Chương trình Khánh nhật truyền giáo 2025 tại giáo xứ An Thới Đông
TGPSG -- “Đức Giêsu Kitô chính là Đấng mang lại hy vọng, bình an, yêu thương và sự sống cho con người, nhất là khi họ mệt mỏi vì cơm áo, bệnh tật, mất mát hay cô đơn.”
Linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng Tổng Giáo phận Sài Gòn - đã nhấn mạnh điều đó khi chia sẻ trong Chương trình Khánh nhật Truyền giáo tại Giáo xứ An Thới Đông (ấp An Hòa 1, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh), với chủ đề “Đức Kitô - Hy vọng cho bạn và cho tôi”, diễn ra vào lúc 18g30 thứ Sáu, ngày 03.10.2025.
Chương trình do Ban Loan Báo Tin Mừng TGP Sài Gòn tổ chức, gồm các phần: diễn nguyện, cầu nguyện và chia sẻ đề tài. Sự kiện không chỉ dành cho bà con trong giáo xứ, mà còn là nhịp cầu nối kết tình làng nghĩa xóm, quy tụ gần 200 bà con tôn giáo bạn đến từ các giáo điểm Lý Nhơn, An Phú, Doi Lầu... Tất cả cùng họp nhau nơi ngôi thánh đường nhỏ bé giữa vùng sông nước Cần Giờ để chia sẻ niềm tin, niềm hy vọng và tình huynh đệ.
Hiện diện trong chương trình có:
• Lm. Giuse Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng TGP Sài Gòn,
• Lm. Vinh Sơn Vũ Đức Toàn, Phó Ban LBTM, Chánh xứ An Thới Đông,
• Lm. Phêrô Hoàng Vương Huynh, Thư ký Ban LBTM,
• Lm. Giuse Nguyễn Duy Khương và Lm. Giuse Đỗ Trọng Luân, thành viên Ban LBTM,
• Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh Bình, Thủ quỹ Ban LBTM,
• Quý tu sĩ Hiệp hội Thánh Phaolô Tông đồ Dân ngoại,
• Lm. Vinh Sơn Nguyễn Duy Khánh, Phó xứ An Thới Đông.
Bầu khí thân tình - Lời ca cầu nguyện
Khi màn đêm buông xuống trên vùng sông nước Cần Giờ, bầu khí nơi nhà thờ An Thới Đông trở nên ấm áp và sinh động. Ngay từ những phút đầu, chương trình đã diễn ra trong bầu khí thân tình và hân hoan. Lúc 18g30, các tiết mục vũ khúc và thánh ca do thiếu nhi, giới trẻ và ca đoàn giáo xứ An Thới Đông trình diễn đã mở màn cho buổi gặp gỡ, như lời mời gọi mọi người cùng ra khơi với Đức Kitô.
Các tiết mục thánh ca, múa cử điệu xen kẽ với những chứng từ đức tin sống động đã tạo nên bầu khí vừa sốt sắng vừa gần gũi, khơi dậy ngọn lửa yêu mến, niềm tin và lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Những giai điệu và lời ca vang lên như khơi mở tâm hồn người tham dự, chuẩn bị cho phần chia sẻ chủ đề trung tâm của buổi tối.
Chia sẻ chủ đề: “Đức Giêsu - Hy vọng cho bạn và cho tôi”
Sau phần diễn nguyện đầy sinh động, cộng đoàn bước vào giây phút lắng đọng để lắng nghe Lời Chúa. Phần chia sẻ do Lm. Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng TGP Sài Gòn - đảm trách, đã khơi lên niềm xác tín sâu xa:
“Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ai đặt trọn niềm cậy trông nơi Chúa sẽ luôn tìm thấy ánh sáng và sự nâng đỡ.”
Lm. Giuse nhấn mạnh rằng Đức Giêsu Kitô chính là Đấng mang lại hy vọng, bình an, yêu thương và sự sống cho mọi người khi mệt mỏi vì cơm áo, bệnh tật, mất mát hay cô đơn. Ngài là Con Thiên Chúa đã chịu chết và sống lại - là Nguồn Hy Vọng duy nhất, Đấng ban bình an, tha thứ và sự sống vĩnh cửu cho tất cả những ai tin vào Ngài. Từ đó, cha mời gọi mọi người hãy để Đức Giêsu trở thành trung tâm và nguồn sức sống cho chính mình.
