Cộng đoàn Vườn Xoài hành hương Năm Thánh

Cộng đoàn Vườn Xoài hành hương Năm Thánh

Cộng đoàn Vườn Xoài hành hương Năm Thánh

TGPSG --- “Hành hương Năm Thánh mang ý nghĩa làm mới lại đức tin và hy vọng vào ngày cánh chung.”

Linh mục Phó xứ Vườn Xoài Gioan Baotixita Đỗ Quốc Vinh nhấn mạnh như trên trong Thánh lễ hành hương tại nhà thờ Chí Hòa vào sáng thứ Hai, ngày 28.04.2025.

Đây là buổi hành hương chính thức theo lời mời gọi của linh mục chánh xứ Vườn Xoài và nhằm thực hành việc hành hương theo tinh thần Năm Thánh 2025 của Tổng Giáo phận.

Trước giờ lễ, ngôi nhà thờ đã đầy ắp bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ Vườn Xoài hiện diện.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là Thánh lễ này cũng được cử hành để tưởng nhớ vị Cha Chung của Giáo hội hoàn vũ - Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, vừa được Chúa gọi về ngày 21.04.2025.

Giáo hội Việt Nam đã chọn ngày 28.04.2025 để cùng hiệp thông cử hành lễ tưởng niệm ngài.

Trong giai điệu thánh ca “Lạy Chúa, bao ngày tháng” của nhạc sĩ - Linh mục Kim Long, đoàn đồng tế từ phía sân nhà thờ đã trang nghiêm tiến vào trong.

Những nén hương đã được các linh mục thành kính dâng lên tại bàn thờ nơi đặt di ảnh Đức cố Giáo hoàng Phanxicô.

Linh mục chánh xứ Vườn Xoài, chủ tế Thánh lễ đã thân tình chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa của cuộc hành hương và cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô.

Trong bài giảng, Linh mục Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn lắng nghe những hướng dẫn của Giáo hội về các việc cần thực hành trong Năm Thánh, để việc hành hương không trở nên uổng phí về thời gian và thiếu chiều sâu thiêng liêng. Bên cạnh đó, ngài cũng nhắc nhớ cộng đoàn về tinh thần hiệp hành đã được thực thi trong thời gian qua, đặc biệt là sự khiêm nhường, không phô trương của mỗi tín hữu khi thi hành sứ vụ, để từ đó sinh hoa kết trái thiêng liêng.

Ngài cũng mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Đức cố Giáo hoàng Phanxicô - một con người nghèo, sống nghèo, giản dị, khiêm nhu và cụ thể trong hành động: sẵn sàng lên đường đến với những người tội lỗi, bệnh tật, các quốc gia và các tôn giáo bạn, để hóa giải hận thù, sự ác, bất công và chiến tranh, hầu lấp đầy thế giới bằng tình yêu thương, sự cảm thông và hòa bình.

Ngài kết luận: “Đức Thánh Cha Phanxicô chính là mẫu gương thánh thiện để chúng ta - các Kitô hữu - noi theo và sống trọn vẹn trong Năm Thánh này.”

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Vườn Xoài đã bày tỏ lời cảm ơn đến các linh mục giáo xứ Vườn Xoài vì đã hướng dẫn và khích lệ cộng đoàn thực hiện cuộc hành hương đầy ý nghĩa và sốt sắng. Đồng thời, ông cũng tri ân các linh mục và Hội đồng Mục vụ giáo xứ Chí Hòa vì đã tạo điều kiện và hỗ trợ để Thánh lễ được cử hành cách long trọng và trang nghiêm.

Cuối lễ, cộng đoàn Vườn Xoài đã cùng nhau tham quan và lưu lại những hình ảnh kỷ niệm tại ngôi nhà thờ cổ kính Chí Hòa. Sự hiện diện đông đảo của bà con giáo dân Vườn Xoài nơi đây đã thể hiện lòng khao khát sống đời thánh thiện qua hành trình hành hương, đồng thời làm sống động tinh thần “những người hành hương của hy vọng.”

Đặc biệt, thật cảm động khi có những anh chị em giáo dân đã chọn cách đi bộ quãng đường gần 3 km để bày tỏ tinh thần hy sinh, ăn năn đền tội và đón nhận ân sủng từ Thiên Chúa giàu lòng xót thương.

Bài: Trường Sơn & Ảnh: Minh Phong (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top