Chuyến đi bác ái Mùa Chay 2026 của Giáo xứ Long Đại
TGPSG -- Mùa Chay - mùa của sám hối và trở về - là thời gian hồng ân để mỗi Kitô hữu nhìn lại đời sống đức tin của mình, đồng thời mở rộng con tim để đến với tha nhân. Trong ánh sáng Lời Chúa mời gọi, mỗi người không chỉ được thúc bách hoán cải nội tâm, mà còn được mời gọi cụ thể hóa đức tin qua những việc làm bác ái yêu thương.
Trong tâm tình ấy, Giáo xứ Long Đại, Giáo hạt Thủ Thiêm, đã tổ chức chuyến bác ái Mùa Chay 2026, khởi sự vào sáng ngày 17/03/2026, với ước mong đem tình yêu của Chúa đến với những anh chị em còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Vào lúc 4g30, tại sân nhà thờ Long Đại, các thành viên trong đoàn đã quy tụ đông đủ. Trong bầu khí hiệp nhất và đầy nhiệt thành, mọi người cùng nhau chuyển các phần quà lên xe, chuẩn bị cho hành trình đến Bình Phước. Tổng cộng có 450 phần quà, gồm 200 phần quà nhu yếu phẩm (mỗi phần gồm gạo, mì tôm, đường, dầu ăn, nước tương, bột ngọt và tiền mặt), 150 phần quà dành cho các em thiếu nhi và 100 phần quà dành cho người cao tuổi.
Hiện diện trong chuyến đi có Linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Nguyễn Công Kỳ, Lm Giuse Nguyễn Thanh Bình, thầy Gioan Nguyễn Ánh (Ban Bác Ái Dòng Thánh Thể), Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Long Đại cùng hơn 30 giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Đúng 5g00, xe bắt đầu rời Giáo xứ Long Đại để đón thêm các thành viên từ các giáo xứ: Long Thạnh Mỹ, Mỹ Hòa, Phú Hữu, Thánh Cẩm và Tân Lập.
Đến 5g45, sau khi quy tụ đầy đủ, đoàn chính thức khởi hành. Lm Chánh xứ gửi lời tri ân đến tất cả những ân nhân và những người đã quảng đại cộng tác cùng cha trong chuyến đi này.
Tiếp đó, ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thiện hướng dẫn đoàn cùng lần chuỗi 50 kinh Mân Côi, phó dâng hành trình cho Đức Mẹ, xin Mẹ đồng hành, che chở và gìn giữ mọi người trong suốt chuyến đi.
Đến 07g20, đoàn dừng chân tại trạm An Bình (Phú Giáo, Bình Dương) để nghỉ ngơi và dùng bữa sáng đơn sơ với bánh mì đã chuẩn bị sẵn, rồi tiếp tục lên đường trong niềm vui và sự hăng say phục vụ.
Lúc 10g30, đoàn đến Giáo xứ Đồng Nai, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước - nơi diễn ra chương trình trao quà cho người cao tuổi, các em thiếu nhi và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, kể cả một số hộ ngoài Công giáo.

Đón tiếp đoàn là Cha xứ Giuse Ngô Quang Hiệp, Hội đồng Mục vụ và bà con địa phương trong bầu khí chân tình và nồng hậu.
Giáo xứ Đồng Nai thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột, là một giáo xứ còn non trẻ, được thành lập năm 2016 với hơn 600 giáo dân. Đây là vùng đất miền núi với sự đa dạng sắc tộc, gồm các dân tộc Kinh, Stiêng, Mơnông và Châu Mạ. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp như trồng cao su, điều, cà phê và lúa rẫy; vì thế, kinh tế còn nhiều bấp bênh, cuộc sống gặp không ít khó khăn. Đồng thời, đây cũng là điểm truyền giáo cho anh chị em di dân, cách riêng là đồng bào dân tộc thiểu số.
Chuyến viếng thăm và sẻ chia của đoàn mang theo niềm hy vọng góp phần nâng đỡ đời sống đức tin nơi cộng đoàn, để hạt giống Tin Mừng được bén rễ sâu hơn, giúp giáo xứ ngày càng phát triển và vững mạnh.
Sau lời chào mừng, Cha xứ Giuse giới thiệu đoàn bác ái và hướng dẫn bà con xếp hàng trật tự để nhận quà.

Các em thiếu nhi được quy tụ sinh hoạt riêng dưới sự hướng dẫn của các anh chị trong đoàn. Qua những bài hát và điệu múa quen thuộc, các em cùng nhau vui chơi trong bầu khí thân tình, góp phần làm cho giờ phút nhận quà thêm ý nghĩa và tràn đầy niềm vui.

