Chuyến đi bác ái Mùa Vọng 2025 của Giáo xứ Long Đại

Chuyến đi bác ái Mùa Vọng 2025 của Giáo xứ Long Đại

Chuyến đi bác ái Mùa Vọng 2025 của Giáo xứ Long Đại

TGPSG -- “Quả thật, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)

Để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa bằng những hành động cụ thể, giáo xứ Long Đại - giáo hạt Thủ Thiêm đã tổ chức chuyến bác ái Mùa Vọng 2025, khởi hành vào lúc 05g00 ngày 16/12/2025.

Từ 04g30, tại sân nhà thờ Long Đại, các thành viên tham gia chuyến bác ái đã tập trung, cùng nhau vận chuyển hàng hóa lên xe (gồm 450 phần quà, mỗi phần gồm: gạo, mì tôm, đường, dầu ăn, nước tương, bột ngọt và tiền mặt) để khởi hành đến Bình Phước.

Long-Đai (1)

Đúng 05g00, xe rời Long Đại, ghé đón thêm các thành viên tại giáo xứ Long Thạnh Mỹ và giáo xứ Thánh Gẫm. Hiện diện trong đoàn có linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Nguyễn Công Kỳ, thầy Gioan Nguyễn Ánh (Ban Bác Ái Dòng Thánh Thể), đại diện Hội đồng Mục vụ (HĐMV) giáo, cùng hơn 20 giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Lm chánh xứ thay mặt đoàn bày tỏ lời cảm ơn và khích lệ tinh thần mọi người. Cha mời bà Anê Nguyễn Thị Anh bắt kinh để cả đoàn cùng đọc 50 Kinh Mân Côi, cách riêng cầu nguyện cho ông Phêrô nhân ngày giỗ - một thành viên đã gắn bó hơn 20 năm với các chương trình bác ái của giáo xứ khi còn sống. Trong chuyến đi hôm nay, sự hiện diện của người con trai ông như một sự tiếp nối đầy ý nghĩa hành trình yêu thương ấy. Đoàn cũng xin ơn Đức Mẹ đồng hành và gìn giữ suốt chặng đường.

Không khí trên xe trở nên ấm áp và gần gũi qua những câu chuyện thăm hỏi, chia sẻ giữa các thành viên đến từ nhiều giáo xứ, tạo nên sự gắn kết và niềm vui chung.

Đến 07g40, đoàn dừng chân tại trạm dừng An Bình (Phú Giáo, Bình Dương) để nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân và dùng bữa sáng đơn sơ với bánh mì chuẩn bị sẵn.

Long-Đai (2)

8g20 đoàn lên xe tiếp tục hành trình.

Đúng 10g55, đoàn đến giáo xứ Thiên Ân, thôn Bù Rên, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, để trao quà cho người cao tuổi, trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm cả một số hộ dân nghèo ngoài Công giáo.

Đón tiếp đoàn có cha xứ Giuse Vũ Văn Tiệp, cha Giuse Nguyễn Thanh Bình (Ban Bác Ái Dòng Thánh Thể), cùng HĐMV và đông đảo bà con giáo dân địa phương.

Long-Đai (3)

Sau lời chào mừng, cha xứ Giuse giới thiệu đoàn bác ái và hướng dẫn bà con xếp hàng trật tự để nhận quà.

Long-Đai (4)

Được biết, đây là vùng sinh sống của anh chị em đồng bào S’tiêng, chủ yếu sống bằng nghề nông. Những năm gần đây, do thời tiết khắc nghiệt, rào cản ngôn ngữ và những hạn chế trong việc tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, tình trạng mất mùa thường xuyên xảy ra, khiến đời sống của bà con vốn đã khó khăn nay lại càng thêm chật vật. Chính vì thế, sự hiện diện của đoàn đã mang lại niềm vui và sự khích lệ lớn lao cho bà con. Đoàn cũng có dịp thăm hỏi, trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ, qua đó thêm cảm thông và động viên bà con vững tin vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Các em thiếu nhi được sắp xếp sinh hoạt tại một khu vực riêng dưới sự hướng dẫn của thầy Ánh và chị Xuân và anh trong HĐMV giáo xứ.

Để những phần quà trở nên ý nghĩa hơn, thầy Ánh đã tổ chức các trò chơi đố vui xoay quanh chủ đề Thiếu Nhi Thánh Thể, xen kẽ với những bài hát quen thuộc và những câu chuyện vui. Nhờ đó, các em đón nhận những món quà nhỏ trong bầu khí thật vui tươi - những món quà tuy giản dị nhưng chan chứa tình yêu thương.

Long-Đai (5)

Những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt rạng rỡ và những cử chỉ thân thương giữa người trao và người nhận đã tạo nên một bức tranh đầy ắp yêu thương.

Long-Đai (6)

Long-Đai (7)

Các cụ cao tuổi cũng được bố trí xếp hàng riêng để nhận quà. Dù phần quà không lớn, nhưng niềm vui và sự xúc động hiện rõ trên khuôn mặt của từng người khi cảm nhận được sự quan tâm chân thành.

Long-Đai (8)

Tiếp đến, những người nghèo cũng lần lượt nhận quà - những phần quà mừng Giáng Sinh sắp tới, là tấm lòng và tình yêu của những người anh em từ phương xa mang đến.

Có những hoàn cảnh neo đơn đến đây không chỉ để nhận quà, mà còn để tìm một lời động viên, một sự ủi an trong Mùa Vọng - mùa hy vọng và chờ mong Chúa đến. Có người chân thành chia sẻ rằng mình không có phiếu nhận quà, chỉ thấy đông vui nên ghé vào. Những hình ảnh giản dị ấy càng làm nổi bật ý nghĩa nhân văn và thiêng liêng của chuyến đi.

Các em nhỏ hào hứng thưởng thức phần quà của mình ngay sau khi đón nhận.

Long-Đai (9)

Dưới cái nắng trưa oi ả, những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trong sáng ấy đã xua tan mọi mệt nhọc.

Long-Đai (10)

Cha Giuse Thanh Bình còn vui vẻ ví von rằng đoàn thiện nguyện hôm nay có “gian hàng quần áo 0 đồng”, mời bà con tự do chọn lựa những bộ quần áo phù hợp.

Long-Đai (11)

Lần lượt, từng phần quà được trao tận tay mọi người; có những ánh mắt rưng rưng xúc động vì cảm nhận được sự yêu thương chân thành.

 Các thành viên trong đoàn ân cần hỗ trợ bưng quà ra xe cho các cụ già yếu, các bà mẹ bế con nhỏ.

Long-Đai (12)

Đến 11g45, sau khi hoàn tất việc phát quà, đoàn cùng cha xứ và Hội đồng Mục vụ giáo xứ Thiên Ân dùng bữa trưa thân mật. Bữa cơm tuy đơn sơ, do đoàn và các chị em trong giáo xứ chuẩn bị, nhưng thấm đượm tình huynh đệ.

Long-Đai (13)

Sau giờ nghỉ trưa, lúc 13g30, đoàn cùng cha xứ Giuse dâng lời kinh tạ ơn, cầu chúc cho cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thiên Ân luôn được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, ngày một vững mạnh và đức tin thêm kiên vững.

Long-Đai (14)

Trước khi về đoàn cùng cha xứ và HĐMV lưu lại tấm hình chung

Long-Đai (15)

Đến 13g50, đoàn tiếp tục di chuyển đến Cộng đoàn Long Điền (Cộng đoàn Thánh Thể), Phước Long, Bình Phước - nơi mà mỗi dịp đi bác ái, đoàn đều ghé thăm.

Khoảng hơn 15g00, đoàn đến nơi và được các cha, các thầy đón tiếp nồng hậu. Sự đón tiếp thân tình ấy là một ân tình quý báu mà Cộng đoàn Long Điền đã dành cho đoàn thiện nguyện suốt nhiều năm qua.

Sau khi tham quan cộng đoàn, lúc 15g50, đoàn lên xe trở về Sài Gòn.

Khi xe sắp về đến nơi, cha Giuse chia sẻ niềm vui về một chuyến đi tốt đẹp và nhiều ý nghĩa, đồng thời gửi lời tri ân chân thành đến bác tài xế đã tận tình đưa đoàn đi về an toàn, cũng như cảm ơn anh chị em đã luôn đồng hành cùng cha trong các chuyến bác ái.

Đến 21g00, xe về tới giáo xứ Long Đại, khép lại chuyến thiện nguyện Mùa Vọng 2025.

Chuyến đi kết thúc, nhưng những kỷ niệm đẹp và bài học về tình yêu thương vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người tham dự. Nhìn lại hành trình, mọi người nhận ra rằng mình không chỉ trao đi những món quà vật chất, mà quan trọng hơn là đã cùng nhau sẻ chia niềm vui, sự nâng đỡ và tình huynh đệ với những anh chị em nơi vùng xa. Những ánh mắt hạnh phúc, nụ cười chân thành và lời cảm ơn mộc mạc chính là động lực để mỗi người tiếp tục dấn thân trên con đường phục vụ, để ánh sáng Tin Mừng luôn được lan tỏa trong từng việc làm yêu thương mỗi ngày.

Bài: Phan Thị Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top