn ơn lành xuống đoàn hành hương.

Mọi người trở về trong niềm hân hoan, mang theo biết bao hồng ân đã lãnh nhận trong những hy vọng tưởng chừng mong manh. Hành trình không chỉ kết nối bước chân, mà còn thắt chặt tình yêu thương và sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Nhờ đó, việc phân định và sống đức tin giữa đời thường cũng trở nên nhẹ nhàng và rõ ràng hơn.

Dẫu hành trình đã kết thúc, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hành hương vẫn tiếp tục - bởi ai đã một lần đi với Mẹ thì sẽ chẳng bao giờ đơn côi, và ai đã một lần bước theo Chúa thì lòng sẽ mãi cháy sáng niềm hy vọng.

Bài & Ảnh: Đức Hiệp (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top