Chúa đã sống lại. Alleluia

Chúa đã sống lại. Alleluia

Chúa đã sống lại. Alleluia

TGPSG -- Thánh lễ vọng Phục Sinh được cử hành rất trọng thể tại giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê, Hạt Tân Sơn Nhì,TGP Sài Gòn vào lúc 21g00 ngày 19-4-2025 do Linh Mục (Lm) Quản nhiệm Giuse Trần Hải Giang chủ tế, đồng tế với ngài có Lm Phó xứ Giuse Đỗ Trọng Luân.

Tham dự có quý chức HĐMV, mười hai vị tông đồ, các nữ tu, các hội đoàn cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Nghi lễ hôm nay gồm 4 phần:

1. Nghi thức thắp nến Phục Sinh: 

Ở cuối nhà thờ, Lm chủ tế làm phép lửa, thắp sáng nến Phục Sinh, tượng trưng Chúa Kitô ánh sáng muôn dân, Lm chủ tế ghi dấu của Chúa Kitô trên nến Phục Sinh và tuyên xưng những đặc tính của Người.

Nến Phục Sinh được kiệu từ cuối nhà thờ lên cung thánh với 3 điểm dừng: cuối nhà thờ, giữa nhà thờ và trên cung thánh, chủ tế xướng: “Ánh sáng Chúa Kitô” cộng đoàn cùng đáp “Tạ ơn Chúa.” 

Đến giữa nhà thờ, các tông đồ lấy lửa ngọn nến Phục Sinh thắp cho cộng đoàn. Ánh sáng Phục sinh được lan tỏa dần cả nhà thờ. Đến cung thánh, đèn điện được bật sáng.

Cây nến Phục Sinh được đặt vào chỗ trang trọng và Lm Phó Giuse hát công bố Tin Mừng Phục Sinh: Exsultet."Mừng Vui Lên"

2. Phụng vụ Lời Chúa

Tiếp đến là phần Phụng vụ Lời Chúa. Cộng đoàn đã được nghe các bài đọc từ Cựu Ước đến Tân Ước vì đây là Đêm Canh thức trọng đại nhất trong Năm Phụng vụ, đánh dấu sự chuyển giao từ bóng tối sang ánh sáng, từ sự chết sang sự sống trong Đức Kitô Phục Sinh. Các bài đọc này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn có ý nghĩa thần học sâu sắc, giúp cộng đoàn hồi tưởng lại toàn bộ lịch sử cứu độ của Thiên Chúa từ thời sáng tạo cho đến khi Đức Kitô hoàn tất Công trình Cứu chuộc.

Trong bài giảng, Lm Phó Giuse diễn giải: “... Đức Kitô là Vua đã từ bỏ trời cao để xuống thế gian, chia sẻ nỗi thống khổ của kiếp con người nơi trần gian, và trở nên đồng hình đồng dạng với chúng ta. Ngài xuống gánh lấy tội lỗi của con người chúng ta, để cho những ai tin vào Ngài thì sẽ không bao giờ phải thất vọng.

Để đúc kết lại xin gửi lại ông bà anh chị em những tâm tư để nhận ra rằng hành trình của chúng ta đang tìm kiếm Chúa Giêsu Phục Sinh.

Có những lúc ta đi tìm Chúa nhưng chỉ mang theo dầu thơm cho một cái xác đã chết, ta đến với Ngài vì thói quen,vì nỗi đau, vì trong tim không còn niềm mong đợi như các phụ nữ xưa, họ đến mộ khi trời vừa sáng chỉ để thấy tảng đá đã lăn đi vào mộ trống nằm im không lời, không ai ở đó, không lời an ủi, chỉ có sự im lặng làm vỡ tim.

Chúng ta nhìn cái chết gọi đó là kết thúc, nhìn thập giá gọi đó là thất bại, nhưng chính nơi ấy Thiên Chúa viết lại hy vọng bằng chữ “tình yêu”.

Chúa không ở trong mồ nhưng chúng ta cứ tìm mãi, tìm ngài trong tro tàn sẽ không bao giờ thấy ánh sáng bình minh, hãy để ngài gọi tên ta như gọi Maria, vì chỉ khi nghe ngài gọi ta mới biết đấng đã chết nay sống lại và đang chờ đợi chúng ta.

3. Phụng vụ Thánh Tẩy

Linh mục chủ tế làm phép nước, với ngọn nến sáng trên tay, cộng đoàn long trọng lập lại lời tuyên xưng khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy; Lm chủ tế rảy nước Thánh trên cộng đoàn.

4. Phụng vụ Thánh Thể

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể là đỉnh cao, mọi người được kết hiệp với Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Thể.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Lm Chánh xứ Giuse có lời cảm ơn các vị ân nhân, các ông bà và anh chị em đã cộng tác với ngài trong suốt thời gian qua và tạo mọi điều kiện để tổ chức buổi lễ hôm nay thật tốt đẹp.

Thánh lễ kết thúc lúc 22g20 trong niềm hân hoan vui mừng vì Chúa đã Phục Sinh.

Bài: Giuse Huỳnh Thanh (TGPSG)
Ảnh: BTTGX

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top