Những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt rạng rỡ cùng sự gần gũi thân tình đã tạo nên một bức tranh sống động của tình bác ái Kitô giáo - nơi mà người trao và người nhận gặp nhau trong cùng một niềm vui.
Các cụ cao tuổi được ưu tiên nhận quà tại vị trí riêng.

Dù những phần quà vật chất còn khiêm tốn, nhưng niềm vui và sự xúc động hiện rõ trên từng khuôn mặt khi cảm nhận được sự quan tâm chân thành và tình yêu thương được sẻ chia.
Tiếp đến là những hoàn cảnh khó khăn khác lần lượt nhận quà. Những món quà tuy đơn sơ nhưng chất chứa tình hiệp thông và tấm lòng yêu thương của cộng đoàn.

Cha Bình còn ví von có một “gian hàng 0 đồng”, nơi bà con có thể tự do lựa chọn những vật dụng phù hợp với nhu cầu của mình - một hình ảnh thật đẹp của tinh thần phục vụ và sẻ chia.

Trò chuyện với một vài người đứng xa khu vực nhận quà. Họ nói, họ không có phiếu nhận quà, nhưng vì thấy đông vui nên ghé lại; chính những điều giản dị ấy lại làm nổi bật chiều sâu của tình người và ý nghĩa của chuyến đi.
Từng phần quà được trao tận tay, kèm theo sự ân cần giúp đỡ các cụ già, các bà mẹ bế con nhỏ, những cử chỉ nhỏ bé nhưng thấm đượm tình người và tinh thần Tin Mừng.

Đến 11g45, sau khi hoàn tất việc trao quà, đoàn cùng Cha xứ và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Đồng Nai dùng bữa trưa thân mật, chan chứa tình hiệp thông huynh đệ.
Cha Giuse Hiệp thay mặt cộng đoàn giáo dân chân thành tri ân đoàn bác ái đã quảng đại yêu thương và nâng đỡ Giáo xứ Đồng Nai. Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót tuôn đổ muôn ơn lành và trả công bội hậu cho đoàn.

Sau giờ nghỉ, vào lúc 13g00, đoàn cùng hiệp ý dâng lời kinh tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho cộng đoàn Giáo xứ Đồng Nai luôn được tràn đầy hồng ân và ngày càng lớn mạnh trong đời sống đức tin.

Trước khi chia tay, đoàn lưu lại những tấm hình chung như dấu ấn của tình hiệp thông và kỷ niệm đẹp của chuyến đi.

Đến 13g30, đoàn tiếp tục hành trình đến Đức Mẹ Thác Mơ.
Khoảng 15g00, đoàn đến nơi và cùng nhau dâng lời kinh tạ ơn dưới chân Đức Mẹ, phó dâng mọi thành quả của chuyến đi trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.
Lúc 15g50, đoàn tiếp tục lên đường, ghé thăm gia đình một người quen trong đoàn, rồi trở về Sài Gòn.
Trên đường về, Cha Giuse chia sẻ niềm vui và ý nghĩa của chuyến đi, đồng thời gửi lời tri ân đến bác tài xế cùng tất cả anh chị em đã quảng đại cộng tác, góp phần làm nên một hành trình đầy ân sủng.
Đến 21g00, đoàn về tới Giáo xứ Long Đại, khép lại chuyến bác ái Mùa Chay 2026 trong bình an và tạ ơn.
Chuyến đi khép lại trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay, nhưng dư âm của tình yêu thương vẫn còn lắng đọng trong tâm hồn mỗi người. Qua hành trình này, mỗi người được mời gọi nhận ra rằng: điều quý giá nhất không chỉ là những món quà vật chất, mà chính là tình liên đới, sự sẻ chia và tình huynh đệ - những hoa trái phát sinh từ một con tim biết hoán cải và trở về với Chúa.
Bài: Phan Thị Hương (TGPSG)
Ảnh: Ngọc Lan & Hoàng Thị Điểm
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Thánh Jeanne D’Arc: Tam nhật Tĩnh tâm Mùa Chay 2026
-
Cáo phó: Thân mẫu của linh mục Giuse Trịnh Vĩnh Phúc qua đời -
Giáo xứ Thánh Phaolô lan tỏa yêu thương trong Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Bình An: Thành lập Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Gò Vấp -
Giáo xứ Tân Phước tĩnh tâm Mùa Chay - 2026 -
Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phú mang niềm vui đến Mái ấm Phan Sinh -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Bùi Phát: Giới trẻ tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Hiển Linh trao tác vụ Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa