Chuyến đi truyền giáo - Giáo điểm Rạch Vọp, Giáo phận Cần Thơ

Chuyến đi truyền giáo - Giáo điểm Rạch Vọp, Giáo phận Cần Thơ

Chuyến đi truyền giáo - Giáo điểm Rạch Vọp, Giáo phận Cần Thơ

TGPSG – “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5,14)

Truyền giáo là sứ mạng quan trọng nhất của mỗi tín hữu, vì họ không chỉ là người có Chúa mà còn phải là người mang Chúa đến cho người khác. Mang trong lòng sứ mạng ấy, vào lúc 12g trưa thứ Bảy, ngày 25.10.2025, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Linh mục Phêrô Hoàng Vương Huynh, Thư ký Ban Loan Báo Tin Mừng (BLBTM) TGP Sài Gòn, đã hướng dẫn 45 anh chị em học viên lớp A2 lên đường thăm Giáo điểm Truyền giáo Rạch Vọp - Giáo phận Cần Thơ trong hai ngày 25 và 26.10.025.

Trên đường đi, đoàn dừng chân tại Nhà thờ Đức Bà để viếng Đức Mẹ, dâng giờ kinh và xin Mẹ cầu bầu cho chuyến đi bình an.

Sau hơn 178 km và bốn giờ di chuyển, đoàn đến nơi lúc 16g30. Cha chánh xứ Gioan Baotixita Trương Thành Công đón tiếp nồng hậu giữa cơn mưa rào bất chợt. Ngài tự tay lái xe chuyên dụng của giáo xứ đưa đoàn vào khuôn viên, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi và cùng dùng cơm tối thân mật.

Buổi tối, lúc 19g00, đoàn cùng cộng đoàn đọc Kinh Mân Côi Mùa Sáng, cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo và tạ ơn Chúa đã gìn giữ một ngày bình an. Giờ kinh được phát trực tuyến để giáo dân trong xứ hiệp thông. Sau đó, cha chánh xứ chia sẻ về đời sống Đức tin nơi đây và chương trình sinh hoạt của ngày hôm sau.

Sáng Chúa nhật, đoàn thức dậy sớm để cùng cộng đoàn chuẩn bị đón anh chị em lương dân bằng xuồng trên sông Rạch Vọp đến tham dự Thánh lễ. Vào lúc 5g15, mọi người xuống xuồng, trong khi một số được xe chuyên dụng chở tới. Khoảng 700 anh chị em lương dân đã tham dự Thánh lễ. Những chiếc xuồng nhỏ và hai chiếc xe chở đầy niềm vui và nụ cười, tạo nên bầu khí hiệp thông và gần gũi.

Đúng 7g30, Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và ấm cúng. Linh mục Phêrô Hoàng Vương Huynh chủ tế, Linh mục Gioan Baotixita Trương Thành Công đồng tế.

Trong bài giảng, Cha Gioan Baotixita chia sẻ về dụ ngôn Người Pharisêu và Người Thu thuế (Lc 18,9–14), mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa trong khiêm nhường, nhận ra yếu đuối và tội lỗi bản thân, để luôn cậy dựa vào lòng thương xót Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh:

“Ai biết hạ mình trước Chúa, người ấy sẽ được nâng lên trong ân sủng.”

Lời giảng - thấm đẫm tình yêu và sức sống của Chúa Thánh Thần - đã chạm đến tâm hồn mọi người, đặc biệt là anh chị em lương dân dự lễ hằng tuần, những người ngày càng gắn bó và mở lòng đón nhận đức tin.

Sau Thánh lễ, Linh mục Phêrô thay mặt đoàn bày tỏ lòng tri ân cha chánh xứ và cộng đoàn Giáo điểm Rạch Vọp. Đáp lại, cha Gioan Baotixita ân cần ngỏ lời cảm ơn và chúc lành cho đoàn. Hai cha cùng ban phép lành cuối lễ, rồi cộng đoàn sốt sắng lần chuỗi Mân Côi để kính Đức Mẹ và cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo nơi đây.

Trong buổi giao lưu, nhiều anh chị em lương dân bày tỏ niềm xúc động khi lần đầu tham dự Thánh lễ. Họ cảm nhận tình yêu thương và sự gần gũi nơi cộng đoàn, thấy Chúa thật gần qua ánh mắt và nụ cười của mọi người. Một chị lớn tuổi xúc động nói:

“Tui thấy lòng nhẹ lắm… như được an ủi và bình an lạ thường. Tui cảm ơn các cha, cảm ơn đoàn đã đến đây với tụi tui.”

Những lời chân thành ấy là hoa trái quý giá nhất của chuyến đi minh chứng cho sức mạnh tình yêu Đức Kitô đang âm thầm chạm đến trái tim người đơn sơ. Niềm vui đức tin lan tỏa trên từng khuôn mặt. Các học viên BLBTM cảm nhận được ngọn lửa yêu thương và tinh thần truyền giáo sống động nơi mảnh đất Rạch Vọp - vùng đất đơn sơ nhưng tràn đầy ơn Chúa.

Sau bữa trưa thân mật cùng cha chánh xứ và cộng đoàn, vào lúc 14g00, đoàn lên đường trở về. Trên đường đi, mọi người cùng nhau đọc kinh, dâng lời tạ ơn, và cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân nơi Giáo điểm.

Đoàn về đến TTMV TGP Sài Gòn lúc 20g00, kết thúc chuyến đi đầy ơn lành và chan chứa tình Chúa.

Trong niềm xúc cảm, chúng con xin dâng lên Chúa lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì những ân phúc trong chuyến đi này. Xin chúc lành cho Linh mục Gioan Baotixita Trương Thành Công, vị mục tử hăng say, chan chứa tinh thần “mùi chiên”, và cho anh chị em lương dân tại Rạch Vọp luôn được tràn đầy bình an, cảm nhận tình yêu và ơn Chúa trong từng ngày sống nhờ “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng con.”

Bài & ảnh: Mai Hoa (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top