Giới thiệu về Đức Giêsu Kitô
Để giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về Đấng Cứu Thế, Lm. Giuse dẫn mọi người trở về nguồn cội của đức tin, chiêm ngắm hành trình trần thế của Đức Giêsu Kitô. Hơn 2000 năm trước, Đức Giêsu sinh ra tại Bê-lem, trong một gia đình nghèo ở Na-da-rét. Khi 30 tuổi, Ngài bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, tuyên bố mình là Con Thiên Chúa và thực hiện nhiều phép lạ:
- Biến nước thành rượu, dẹp yên sóng gió.
- Chữa lành người mù, què, câm, bệnh tật.
- Trừ quỷ và cho kẻ chết sống lại.
Dù được dân chúng tung hô, nhưng Ngài bị các nhà lãnh đạo Do Thái ganh tị, bắt và đóng đinh. Ngày thứ ba, Ngài sống lại, hiện ra với các môn đệ và đông đảo dân chúng, rồi lên trời vinh hiển. Câu chuyện ấy không chỉ là lịch sử, mà là niềm hy vọng muôn đời cho những ai tin vào Chúa.
Đức Giêsu - Đấng Cứu Chuộc nhân loại
Từ việc giới thiệu về Đức Giêsu, Lm. Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm sâu hơn tình yêu cứu độ của Ngài. Đức Giêsu đến không để kết án, nhưng để cứu chuộc. Cuộc đời Ngài chan chứa lòng thương xót:
“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình.” (Ga 15,13)
Nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài, con người được tha thứ, được tự do và được sống đời sống mới. Chính trong mầu nhiệm ấy, niềm hy vọng được khơi sáng và trở thành động lực sống của người tín hữu.
Chứng tích của niềm tin
Để minh chứng cho quyền năng của Chúa, Lm. Giuse chia sẻ chính chứng từ đời mình – câu chuyện về ơn chữa lành khi ngài mắc bệnh ung thư vòm hầu. Nhờ ơn Chúa Giêsu Kitô, ngài đã được chữa lành cách lạ lùng.
Không dừng lại ở đó, ngài còn trình chiếu một đoạn video cảm động kể về một phụ nữ sống sót sau trận động đất Tứ Xuyên (2008). Giữa tuyệt vọng, chị cầu xin Đấng vô hình cứu giúp, và khi được giải thoát, chị nhận ra Thiên Chúa - Đức Giêsu Kitô chính là Niềm Hy Vọng duy nhất của đời mình. Những câu chuyện ấy đã khiến nhiều người xúc động và thêm xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa.
Đức Giêsu - Hy vọng cho bạn và cho tôi
Sau những chia sẻ sâu sắc, cộng đoàn được mời gọi suy niệm về chính cuộc đời mình. Mỗi người đều sống nhờ hy vọng: học sinh hy vọng thi đậu, người nghèo hy vọng no ấm, người bệnh hy vọng được chữa lành... Nhưng hy vọng sâu xa nhất của con người là được sống đời đời - điều chỉ có Đức Giêsu, Đấng đã chết và sống lại, có thể ban tặng.
“Không một hy vọng nào của nhân loại quá nhỏ bé hay quá lớn lao đến nỗi Ngài không thể đáp lại.” Lời khẳng định ấy vang lên như một sứ điệp cho từng người tham dự, mời gọi họ đặt niềm tin trọn vẹn nơi Chúa Kitô.
Chứng từ đức tin: Ơn Chúa trong cuộc sống
Tiếp nối phần chia sẻ của linh mục, cộng đoàn được lắng nghe chứng từ cảm động của chị Catarina Nguyễn Thị Ngọc Oanh về hành trình gặp gỡ và tin nhận Chúa Giêsu. Câu chuyện của chị là minh chứng cụ thể cho sức mạnh biến đổi của đức tin.
Sinh ra trong một gia đình đa tôn giáo - mẹ theo đạo Mẫu, bên ngoại theo Cao Đài, anh trai theo Tin Lành - chị từng đi chùa cầu nguyện cho cha đã qua đời. Nhưng sau nhiều thất vọng, chị dần xa rời đời sống tâm linh. Khi đi làm, chị gặp một đồng nghiệp Công giáo. Từ đó, chị bắt đầu tìm hiểu đức tin suốt tám năm trước khi quyết định lãnh nhận Bí tích Rửa tội.
Ngay trước khi chịu phép Rửa, chị trải qua biến cố chia tay, thất nghiệp và bị mẹ từ con vì muốn theo đạo. Nhưng nhờ cha Phêrô và các anh chị giáo lý viên nâng đỡ, chị vẫn kiên vững cầu nguyện:
“Xin Chúa ở cùng con, vì tất cả có thể bỏ con, nhưng Chúa không bao giờ bỏ con.”
Đến nay, chị đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội được bốn năm, có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc và vừa tốt nghiệp lớp Giáo lý viên của TGP Sài Gòn sau ba năm kiên trì học hỏi - như một lời tạ ơn Thiên Chúa đã dẫn dắt đời chị.
Tình làng nghĩa xóm - Tình huynh đệ trong Chúa
Không chỉ là một buổi truyền giáo, chương trình còn là dịp thể hiện tinh thần hiệp thông và gắn kết giữa những người cùng chung địa phương, dù khác tôn giáo. Sự hiện diện đông đảo của bà con tôn giáo bạn là minh chứng sống động cho tinh thần cởi mở và gần gũi của giáo xứ An Thới Đông.
Trong số đó, cô Nguyễn Thị Mót (sinh năm 1956) - một Phật tử - đã chia sẻ hết sức chân thành. Cô cho biết mình thường xuyên tham dự các buổi lễ và sinh hoạt của giáo xứ, bởi nơi đây cô cảm nhận được tình thương, sự hiệp nhất và tấm lòng gần gũi của các linh mục cũng như bà con giáo dân.
Cô nói với tất cả xác tín:
“Chúa là Trời - là Đấng mang lại tình thương và hạnh phúc cho muôn người.”
Cô cũng bày tỏ ước muốn được tìm hiểu thêm về đức tin Công giáo, mong rằng một ngày nào đó, con cái mình sẽ được lãnh nhận đức tin và theo Chúa Kitô.
Trước khi kết thúc, mọi người cùng đọc Lời Chúa và cầu nguyện, dâng lên Chúa những tâm tình cảm tạ và lời nguyện xin cho tình người - tình làng nghĩa xóm được nối kết trong tình yêu Đức Kitô.
Niềm hy vọng lan tỏa
Âm vang bài “Kinh Hòa Bình” của linh mục - nhạc sĩ Kim Long khép lại buổi diễn nguyện, như lời cầu xin chung của cộng đoàn:
“Xin Chúa biến đổi mỗi người thành khí cụ bình an của Ngài giữa cuộc đời hôm nay.”
Đến 20g10, chương trình kết thúc trong niềm vui và bình an. Mọi người ra về với nụ cười, những cái bắt tay thân tình, mang theo món quà nhỏ cùng tâm tình lớn lao: niềm hy vọng và tình yêu Đức Kitô.
Quả thật, như lời Thánh Phaolô xác tín:
“Ai hy vọng nơi Chúa sẽ không thất vọng.” (Rm 5,5)
Đức Kitô chính là Hy Vọng cho bạn, cho tôi, và cho toàn thể nhân loại - hôm nay và mãi mãi.
Hướng tới những điểm hẹn truyền giáo tiếp theo
Sau thành công tại An Thới Đông, Ban Loan Báo Tin Mừng TGP Sài Gòn sẽ tiếp tục tổ chức Chương trình Khánh nhật Truyền giáo tại hai địa điểm khác:
- Giáo xứ Phaolô (Tên Lửa): lúc 18g30, thứ Sáu ngày 10.10.2025.
- Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn (6 Bis Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1): lúc 18g00, thứ Bảy ngày 18.10.2025.
Ước mong anh chị em tín hữu khi tham dự, hãy mời gọi thêm những người bạn không cùng tôn giáo cùng đồng hành và chia sẻ niềm tin, để niềm hy vọng nơi Đức Kitô tiếp tục được lan tỏa đến mọi tâm hồn.
Bài: Viên Dung & Ảnh: Ngọc Thái (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thông báo về cử hành phụng vụ vào chiều 01/11 và 02/11/2025
-
Liên giáo hạt Thủ Thiêm - Thủ Đức: Mừng bổn mạng Caritas với lòng nhiệt thành phục vụ -
Tĩnh tâm linh mục Hạt Phú Thọ, tháng 10.2025 -
Giáo lý viên Tổng Giáo Phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh 2025 tại Vương cung thánh đường Đức Bà Sài Gòn -
Giáo hạt Tân Định: Lễ trao Học bổng năm học 2025-2026 -
Giáo hạt Tân Sơn Nhì thường huấn lần 3 năm 2025 -
Ban Mục vụ Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn hành hương lần thứ 8 trong Năm Thánh -
Ban Liên kết Caritas hạt Chí Hòa mừng bổn mạng tại giáo xứ Nam Thái ngày 6.9.2025 -
Mừng Lễ Thánh Têrêsa Calcutta - Bổn Mạng Caritas Giáo Hạt Phú Thọ -
Thiệp mời tham dự Thánh lễ và buổi tọa đàm khai mạc Mùa Thụ Tạo 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023